Hậu trường M.U rối loạn, Barca thừa nước đục thả câu

15/01/2012 17:30 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Bản thương thảo hợp đồng của Man United và tài năng trẻ Ravel Morrison đi vào bế tắc đã mang lại niềm hi vọng cho nhiều đội bóng trong đó có Barcelona. 

Ravel Morrison thuộc số những tài năng trẻ được đánh giá cao nhất trong đội hình M.U hiện nay. Hợp đồng hiện tại của Morrison sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay và từ thời điểm này anh có quyền đàm phán thương thảo hợp đồng với các đội bóng khác. Trước sự chèo kéo của các đội bóng lớn, tiền vệ 18 tuổi có quyền “làm cao” và đưa ra mức lương khác biệt so với lương cũ mà anh được nhận cho một bản hợp đồng mới với Man United.



Ravel Morrison- Ảnh Getty

Tuy nhiên, trong một phát biểu mới đây, HLV Alex Ferguson đã tuyên bố thẳng thừng là Morrison đừng nên “đòi hỏi quá cao và nên thực tế đi một chút”. Tuyên bố đó đồng nghĩa với việc “Quỷ đỏ” sẽ không xuống nước trước yêu cầu về lương bổng của tiền vệ sinh ra tại thành phố Manchester và đây được xem là động thái mở đường cho sự ra đi của Morrison vào cuối mùa giải năm nay.

Nhận định được tình hình tại Old Trafford, rất nhiều “đại gia” châu Âu đã bắt tay vào cuộc nhằm có được chữ kí của tiền vệ này. Theo thông tin từ tờ Mirror, một trong số đó là ĐKVĐ Liga, Barcelona. Thực ra, người mà CĐV Barca muốn có nhất trên thị trường chuyển nhượng là tiền vệ người xứ Wales của Tottenham, Gareth Bale. Tuy nhiên, mong muốn đó khó có thể thực hiện bởi Spurs đang tiến vững chắc trên con đường giành danh hiệu Premier League nên khó có thể thuyết phục họ “nhả” cầu thủ con cưng của mình. Trong khi đó, tài năng của Morrison cũng đã được khẳng định khi anh cùng đội trẻ của Manchester United giành cúp F.A Youth Cup vào mùa giải trước và sau đó được trao cơ hội chơi ở đội hình 1 của “Quỷ đỏ”.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm