Bán kết VCK U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2014: Tham vọng là đây

19/03/2014 06:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay, những người hâm mộ bóng đá phố núi hẳn sẽ tràn ngập cảm xúc khi thưởng thức 2 cặp đấu của những “kỳ phùng địch thủ”. Hai gương mặt nào sẽ xuất sắc bước vào trận đấu cuối cùng để giành vòng nguyệt quế?

Hà Nội.T&T tuy thiếu vắng Đức Huy, Duy Mạnh, Minh Long do đang bận tập trung ở ĐT U19 quốc gia, song họ vẫn còn đó Văn Giang với kỹ thuật cá nhân điêu luyện trong vai trò tiền vệ tổ chức, hay Hữu Sơn với những quả phạt điêu luyện đủ sức xoay chuyển tình thế...

Vấn đề của đại diện Thủ đô là tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh, bởi ở trận bán kết, chắc chắn “lửa” trên khán đài sẽ hỗ trợ rất lớn cho chủ nhà.  

So với những đội bóng tham dự VCK năm nay, lực lượng HA.GL ổn định hơn cả. Đội bóng trẻ phố núi là tập thể gây ấn tượng nhất khi vượt qua vòng loại với thành tích "bất khả chiến bại" 6 thắng, 2 hòa, ghi được 34 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 8 bàn.

Phong độ ấn tượng ấy một lần nữa lập lại ở VCK (bảng A), khi họ lần lượt vượt qua An Giang (3-1) rồi hòa Thanh Hóa. Ở lượt trận cuối, HA.GL đã giành quyền tự quyết khi đè bẹp Viettel với tỷ số đậm 4-2.  

HA.GL đang sở hữu lực lượng tinh nhuệ và dày dạn kinh nghiệm trận mạc vì đã chinh chiến ở 3 VCK, trong số đó phải kể đển Minh Vương, dù còn rất trẻ nhưng đã được đôn lên đội 1 trong vai trò tiền vệ tổ chức. Bởi thế, sức hủy diệt trong những pha tấn công của HA.GL là điều không phải bàn cãi.

Gia Lai bây giờ được biết đến như là một trong những địa phương điểm sáng về đào tạo trẻ. Phố núi cũng là nơi đăng cai VCK U19 nhiều nhất (3 lần), lần thứ nhất 2009, lần thứ 2 năm 2013 và bây giờ.

Năm 2009, chủ nhà được đánh giá cao với dàn cầu thủ trẻ trung và đồng đều như Võ Út Cường, Phạm Văn Thuận... Cứ tưởng với những trận thắng như chẻ tre từ vòng bảng đến trước trận chung kết, đội bóng trẻ phố núi sẽ dễ dàng đăng quang.

Vậy mà, họ đã bị Thể Công Viettel bẻ gãy tham vọng ở "loạt đấu súng", khiến HA.GL đành nhìn đối phương "nẫng" Cúp ngay trên thánh địa của mình.  

Nhắc lại quá khứ để thấy rằng, khát vọng là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Muốn bước lên ngôi vị cao nhất, HA.GL buộc phải vượt qua Hà Nội.T&T và chờ đối đầu với đội thắng trong trận bán kết 2 giữa Viettel và SLNA. Đây quả là một trận cầu hấp dẫn bởi bầu Hiển cũng không để lính của mình thúc thủ một cách dễ dàng.

Ở trận bán kết 2, Viettel thiếu vắng trung vệ Văn Thiết do đang cùng ĐT U19 Việt Nam tập huấn châu Âu. Dù thế, lực lượng hiện tại trong tay HLV Đặng Phương Nam đã cho thấy sức mạnh của họ.

Viettel đang sở hữu hàng tiền vệ với những cá nhân có tư duy chiến  thuật tốt chơi sau lưng cặp sát thủ Văn Trâm-Công Sơn. Nằm ở bảng A, cùng  với An Giang, Thanh Hóa và HA.GL, Viettel là đội đầu tiên lọt vào bán kết với 2 chiến thắng liên tiếp rất thuyết phục.

Họ chỉ chịu thua chủ nhà HA.GL trong một trận đấu đã không còn động lực. Sở trường của Viettel là chơi nhanh, biến hóa với đòn đánh phủ đầu. Trong 2 trận thắng An Giang và Thanh Hóa, các học trò HLV Đặng Phương Nam đã thể hiện lối chơi với tốc độ rất cao. Trở lại Pleiku lần này, Viettel đang muốn tái  lập vận may khi lần đầu tiên đăng quang cũng trên phố núi vào năm 2009.

Trong khi đó, SLNA đang chứng tỏ họ là tập thể đến từ một trong những trung tâm đào tạo trẻ có bề dày đáng nế. Đây chắc chắn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Kỹ thuật, sức mạnh và sự tinh quái trong từng pha bóng là sự khác biệt mà đội bóng xứ Nghệ thể hiện so với phần còn lại. Việc SLNA đứng đầu bảng đấu "tử thần" đã nói lên sức mạnh của họ.

Trong những trận đấu theo thể thức loại trực tiếp như thế này sẽ không có chỗ cho những sai lầm, mà bài học từ trận chung kết giữa HA.GL với Thể Công Viettel năm 2009 vẫn còn đó!

Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm