Thế giới Sao

Thêm một cầu thủ ngã gục vì lên cơn đau tim

26/09/2011 10:45 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- Tiền vệ của Brann Bergen, Carl-Erik Torp đã buộc phải chuyển đến bệnh viện khẩn cấp vào ngày hôm qua (25/9) vì lên cơn đau tim trong lúc đang thi đấu.

Theo đài truyền hình quốc gia Na Uy, NRK, tiền vệ 27 tuổi đã đổ gục xuống trên sân khi đang tham dự trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia trên sân Sogndal. Khi đó, trận đấu đang bước sang phút thứ 79 và ngay lập tức được BTC thông báo tạm dừng.


Các bác sĩ nỗ lực cứu Carl-Erik Torp- Ảnh Internet

Các bác sĩ của Brann đã nỗ lực cấp cứu cho cầu thủ của mình bằng máy khử rung tim và những dụng cụ hỗ trợ khác trước khi trực thăng cấp cứu của bệnh viện đến. Chiếc trực thăng đã được phép hạ cánh trên sân đấu để chuyển Carl-Erik Torp đến bệnh viện gần nhất.

Hiện tại, Carl-Erik Torp đã tỉnh lại và đang trong quá trình hồi phục. “Tim cậu ấy bỗng dưng loạn nhịp và ngừng đập. Hiện tại chúng tôi chưa thể nói gì thêm ngoài việc tình trạng của cậu ấy đang tiến triển tốt và có vẻ ổn định hơn”, Asla Kjeldsen , bác sĩ của CLB Brann cho biết.

Trong những năm qua, bóng đá thế giới đã phải chịu rất nhiều những mất mát lớn liên quan tới các bệnh về tim mạch. Nổi tiếng nhất là trường hợp của hai cầu thủ người Tây Ban Nha Antonio Puerta và Dani Jarque. Puerta bất tỉnh ngay trên sân trong một trận đấu giữa Sevilla với Getafe hồi năm 2007 và qua đời sau đó 3 ngày trong bệnh viện. Còn Jarque thì qua đời ngay tại phòng khách sạn lúc đang cùng các đồng đội Espanyol tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới..


K.Đ (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm