Bayern đè bẹp Hamburg 4-0 tại Telekom Cup: Thiago ra mắt thành công

22/07/2013 08:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới triều đại mới của tân HLV Pep Guardiola, Bayern Munich tiếp tục thể hiện phong độ đáng sợ sau khi đè bẹp Hamburg 4-0 ngay trên Borussia Park tại bán kết cúp Telekom.

Thiếu nhiều trụ cột như Bastian Schweinsteiger, Dante, Manuel Neuer, Javi Martinez nhưng Bayern vẫn cho thấy sức mạnh ghê gớm và bàn thắng đã đến từ khá sớm sau pha lập công mở tỷ số của hậu vệ Jerome Boateng phút thứ 12. Những cái tên như Tom Starke và Claudio Pizarro đã có cơ hội được ra sân, tuy nhiên mọi sự chú ý đều dồn về cái tên đắt đỏ hơn: Thiago Alcantara. Cựu cầu thủ Barcelona này đã đảm nhiệm vị trí tiền vệ lùi vốn thuộc về Schweinsteiger hay Martinez.


Thiago ra mắt thành công

Có vẻ như Pep đang mạo hiểm khi thử nghiệm Thiago, một cầu thủ có lối đá đậm chất lati đầy kỹ thuật ở vị trí ấy. Nhưng Thiago cũng đã chứng minh rằng anh đã làm tốt nhiệm vụ được giao và đúng như những gì HLV của anh đã nói: “Thiago đá chỗ nào trên hàng tiền vệ cũng được”. Ngoài việc bọc lót tốt cho tuyến dưới hàng tiền vệ, Thiago cũng đã góp công vào một bàn thắng sau đường chuyền cho Ribery để từ đó cầu thủ người Pháp này giúp Mario Mandzukic nhân đôi cách biệt.

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là bắt đầu và tương lai của cầu thủ người Tây Ban Nha này vẫn khá mờ mịt. Nên nhớ rằng Thiago được đá trong hoàn cảnh cả Schweinsteiger và Martinez đều không ra sân. Khi mùa giải mới thực sự bắt đầu và trong những trận đấu có tính chất quan trọng hơn, Thiago sẽ khó để cạnh tranh vị trí này với 2 cái tên kể trên.

Tất nhiên, như Pep đã nói, Thiago rất đa năng. Nhưng cả 4 vị trí còn lại của hàng tiền vệ đều đã có chủ và rất khó để gạt những người đó đi. Arjen Robben, Ribery đều là những ngôi sao đẳng cấp thế giới ở bên cánh, trong khi Toni Kroos, Mario Goetze, Thomas Mueller đều là những tài năng người Đức. Ở Bayern, rất khó có chuyện những cái tên trụ cột mang quốc tịch Đức bị gạt đi để được thay thế bằng những ván bài mạo hiểm như Thiago. Đây sẽ là bài toán khó của Pep.

Nếu nhìn vào hàng tiền vệ Bayern, ta sẽ thấy tất cả các vị trí đều có thể xếp thành 2 đội hình mạnh. Họ có tới 7 lựa chọn cho vị trí tiền vệ phòng ngự (Schweinsteiger, Javi Martinez, Luiz Gustavo, Kroos, Emre Can, Alaba), 3 tiền vệ phải (Robben, Mueller, Shaqiri), 3 tiền vệ trái (Ribery, Shaqiri, Alaba) và 7 người chơi được hộ công (Goetze, Mueller, Kroos, Ribery, Pizarro, Schweinsteiger, Shaqiri). Câu hỏi được đặt ra một lần nữa. Pep xếp Thiago vào đâu? Và tại sao ông vẫn nhất quyết đòi mua anh trong hoàn cảnh như vậy, nếu không muốn nhắc lại rằng ở Bayern chỉ một mình Pep cần Thiago.

Pep có cái lý của mình. Ông muốn vận dụng tiki taka và sơ đồ 4-1-4-1 cho Bayern. Để làm được điều này, Pep cần ít nhất một cầu thủ đậm chất latin nhất như Thiago để có thể truyền tải triết lý của ông một cách tốt nhất. Nhưng việc quyết dùng Thiago sẽ buộc Pep phải “đụng” đến ít nhất 1 cầu thủ Đức – niềm tự hào truyền thống của CLB, điều mà các lãnh đạo Bayern không bao giờ muốn. Ở Barcelona, Pep toàn quyền và được ủng hộ tuyệt đối. Nhưng chuyện đó không thể tồn tại ở Bayern bởi mọi quyết định vẫn cần phải thông qua những Hoeness, Rummenige, Sammer.

Pep có thể vận dụng bộ óc thông minh và xuất chúng của mình để vừa làm hài lòng các lãnh đạo vừa đảm bảo được việc duy trì triết lý bóng đá của mình hay không? Thời gian sẽ có câu trả lời xác đáng nhất.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm