Bác sĩ riêng của Michael Jackson sắp ra tòa

05/02/2010 08:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 4/2, tờ Times of London cho biết bác sĩ riêng của Michael Jackson đã có kế hoạch đầu thú nhà chức trách vào ngày hôm nay (5/2) để chính thức đối diện với tội danh ngộ sát.  

Theo thông tin từ nhóm luật sư của bác sĩ Conrad Murray, ông này sẽ “nộp mình” cho cảnh sát để được dẫn tới một tòa án gần Sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ) và đối diện với các cáo buộc. Cơ quan công tố hiện vẫn chưa tiết lộ họ sẽ buộc Murray phạm tội gì. Tuy nhiên, một số nguồn tin trên báo chí Mỹ nói rằng đó có thể là tội ngộ sát.


Bác sĩ Conrad Murray
Michael Jackson qua đời vào ngày 25/6/2009 tại một biệt thự ở phía Tây Los Angeles. Kể từ thời điểm đó, Conrad Murray trở thành trung tâm sự chú ý của người hâm mộ, báo giới và cảnh sát. Trong các cuộc thẩm vấn, Murray khai rằng ông ta phát hiện Jackson nằm trên giường tại phòng ngủ vào trưa ngày 25/6, hầu như không còn thở và mạch rất yếu. Murray đã làm các thao tác sơ cứu cho Jackson trong vòng 5 - 10 phút nhưng không có kết quả. Tới lúc đó ông ta mới nghĩ đến chuyện gọi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Murray nói rằng ông ta không liên lạc được số điện thoại khẩn cấp 911 do gặp nhiều sự cố. Ngôi nhà mà Jackson thuê ở Los Angeles không có điện thoại cố định. Murray có mang theo điện thoại di động nhưng lại không biết địa chỉ chính xác của ngôi nhà này. Ông ta cũng gọi điện cho những người bảo vệ của ngôi nhà song không ai bốc máy. Cuối cùng Murray phải chạy ra khỏi phòng Jackson để cầu cứu. Ông ta phải nhờ người đầu bếp gọi bảo vệ lên phòng Jackson. Tuy nhiên, tính đến thời điểm những người bảo vệ bấm số 911 thì nửa giờ quý báu đã trôi qua. Khi tới nơi, các bác sĩ cấp cứu nhận thấy Jackson đã tắt thở. Một số báo cáo cũng cho biết Murray đã triển khai các hoạt động sơ cứu không đúng quy cách. Ông này đã đặt Jackson lên chiếc giường ngủ trải đệm mềm mà không phải là mặt sàn cứng như hoạt động sơ cứu đúng chuẩn. Luật sư của Murray cũng nói rằng ông này đặt một tay ở phía dưới lưng và dùng tay còn lại để nhấn vào ngực Jackson lúc tiến hành sơ cứu, trong khi hoạt động đúng chuẩn là phải dùng hai tay ấn vào lồng ngực.

Murray khai rằng sau khi đã bắt liên lạc với các bác sĩ ở Trung tâm y tế UCLA, ông ta được hướng dẫn tiêm chất epinephrine vào thẳng tim Jackson và nhờ đó mạch của ngôi sao nhạc pop vẫn đập lúc được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên Phòng Pháp y Los Angeles (LAFD) lại cho một kết quả khác. Theo một quan chức LAFD giấu tên, các nhân viên cấp cứu nhận  thấy rằng tim Jackson đã hoàn toàn ngừng đập khi họ tới hiện trường. Trong suốt quá trình chuyển Vua pop tới bệnh viện, họ không hề thấy trái tim của anh có sự biến động nào. Đội y bác sĩ đã cố gắng cứu sống Jackson trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó nhưng không thành công.

Một ngày sau khi qua đời, thi hài Jackson được chuyển cho nhà chức trách để họ tiến hành khám nghiệm pháp y. Nhưng phải tới ngày 28/8, người ta mới chính thức công bố rằng Vua pop đã “bị giết”. Các bác sĩ pháp y đã xếp vụ Jackson vào nhóm án mạng (homicide) do thấy trong cơ thể anh có hỗn hợp nhiều loại thuốc khác nhau, đáng chú ý nhất là các thuốc gây mê propofol, anxiolytic lorazepam cùng một số loại như midazolam, diazepam, lidocaine và ephedrine.


Trước khi qua đời, Jackson không có vấn đề nghiêm trọng nào về sức khỏe
Qua thẩm vấn, Murray khai rằng vào sáng ngày 25/6, ông ta đã cho Jackson sử dụng 10mg valium (thuốc giảm căng thẳng thần kinh). Tuy nhiên thuốc này không giúp ngôi sao nhạc pop dễ ngủ. Murray bèn tiêm 2mg thuốc an thần midazolam. Nhưng giống như valium, loại thuốc này cũng không mang lại tác dụng mong muốn.

Khoảng 10h40 ngày 25/6, Jackson gọi Murray vào và đề nghị tiêm cho anh loại thuốc gây mê cực mạnh propofol. Vua pop gọi loại thuốc này là “sữa”. Murray đã tiêm cho Jackson tới 25mg “sữa”. Tiêm xong, Murray rời phòng khoảng 2 phút. Lúc trở lại, ông ta thấy Jackson đã ngừng thở. Các chuyên gia tin là việc Murray tiêm propofol quá liều đã khiến Jackson thiệt mạng. Cần biết rằng khi đã vào cơ thể, propofol có khả năng ức chế hơi thở, nhịp tim, đồng thời làm giảm huyết áp. Ba yếu tố này xuất hiện cùng lúc có thể gây tử vong, vì thế bác sĩ phải giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của người được tiêm propofol.

Mặc dù Murray khai rằng ông ta đã nỗ lực cứu Jackson nhưng cơ quan điều tra phát hiện vị bác sĩ này “buôn chuyện” trên điện thoại di động suốt 47 phút đồng hồ với ba người khác nhau trong khoảng thời gian từ 11h18 tới 12h05 ngày 25/6. Đây là khoảng thời gian mà Murray khai rằng ông ta đang cấp cứu cho Jackson. Murray cũng biến mất một cách bí hiểm khi được yêu cầu ký vào các giấy tờ chứng tử cho Vua pop. Được biết Murray đã gặp các luật sư vào ngày 3/2 để thảo luận chiến lược bào chữa trong trường hợp bị khởi tố. Tuy nhiên, theo trưởng nhóm luật sư Ed Chernoff, công việc chuẩn bị trên thực tế đã diễn ra suốt 7 tháng qua. “Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra” - Chernoff hùng hồn tuyên bố.
Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm