'Giấc mơ sân cỏ' 2013: Chỉ một thí sinh trúng tuyển

08/08/2013 07:59 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Qua 3 ngày tranh tài tại vòng chung kết trên SVĐ Thống Nhất, BTC chương trình đã chọn được duy nhất một tài năng để đến Qatar dự tuyển VCK tranh vé ở lại Học viện Aspire trong 3 năm tới. Nguyễn Hồng Sơn, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF, người nổi lên với vụ lùm xùm ở giải U13 toàn quốc vừa qua đã được HLV Bora Milutinovic “chấm”. “Phù thủy trắng” ấn tượng nhất với cầu thủ trẻ này trong tổng số 30 thí sinh lọt vào VCK.

Hồng Sơn năm nay 13 tuổi (cao 1m63, nặng 56kg), là một trong những tài năng của lò đào tạo Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF). Đáng chú ý, Hồng Sơn là một trong những cầu thủ nhí dính lùm xùm quanh nghi án gian lận tuổi của giải U13 toàn quốc vừa qua, giải đấu mà PVF bị BTC loại khỏi giải vì không trung thực. Người ta nghi ngờ Hồng Sơn sinh năm 1999 chứ không phải năm 2000 như trong giấy tờ. Dù vậy, chương trình “Giấc mơ sân cỏ 2013” có tiêu chí tuyển mộ những cầu thủ nhí độ tuổi 13-14 nên Hồng Sơn vẫn đủ tư cách trúng tuyển.

Theo dự kiến ban đầu, “Giấc mơ sân cỏ 2013” sẽ chọn tối đa 3 cầu thủ Việt Nam sang Qatar đào tạo. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có cầu thủ Hồng Sơn được chọn. Đây là điều đáng tiếc đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Hồng Sơn, đứng hàng dưới, thứ 4 từ trái sang, là cầu thủ nhí Việt Nam duy nhất được HLV Bora Milutinovic để ý.

Một điều đáng lưu tâm ở chương trình này là số lượng thí sinh được Học viện Aspire tuyển lựa giảm dần đều. Những năm trước đó, theo đúng tiêu chí chương trình có 3 học viên xuất sắc nhất được tuyển lựa sang Qatar dự VCK. Nhưng đến năm 2012, con số này chỉ là 2 học viên. Và đến năm nay, HLV Bora Milutinovic thông báo chỉ có một cầu thủ nhí trúng tuyển.

Câu hỏi đặt ra là không biết chất lượng công tác đào tạo trẻ Việt Nam có vấn đề hay mức độ khắc nghiệt trong công tác tuyển mộ học viên của Học viện Aspire mỗi năm càng khó khăn hơn. Hoặc sau nhiều năm liên tiếp lỡ hẹn, Học viện Aspire đã “chê” những cầu thủ trẻ đến từ Việt Nam.

Từ trước đến nay, chỉ có tiền vệ Thái Sung trúng tuyển học bổng của Học viện này nhưng sau 3 năm miệt mài tập luyện, Thái Sung trở về với một chấn thương dai dẳng và cầu thủ gốc Đà Nẵng cũng mất hút kể từ lần xuất hiện cuối cùng trong màu áo U19 VN năm ngoái. Trong danh sách ĐT U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch U19 ĐNÁ năm nay, cái tên Thái Sung cũng mất tích.

V.H
Thể thao & Văn hóa 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm