Tương lai bất định của hàng thủ Man United

08/11/2014 15:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó tin, nhưng Man United kết thúc trận derby Manchester Chủ nhật vừa rồi với hàng thủ bao gồm: Antonio Valencia, Paddy McNair, Michael Carrick và Luke Shaw.

Tuyến phòng ngự tối ưu với Man United trong trận đấu lớn nhất mùa giải tính tới giờ, như vậy, bao gồm một tiền vệ cánh, một tiền vệ trung tâm luống tuổi, một cầu thủ trẻ mới đá 2 trận ở đội 1 và một người mới toanh. Chấn thương đã dẫn tới tình trạng này, nhưng ngay cả khi không có chấn thương nào, hàng thủ áo đỏ vẫn rất mỏng manh.

Jonny Evans được chờ đợi là sự thay thế dài hạn cho Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic, và đã có lúc thể hiện được điều đó, như khi Vidic vắng mặt ở nửa sau mùa giải từ tháng 12/2011. Sir Alex Ferguson từng miêu tả Evans “có lẽ là hậu vệ giỏi nhất nước” vào cuối mùa đó. Nhưng cũng kể từ đó, anh không bao giờ ở trong tình trạng thể lực và phong độ tốt nhất nữa. Theo trang theo dõi chấn thương Physio Room, trung bình 2 tháng thì Evans lại dính một chấn thương. Giờ đã 26 tuổi, anh không còn nhiều thời gian để hiện thực hóa triển vọng của mình nữa.

Phil Jones là một người khác phải lo ngại về tương lai, dù anh mới 22 tuổi. Ferguson cũng khen ngợi Jones rất nhiều, trong khi Sir Bobby Charlton so sánh anh với huyền thoại Duncan Edwards. Tuy nhiên, giống như Evans, anh mất quá nhiều thời gian trong phòng y tế với các chấn thương liên miên, cũng ở mức 2 tháng 1 lần từ tháng 1/2013, theo Physio Room. Khi lành lặn thì anh chơi không tồi, nhưng khoảng thời gian đó thường rất ngắn ngủi.

Trong khi Evans từng thể hiện năng lực của mình trong quá khứ và Jones vẫn còn có thể hướng tới tương lai, Chris Smalling đã chính thức là một thất bại. Những trận đấu tệ nhất của anh là ở vị trí hậu vệ phải, công bằng mà nói không phải là vị trí ưa thích của anh, nhưng Smalling cũng gây thất vọng cả ở vị trí trung vệ. Tuần tới anh sẽ sang tuổi 25 và vẫn chưa làm được gì nhiều để chứng tỏ anh xứng đáng với một đội bóng lớn như Man United.

Những chỉ trích với Smalling càng dữ dội sau 2 thẻ vàng ngớ ngẩn của anh ở trận derby Manchester. Mọi người đều có thể phạm sai lầm, nhưng cách mà Smalling phạm sai lầm khiến rất ít CĐV áo đỏ có thể tha thứ cho anh.

Câu hỏi lúc này đặt ra là ngay cả khi bộ ba đó có thể ra sân, sau các chấn thương hay án treo giò, liệu họ có đủ năng lực để nhận một vị trí thường xuyên trong đội hình xuất phát của HLV Louis van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan cho tới giờ không có nhiều lựa chọn cho hàng thủ vì những chấn thương, nhưng sẽ chẳng ai phàn nàn nếu cả 3 hậu vệ vừa kể tên rời CLB. Cảm xúc có thể khiến một số người còn nuối tiếc Evans, vốn từng được chờ đợi sẽ đeo băng đội trưởng ở Old Trafford một ngày nào đó, nhưng Man United đang cần một trung vệ đẳng cấp thế giới hơn lúc nào hết.

Điều tuyệt vời nhất mà Ferdinand và Vidic, khi ở đỉnh cao, mang lại cho Man United không chỉ là những kỹ năng phòng ngự, mà là sự tin cậy. Evans, Jones hay Smalling không có cả hai điều đó.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm