Chuyển nhượng Milan: Aquilani và Maxi không có chỗ

24/05/2012 12:45 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH)- Milan sẽ không mua đứt Aquilani và Maxi Lopez, đó là những diễn biến mới nhất về tương lai Rossoneri mà đích thân TGĐ Adriano Galliani khẳng định. Đây là kịch bản không làm nhiều người thấy bất ngờ.

Trong mùa giải vừa kết thúc, nếu xét về sự hiệu quả từ số phút mà Alberto Aquilani ra sân, rõ ràng những gì mà anh làm cho Milan là chấp nhận được. Với 978 phút trên sân, ghi 1 bàn và thực hiện được 6 pha kiến tạo thành công, còn đòi hỏi gì hơn nữa từ Aquilani? Bên cạnh đó, trung bình mỗi trận cầu thủ 27 tuổi này có 63,01 đường chuyền bóng, với độ chính xác 87%.

Tuy nhiên, một cầu thủ trong cả mùa chỉ đá 978 phút trong số 3.420 phút thì quả thực là quá ít (chỉ tính ở Serie A). Aquilani rất dễ gặp chấn thương, và đã nghỉ thì thời gian chẳng ngắn chút nào. Trong giấc mơ tìm lại chính mình, và vươn đến những tham vọng mới, Milan không thể trông chờ vào cầu thủ mà chấn thương “dễ như ăn kẹo”, dù mùa hè năm ngoái họ đã xem anh là “Mister X.”.



Có Montolivo (trái), Milan không muốn giữ Aquilani (phải)- Ảnh Getty

Hơn nữa, trong thời buổi mà một xu cũng là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng với Milan (không phải sao, khi mà chính sách của Milan kể từ ngày Barbara Berlusconi có chân trong BQT là “nhặt” những cầu thủ miễn phí. Mà dạng này, chẳng phải ai cũng giỏi), họ không thể chi một lúc 6 triệu euro để mua đứt giá trị của “Hoàng tử nhỏ”. Con số ấy sẽ được đầu tư vào những gương mặt khác trẻ trung và ít chấn thương hơn (chất lượng chưa vội bàn đến. Đến Emanuelson còn trưởng thành vượt bậc từ cầu thủ chạy cánh trái lên hộ công, thì Milan có quyền hy vọng lắm chứ!).

Nếu mua đứt Aquilani, Milan còn phải chi khoản lương không nhỏ, trong khi chính sách mới mà gia đình Berlusconi đưa ra là cắt giảm quỹ lương. Việc Montolivo trở thành nhân sự mới càng khiến Rossonero có lí do để không giữ chân Aquilani. Điều duy nhất Milan có thể làm, trước khi trả lại Aquilani cho Liverpool, là cảm ơn những gì anh đã làm cho CLB.

Đến Aquilani còn không được giữ lại, thì Maxi Lopez càng không có chỗ trong biên chế ở Milanello. Chân sút người Argentina được mang về như một giải pháp thay thế Cassano - khi cầu thủ này gặp vấn đề van tim. Trong vòng 5 tháng ở Milanello, Maxi không để lại ấn tượng đáng kể nào, và cũng cho thấy mình rất dễ gặp chấn thương.

Tài năng của Maxi, người mà chẳng bao lâu nữa sẽ bước vào tuổi “băm” và mãi chỉ mang bóng dáng một tài năng trẻ, còn lâu mới có thể đá chính trong chiến thuật của Allegri. Dự bị? Có thể Milan đang tìm một người ngồi chơi trên băng ghế dự bị như Inzaghi mùa trước, nhưng Maxi không phải lựa chọn hay. Trong cam kết giữa Milan và Catania, chi phí mua lại lên đến 8,5 triệu euro. Mức phí này quá “chát”!

Sắp tới, có thể sẽ còn những người khác bị Milan, như Taye Taiwo và Didac Vila - hai cầu thủ vừa hết hạn cho mượn. Tương lai của Antonini và Mesbah cũng không chắc chắn, nếu Galliani đàm phán thành công với Man City để đưa Kolarov trở lại Italia.

Ngọc Linh

Inzaghi sẽ sang Mỹ?

Rất có thể Pippo Inzaghi sẽ tiếp tục sự nghiệp ở giải bóng đá Mỹ, khi vài nguồn tin cho hay anh đang cân nhắc về lời mời của CLB Chicago Fire. Được biết, đội bóng hạng trung của MLS này đã đề nghị mức lương 2 triệu USD cho lão tướng 39 tuổi, trong đó Inzaghi vừa là cầu thủ vừa đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên cho đội trẻ của CLB. Ngoài Chicago Fire, “Superpippo” cũng được LA Galaxy và đội bóng Brazil Vasco da Gama theo đuổi. Tiền đạo kỳ cựu này vừa chia tay Milan sau tròn 300 trận khoác áo đội bóng đỏ-đen.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm