(TT&VH Online) - Vào hồi 10h ngày 31/7/2009, một tia sét đã đánh xuống cánh đồng Đồng Xoài, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), làm chết tại chỗ một người đang đi chăn trâu. Nạn nhân xấu số được xác định danh tính là anh Trần Văn Bồng (36 tuổi), thuộc thôn 6 xã Tăng Thành huyện Yên Thành.
Được biết anh Bồng bị sét đánh chết khi đang chăn trâu giúp bà ngoại trên cánh đồng Đồng Xoài gần nhà, một cơn mưa giông kéo đến kèm theo hiện tượng sét đánh xuống nên anh Bồng không kịp tìm nơi trú ẩn.
Theo ông Nguyễn Tiến Lợi – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, anh Bổng là con liệt sỹ Trần Văn Tùng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã lập gia đình và có 2 con nhỏ hiện đang cùng sinh sống với mẹ già năm nay đã 70 tuổi. UBND huyện Yên Thành đã hộ trợ cho gia đình có nạn nhân xấu số bị sét đánh 2 triệu đồng, UBND xã Tăng Thành hỗ trợ 1 triệu đồng.
Một vấn đề đang được đặt ra đó là việc bảo vệ mộ của anh Thành trước nạn trôm cắp xương của người bị sét đánh chết. Theo phía công an huyện Yên Thành, đơn vị địa phương sẽ phối hợp với gia đình nạn nhân tìm phương án cùng bảo vệ ngôi mộ nạn nhân đề phòng những kẻ xấu ăn cắp thi thể.
Chỉ trong vòng gần hai tháng tại Huyện Yên Thành đã xảy ra hai vụ sét đánh làm 6 người chết, 17 người bị thương, trong đó có một nạn nhân của đợt sét đánh ngày 16/5/2009 tại xã Nam Thành hiện đã qua cơn nguy kịp nhưng phải nằm một chỗ và bị bỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng đã ra sức tuyên truyền bà con tránh ra đồng làm ruộng khi có trời mưa giông để tránh hậu quả xấu xẩy ra.
Được biết anh Bồng bị sét đánh chết khi đang chăn trâu giúp bà ngoại trên cánh đồng Đồng Xoài gần nhà, một cơn mưa giông kéo đến kèm theo hiện tượng sét đánh xuống nên anh Bồng không kịp tìm nơi trú ẩn.
Theo ông Nguyễn Tiến Lợi – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, anh Bổng là con liệt sỹ Trần Văn Tùng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã lập gia đình và có 2 con nhỏ hiện đang cùng sinh sống với mẹ già năm nay đã 70 tuổi. UBND huyện Yên Thành đã hộ trợ cho gia đình có nạn nhân xấu số bị sét đánh 2 triệu đồng, UBND xã Tăng Thành hỗ trợ 1 triệu đồng.
Một vấn đề đang được đặt ra đó là việc bảo vệ mộ của anh Thành trước nạn trôm cắp xương của người bị sét đánh chết. Theo phía công an huyện Yên Thành, đơn vị địa phương sẽ phối hợp với gia đình nạn nhân tìm phương án cùng bảo vệ ngôi mộ nạn nhân đề phòng những kẻ xấu ăn cắp thi thể.
Chỉ trong vòng gần hai tháng tại Huyện Yên Thành đã xảy ra hai vụ sét đánh làm 6 người chết, 17 người bị thương, trong đó có một nạn nhân của đợt sét đánh ngày 16/5/2009 tại xã Nam Thành hiện đã qua cơn nguy kịp nhưng phải nằm một chỗ và bị bỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng đã ra sức tuyên truyền bà con tránh ra đồng làm ruộng khi có trời mưa giông để tránh hậu quả xấu xẩy ra.
Đại Nghĩa