Đối đáp học trò

20/11/2014 09:01 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - Cô giáo: Em cho cô biết, năm 1869 nhân vật nổi tiếng nào được sinh ra?

- Trò: Thưa cô, là Gandhi Ji.

- Cô giáo: Tốt, vậy sự kiện nào xảy ra năm 1879?

- Trò: Dạ, đây là năm Gandhi lên 10 tuổi ạ.

* Cô: Bố em năm nay bao nhiêu tuổi?

- Trò: Em và bố bằng tuổi nhau ạ.

- Cô: Em đùa cô đấy hả? Làm gì có chuyện đó.

- Trò: Được chứ cô. Ông ấy lên chức bố cùng lúc em được sinh ra cơ mà.

* Cô: Các em gọi người mà mình không muốn lắng nghe anh ta nói nhưng lại chẳng thể phớt lờ anh ta được, là gì?

- Trò: Là giáo viên ạ.

* Cô: Các em hãy chúc mừng Raju nào. Bạn ấy vừa chuyển vào ở nhà mới. Giờ cả lớp hỏi bạn xem cảm giác như thế nào đi?

- Raju: Thưa cô, tuyệt cú mèo. Giờ em đã có phòng riêng của mình, chị gái cũng có phòng riêng. Chỉ tội nghiệp mẹ em, bà vẫn phải tiếp tục dùng chung phòng với bố.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm