28/06/2008 10:23 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH Online) - Hơn 1 năm sau khi thành lập Ngôi nhà nghệ thuật (ở 31A Văn Miếu – Hà Nội), chủ ngôi nhà này: bà Nguyễn Nga đang bắt tay hiện thực hóa ý tưởng biến cây cầu Long Biên cũ kỹ thành… rồng! Lễ hội nghệ thuật mang tên: “Ký ức cầu Long Biên” quy tụ tất cả các loại hình nghệ thuật sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới. Có người vẫn nghi ngờ tính thực tế và hiệu quả của dự án này, song bà Nguyễn Nga khẳng định:
|
Bà Nguyễn Nga |
![]() Cầu Long Biên |
|
Lễ hội văn hóa nghệ thuật “Ký ức cầu Long Biên” diễn ra trong 24h vào ngày 10/10/2008:9h sáng ngày 10/10: Một đoàn tàu hỏa bằng hơi nước đưa khách tới cắt băng khai mạc.
Tất cả các loại hình nghệ thuật: hội họa, điêu khắc, thi ca, văn học, âm nhạc, xiếc, nghệ thuật đường phố… được trình diễn trên cầu. 105 tranh và 105 con diều sáo sẽ được trưng bày hai bên thành cầu. Đêm đến, với các phương tiện chiếu sáng và đèn laze hiện đại, cây cầu sẽ mang hình ảnh một con rồng bay lên. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất