David Villa: Có hài lòng khi được giải thoát khỏi Barca?

10/07/2013 13:20 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - David Villa rời Barca để chuyển đến khoác áo Atletico, vụ chuyển nhượng ấy làm hài lòng cả ba phía, từ hai CLB cho tới chân sút đang muốn tìm bến đỗ bình yên cho chặng cuối của sự nghiệp.

Villa sẽ tìm lại niềm vui ở Atletico?

Thế là xong, các cuộc thương lượng đã hoàn thành rất chóng vánh mà không có bất kỳ trở ngại nào. Atletico bắt đầu liên hệ với Villa qua người đại diện vào tháng 1 khi xuất hiện khả năng Radamel Falcao ra đi. Sau khi Falcao chuyển đến Monaco, Atletico ráo riết khởi động chiến dịch săn lùng “số 9”. Họ ưu tiên tiền đạo nội và đã hỏi mua Soldado cũng như Negredo trước khi bất ngờ bẻ lái sang Villa.

Thành công đến lập tức, Villa đã gật đầu với bản hợp đồng một năm kèm điều khoản gia hạn thêm hai năm sau cuộc gặp với CEO Gil Marin và Giám đốc thể thao Caminero của Atletico vào thứ Năm tuần trước. Atletico cũng nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Barca, đội bóng đã không còn cần Villa nữa. Chiều thứ Hai, Barca ra thông báo chính thức về vụ chuyển nhượng của chân sút 31 tuổi.

Villa lại tìm thấy niềm vui

Ngay sáng hôm sau, Villa cùng cha, anh trai và người đại diện Victor Onate đã có mặt ở Madrid. Sau cuộc gặp gỡ lãnh đạo đội bóng mới, cựu chân sút Valencia đã được kiểm tra y tế tại bệnh viện Fremap de Las Rozas, dưới sự giám sát của bác sĩ Villalon. Mọi thứ đều ổn, Villa yên tâm trở về nhà trước khi quay lại Madrid vào ngày 16/7 để ra mắt và tập luyện cùng đồng đội mới.

Vụ chuyển nhượng đầy ngẫu hứng này làm hài lòng tất cả, kể cả Barca, đội bóng chỉ nhận được tối đa 5,1 triệu euro (nếu Atletico bán Villa, Barca sẽ được chia một nửa tiền phí chuyển nhượng). Cái giá ấy được xem là “bèo”, thậm chí là “nực cười”, theo lời Francesc Tomas, cây bình luận về Barca trên ESPN nhưng sẽ là hợp lý bởi mức lương 7 triệu euro/mùa và bởi tình trạng dư thừa tiền đạo ở Camp Nou.

Villa thì hiển nhiên là rất hài lòng bởi vụ chuyển nhượng giống như một sự giải thoát đối với anh. Giải thoát khỏi những tháng ngày không mấy dễ chịu ở Camp Nou, khi anh bị xem như “con ghẻ” và luôn bị phân biệt đối xử so với các ngôi sao La Masia. Giải thoát khỏi “Messidependencia”, khi ngôi sao người Argentina luôn là số 1. Giải thoát khỏi những ký ức buồn, với chấn thương, ghế dự bị và sức ép khủng khiếp dành cho “người ngoài”.

Ở Calderon, Villa sẽ lại là số 1, như vai trò của anh ở Gijon, Zaragoza cho tới Valencia. Nửa đỏ Madrid chào đón anh, từ Chủ tịch Cerezo cho tới các cựu binh Luiz Pereira, Irureta, Garate đều dành cho anh những lời có cánh. Mức lương 6 triệu euro/mùa sau thuế là không tồi cho một cầu thủ sắp 32 tuổi, anh sẽ tiếp tục chơi ở Champions League và cơ hội dự World Cup vẫn rộng mở.

Atletico đại thắng

Villa giống như một cơn gió mát lành từ sông Manzanares khi Atletico đang bế tắc trên phiên chợ hè. Atletico đã bị khước từ trong hầu hết những thương vụ, từ tiền vệ tấn công Diego (Wolfsburg), cho tới Toulalan, cầu thủ đã chọn Monaco. Thương vụ được xem là lớn nhất với tiền đạo Negredo cũng đã đổ bể khi Sevilla không chấp nhận giá 20 triệu euro. Trong khi Chủ tịch Amadeo Salvo của Valencia đã hét giá 30 triệu euro cho tiền đạo Soldado.

Cách đây vài ngày, HLV Simeone đã tỏ ra sốt ruột với phát biểu: “Cách tốt nhất để nâng cấp đội bóng là tăng cường nhân sự. Real đã mua Isco với 30 triệu euro, Barca đã chi 50 triệu cho Neymar, chúng tôi thì cứ đứng yên”. Simeone được rất nhiều CLB theo đuổi và cách tốt nhất để lấy lòng HLV người Argentina là trao cho ông những cầu thủ lớn. Hai bản hợp đồng đầu tiên với tiền đạo Leo Baptistao và hậu vệ Gimenez không thể khiến Simeone thỏa mãn. Bởi thế, giành được Villa là một thắng lợi về tinh thần. Đó cũng là một thắng lợi lớn về tài chính khi giá mua Villa, chân sút số 1 của đội tuyển TBN và là Vua phá lưới World Cup 2010 chưa bằng 10% số tiền thu về từ vụ bán Falcao.

Việc chỉ phải tạm thanh toán 2,1 triệu euro để giải bài toán “số 9” giúp Atletico tiết kiệm được tiền cho những vụ mua sắm khác. Họ đã khởi động lại tiến trình đàm phán với Wolfsburg về Diego. Họ cũng sẽ sắm thêm một trung vệ giỏi mà mục tiêu là Demichelis (Malaga) và Otamendi (Porto).

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

48 Trong màu áo Barca, Villa ghi được 48 bàn thắng trong 119 trận, gồm 33 bàn tại Liga, 8 bàn tại Champions League, 6 bàn tại Cúp Nhà Vua và 1 bàn tại Siêu cúp TBN.

56 Villa là chân sút số 1 trong lịch sử đội tuyển TBN với 56 bàn thắng trong 92 trận đấu quốc tế, bỏ xa các chân sút xuất sắc tiếp theo là Raul (44 bàn) và Torres (36 bàn).

59,8 Tổng chi phí chuyển nhượng của Villa trong suốt sự nghiệp là 59,8 triệu euro, gồm 2,7 triệu khi gia nhập Zaragoza, 12 triệu khi tới Valencia, 40 triệu khi chuyển đến Barca và hiện tại là 5,1 triệu cho 3 năm tiếp theo ở Atletico.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm