(TT&VH) -“Hôm nay cậu ấy đã chơi không tốt như mọi hôm. Có lẽ cái đầu cậu ấy đang nghĩ đến chuyện đi ở. Nhưng chừng nào tôi còn ngồi đây, tôi sẽ làm mọi cách để giữ cậu ấy ở lại. Đơn giản Thắng là cầu thủ giỏi”. HLV ĐT.LA - Jose Luis cảm khái ngay sau khi đội bóng của ông để TĐCS.Đồng Tháp cầm chân trên sân nhà vòng đấu vừa qua.
Người ta đã phải thừa nhận trước đó vài vòng Việt Thắng đã có dấu hiệu mất sự tập trung. Bản hợp đồng giữa Thắng “bế” và ĐT.LA sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 tới. Thắng bị chi phối cũng là chuyện dễ hiểu, bởi trong bối cảnh đã sắp hết hợp đồng, đã có tuổi trong khi bạn bè cùng trang lứa cùng ”trình” nhiều anh hơn đứt thắng nhờ lên sàn chuyển nhượng.
SLNA, đội bóng đang đá tốt như thế nhưng những Huy Hoàng, Như Thuật, Đức Anh, Hồng Tiến là những cái tên được giới tuyển trạch quan tâm khi kết thúc mùa giải đồng nghĩa họ là những cầu thủ tự do.
Không phải đến sau trận thua SHB.ĐN, HLV Vũ Quang Bảo mới than vãn Lazaro có vấn đề về tinh thần sau khi kết thúc lượt đi. Đấy không phải là chuyện riêng của QK4.
Lãnh đạo K.Khánh Hòa cũng đang phàn nàn ngoài Duy Nam, hai ngoại binh của họ là Jonathan và trung vệ Issifu mấy ngày qua liên tục được một số đại gia phía Bắc “bắn” với giá lót tay 3 tỷ/anh nếu như đầu quân cho họ. Hai cầu thủ này sở dĩ giá cao vì sắp đủ tiêu chuẩn nhập tịch Việt Nam.
Những màn săn cầu thủ chất lượng đã trở thành cao điểm trên sàn chuyển nhượng ở ta kể từ lúc giai đoạn 1 mỗi mùa giải kết thúc kéo đến quá trình chuẩn mùa bóng năm sau. Các đội bóng nghèo lao đao đã đành, ngay cả những đại gia cũng không yên. Điển hình như SHB.ĐN, vừa qua đã phải làm công tác tư tưởng cho các ngoại binh để họ chịu tập trung chiến đấu cho đội nhà. Almeida là gương mặt sáng giá, ngay trước mùa giải vào dự Cúp truyền hình Bình Dương đã bị hàng loạt đội “tấn công” dù đang còn hợp đồng 1 mùa với SHB.ĐN.
Người ta đã phải thừa nhận trước đó vài vòng Việt Thắng đã có dấu hiệu mất sự tập trung. Bản hợp đồng giữa Thắng “bế” và ĐT.LA sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 tới. Thắng bị chi phối cũng là chuyện dễ hiểu, bởi trong bối cảnh đã sắp hết hợp đồng, đã có tuổi trong khi bạn bè cùng trang lứa cùng ”trình” nhiều anh hơn đứt thắng nhờ lên sàn chuyển nhượng.
SLNA, đội bóng đang đá tốt như thế nhưng những Huy Hoàng, Như Thuật, Đức Anh, Hồng Tiến là những cái tên được giới tuyển trạch quan tâm khi kết thúc mùa giải đồng nghĩa họ là những cầu thủ tự do.
Không phải đến sau trận thua SHB.ĐN, HLV Vũ Quang Bảo mới than vãn Lazaro có vấn đề về tinh thần sau khi kết thúc lượt đi. Đấy không phải là chuyện riêng của QK4.
Lãnh đạo K.Khánh Hòa cũng đang phàn nàn ngoài Duy Nam, hai ngoại binh của họ là Jonathan và trung vệ Issifu mấy ngày qua liên tục được một số đại gia phía Bắc “bắn” với giá lót tay 3 tỷ/anh nếu như đầu quân cho họ. Hai cầu thủ này sở dĩ giá cao vì sắp đủ tiêu chuẩn nhập tịch Việt Nam.
Những màn săn cầu thủ chất lượng đã trở thành cao điểm trên sàn chuyển nhượng ở ta kể từ lúc giai đoạn 1 mỗi mùa giải kết thúc kéo đến quá trình chuẩn mùa bóng năm sau. Các đội bóng nghèo lao đao đã đành, ngay cả những đại gia cũng không yên. Điển hình như SHB.ĐN, vừa qua đã phải làm công tác tư tưởng cho các ngoại binh để họ chịu tập trung chiến đấu cho đội nhà. Almeida là gương mặt sáng giá, ngay trước mùa giải vào dự Cúp truyền hình Bình Dương đã bị hàng loạt đội “tấn công” dù đang còn hợp đồng 1 mùa với SHB.ĐN.

Đà Nẵng sẵn sàng “cho” Almeida 2,2 tỉ để anh ở lại Chi Lăng
Dù rất chuyên nghiệp, nhưng “Đa” không khỏi xao động trước cám dỗ vật chất. Anh làm reo về lương thưởng, đòi đi bằng cách trả phép chậm khiến SHB.ĐN một phen lộn ruột. Họ phải tăng lương lên 7000 USD/tháng. Hết mùa bóng này bản hợp đồng giữa hai bên kết thúc, nhưng mới đây lãnh đạo thành phố đã đích thân thương lượng với cái giá tương đương 2,2 tỷ đồng lót tay để giữ chân anh này thêm 2 mùa bóng nữa. Nhưng dù sốt sắng là thế họ chưa chắc sở hữu được bởi Almeida mới chỉ cơ bản chấp nhận. Rogerio và Merlo cũng lập tức được SHB.ĐN tung tiền ràng buộc với giá tương đương 210.000 USD lót tay.
Việc các CLB ngăn chặn việc các CLB “đi đêm” với quân mình dường như không thể, dù Quy chế BĐCN đã quy định rất rõ: CLB không được dùng tiền, tài sản hay bất cứ lợi ích vật chất nào đối với cầu thủ hoặc người có ảnh hưởng đến cầu thủ để xúi giục cầu thủ ký hợp đồng với CLB mình hoặc CLB khác trong thời gian hợp đồng giữa cầu thủ và CLB hiện thời còn hiệu lực. Cầu thủ không được xúi giục hoặc tìm cách xúi giục cầu thủ khác trong CLB rời bỏ CLB vì bất cứ lý do gì.
Luật là vậy nhưng hầu như vô nghĩa với các phi vụ chuyển nhượng. Cầu thủ, dù đang là người của CLB sở tại, họ chẳng dại gì không kí vào bản hợp đồng ghi nhớ trước những số tiền hậu hĩnh. Phía người mua thì bất chấp Quy chế để “đi đêm” với những đối tượng trong tầm ngắm của họ (sắp hết hợp đồng).
K.KH năm ngoái kiện cáo ỏm tỏi vụ 4 cầu thủ của mình bị Ninh Bình “bắn”. Họ trưng ra văn bản chứng minh bầu Đại phạm luật, nhưng cuối cùng chẳng ai giải quyết. Lãnh đạo đội bóng phố biển hết thuyết phục rồi làm căng, nhưng chỉ chờ ngày hết hợp đồng 4 đối tượng trên dứt áo ra đi. Những lằng nhằng đó đã gây hậu quả ghê gớm với nội tình của đội vì giải đang vào giai đoạn gay cấn nhất.
Với bóng đá ta, đây là thời điểm nhạy cảm nhất bởi đội nào cũng có quân chuẩn bị hết hợp đồng. Quản lý được những cái đầu này để họ chịu đá tử tế, với ý thức chuyên nghiệp không phải là chuyện đơn giản. Timothy của TĐCS.Đồng Tháp sau khi Ninh Bình đòi lấy lại đã thi đấu mờ nhạt hẳn so với trước. Lazaro ngoan là thế đùng một cái không ai bảo nổi trước tiếng gọi đồng tiền.
Âu cũng do thị trường chuyển nhượng vô lối ở ta đã khiến cả nội lẫn ngoại binh luôn ở tư thế sẵn sàng hư.
Mùa “săn” chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu thôi!
Việc các CLB ngăn chặn việc các CLB “đi đêm” với quân mình dường như không thể, dù Quy chế BĐCN đã quy định rất rõ: CLB không được dùng tiền, tài sản hay bất cứ lợi ích vật chất nào đối với cầu thủ hoặc người có ảnh hưởng đến cầu thủ để xúi giục cầu thủ ký hợp đồng với CLB mình hoặc CLB khác trong thời gian hợp đồng giữa cầu thủ và CLB hiện thời còn hiệu lực. Cầu thủ không được xúi giục hoặc tìm cách xúi giục cầu thủ khác trong CLB rời bỏ CLB vì bất cứ lý do gì.
Luật là vậy nhưng hầu như vô nghĩa với các phi vụ chuyển nhượng. Cầu thủ, dù đang là người của CLB sở tại, họ chẳng dại gì không kí vào bản hợp đồng ghi nhớ trước những số tiền hậu hĩnh. Phía người mua thì bất chấp Quy chế để “đi đêm” với những đối tượng trong tầm ngắm của họ (sắp hết hợp đồng).
K.KH năm ngoái kiện cáo ỏm tỏi vụ 4 cầu thủ của mình bị Ninh Bình “bắn”. Họ trưng ra văn bản chứng minh bầu Đại phạm luật, nhưng cuối cùng chẳng ai giải quyết. Lãnh đạo đội bóng phố biển hết thuyết phục rồi làm căng, nhưng chỉ chờ ngày hết hợp đồng 4 đối tượng trên dứt áo ra đi. Những lằng nhằng đó đã gây hậu quả ghê gớm với nội tình của đội vì giải đang vào giai đoạn gay cấn nhất.
Với bóng đá ta, đây là thời điểm nhạy cảm nhất bởi đội nào cũng có quân chuẩn bị hết hợp đồng. Quản lý được những cái đầu này để họ chịu đá tử tế, với ý thức chuyên nghiệp không phải là chuyện đơn giản. Timothy của TĐCS.Đồng Tháp sau khi Ninh Bình đòi lấy lại đã thi đấu mờ nhạt hẳn so với trước. Lazaro ngoan là thế đùng một cái không ai bảo nổi trước tiếng gọi đồng tiền.
Âu cũng do thị trường chuyển nhượng vô lối ở ta đã khiến cả nội lẫn ngoại binh luôn ở tư thế sẵn sàng hư.
Mùa “săn” chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu thôi!
NGỌC HÒA