Atletico sẵn sàng “tử chiến” với Barca tại Camp Nou

14/12/2012 07:03 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bằng cách đánh bại Getafe với tỷ số 3-0, Atletico Madrid đã đặt sẵn một vé vào vòng tứ kết Cúp Nhà Vua.

Diego Costa cuối cùng cũng ghi bàn cho Atletico.

Sau hai trận thua liên tiếp trước Real và Plzen, nửa đỏ trắng thành Madrid đang trở lại, cuối tuần trước họ vùi dập Deportivo 6-0, đêm thứ Tư họ tiếp tục thắng với một tỷ số đậm khác. Đâu là khác biệt giữa hai chiến thắng ấy? Đó là Radamel Falcao. Đêm Chủ nhật anh nén cơn đau lưng ra sân và trút 5 bàn vào lưới Deportivo. 3 ngày sau, “El Tigre” được cho nghỉ, HLV Diego Simeone cho biết anh bị quá tải, báo chí TBN đưa tin tiền đạo 26 tuổi bị chấn thương cơ.

Falcao không thi đấu nhưng Atletico vẫn thắng ấn tượng tại Vicente Calderon trước một đối thủ đang có phong độ tốt ở La Liga. Tiền đạo Diego Costa lập một cú đúp trước khi hậu vệ Filipe Luis ấn định tỷ số 3-0. Simeone nói về những bàn thắng của Costa: “Cậu ấy xứng đáng bởi đã chơi rất tốt. Điều đó vô cùng quan trọng với đội bóng.” HLV trẻ người Argentina hiển nhiên rất vui mừng bởi cuối cùng thì cũng đã có một tiền đạo biết ghi bàn để san sẻ gánh nặng với Falcao. Hơn nữa Diego Costa mùa giải này chơi không tốt và còn vướng vào những rắc rối trên sân cỏ với pha đánh tay vào mặt Ramos ở derby Madrid và sau đó nhận thẻ đỏ trong trận đấu Europa League khi húc đầu thô bạo vào mặt đối phương.

Falcao trong buổi tập sáng hôm qua vẫn phải tập riêng và nhiều khả năng sẽ không có được thể lực sung mãn nhất trong chuyến làm khách của Barcelona tại Camp Nou cuối tuần này, bởi vậy việc Costa nổ súng trở lại càng thêm ý nghĩa. Ngoài ra Atletico còn nhìn thấy những điểm sáng khác từ Courtois. Thủ môn trẻ người Bỉ ngày càng chứng tỏ sự vững vàng khi liên tiếp cản phá hai cú dứt điểm khó của Abraham và Miguel Torres ở đầu trận trước khi Alexis phạm lỗi với Costa trong vòng cấm và “Los Rojiblancos” vượt lên dẫn trước từ chấm 11m. Filipe là một điểm sáng khác, hậu vệ người Brazil vừa trở lại sau chấn thương đã lập tức ghi bàn ấn định chiến thắng.

Cách vận hành lối chơi của Atletico vẫn rất tốt, từ hàng thủ tới hàng công. Nếu có điều gì khiến họ lo lắng thì đó là vấn đề lực lượng. Tiền đạo Adrian đã phải sớm rời sân với cái mắt cá bị đau sau cú tắc bóng từ phía sau của Lacen và khả năng tham dự trận “đại chiến” với Barca vẫn còn bỏ ngỏ. Tiền vệ Cebolla Rodriguez vẫn phải tập riêng với HLV thể lực Oscar Pitillas. Đáng sợ hơn cả là trường hợp của chân sút Falcao, tác giả của 19 bàn thắng trong 15 trận từ đầu mùa giải. Atletico rõ ràng không quá hạnh phúc vì 5 bàn thắng của Falcao vào lưới Deportivo, họ có thể đánh đổi nó để tiền đạo người Colombia lành lặn cho “trận cầu 6 điểm” ở Catalunya.

H.Trinh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm