'Thúy Kiều' đa tài đàn hát ‘Mẹ là tình yêu ngọt ngào' tự sáng tác

28/07/2013 06:07 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Mới 12 tuổi, cô bé Thùy Anh đội HLV Hiền Thục đã có nhiều tài lẻ: có thể sáng tác, hát, chơi đàn keyboard trong sáng tác đầu tay Mẹ là tình yêu ngọt ngào trình diễn trong liveshow 1 Giọng hát Việt nhí – TheVoice Kids tối qua (27/7) trên VTV3- Đài TH VN.

Bài hát có giai điệu khá đơn giản, nhưng có bản phối hay với những đoạn có tiết tấu khác nhau đã giúp Thùy Anh phô diễn được giọng hát ở những nốt cao.

Thùy Anh chơi đàn và hát trên sân khấu

HLV Hồ Hoài Anh cho rằng, nay sau cuộc thi này “con hoàn toàn có thể trở thành một nhà sản xuất âm nhạc vì con đã hát một bài hát nhiều cảm xúc, con biết chơi đàn”. Còn HLV Lưu Hương Giang ví Thùy Anh là nàng Thúy Kiều hiện đại với cầm, kỳ, thi, họa đầy đủ, cho dù giọng hát của bé không phải là một giọng hát “khủng “như nhiều bạn, nhưng nó sự dễ chịu.

HLV Thanh Bùi cũng khen không tiếc lời: “Trên một sân chơi lớn như thế này mà dám đàn, dám hát một bài tự sáng tác, chú thấy ấn tượng với điều đó. Con hãy tiếp tục như vậy và càng ngày khám phá mình nhiều hơn, viết nhạc nhiều hơn. Tiếng hát của con thùy mị, muốn nghe hoài, nhưng không phải là một tiếng hát khủng, con không cần phải RnB nhiều, con cứ như vậy thôi”

Có thể nói đây là bài hát vừa vặn về kỹ thuật và cảm xúc, giúp Thùy Anh có tiết mục thuộc loại hoàn hảo nhất đêm diễn.

Clip màn trình diễn của Thùy Anh:

An Như


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm