Trong nước

Thêm một nhà báo bị ám sát tại Philippines

17/06/2010 07:32 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày 16/6, cảnh sát Philippines thông báo có một phóng viên phát thanh vừa bị bắn chết tại miền Bắc nước này và là nhà báo thứ hai thiệt mạng trong vòng một tuần. Hai kẻ lạ mặt đã phục kích và nổ súng hạ sát Lito Agustin (ảnh) khi ông cùng một người cháu đi xe máy ngang qua thành phố Laoag vào tối 15/6.

Trước khi bị giết, Agustin đang dẫn một chương trình trên đài truyền thanh địa phương DZJC. Ông đã từng bị ám sát hụt một lần trước khi diễn ra cuộc bầu cử toàn quốc (10/5). Có tin cho rằng Agustin thường chỉ trích nạn tham nhũng ở vùng Bacarara và vụ sát hại nằm trong kế hoạch “bịt miệng” ông. Trước cái chết của Agustin chỉ một hôm, nhà báo Desidario Camangyan, người thường chỉ trích các thế lực hùng mạnh đứng sau hoạt động chặt phá rừng trái phép quanh thành phố Mati cũng bị bắn chết.

V.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm