11/08/2013 08:02 GMT+7 | Truyền hình thực tế
Khán giả khi xem qua truyền hình hẳn rất ấn tượng với hình ảnh khá vô tư, hồn nhiên, "máu lửa" trên sân khấu của cậu bé rocker Quang Anh đội Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh. Nhưng hôm qua, khán giả không chỉ ngỡ ngàng vì căn bệnh hiểm nghèo của Quang Anh mà còn biết rằng cậu bé cũng có một tuổi thơ không được may mắn như nhiều đứa trẻ khác.
Sống với mẹ và anh trai từ khi còn nhỏ, những đồng lương góp nhặt được mà mẹ đã vất vả làm ra với công việc rất đáng trân trọng của một công nhân “quét rác” lại càng khiến Quang Anh thương mẹ nhiều hơn.


Cậu bé Hồ Văn Phong cũng đến từ Thanh Hóa hàng ngày cũng phải tập làm những việc trong gia đình như: xay lúa, chăn bò, tự giặt quần áo, phụ mẹ bán rau trong phiên chợ sớm… để đỡ đần cho gia đình.

Còn cô bé Võ Thị Thu Hà trước khi tham gia cuộc thi vẫn còn là một cô bé học lớp 5. Nhưng bây giờ Hà đã chuẩn bị sang cấp 2. Em chia sẻ "Hà nhớ trường, nhớ lớp lắm. Khi lên đường, Hà còn đến thăm bà và cậu nữa, Hà thương bà lắm.."

Cô bé hát dân ca Phương Mỹ Chi là một cái tên không còn xa lạ. Sau những phút giây thăng hoa trên sân khấu, cô bé lại trở về với sự bình lặng rất đời thường. Sinh ra và lớn lên tại thành phố, chưa một lần được đặt chân đến những vùng quê nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cô bé luôn chứa đựng sự mộc mạc, giản đơn. Đến với Giọng hát Việt nhí, trong khi các thí sinh khác liên tục chọn những ca khúc mang hơi hướng phương Tây, Phương Mỹ Chi lại chọn hát những ca khúc dân ca.





Huỳnh Hữu Đại cho biết sở thích lớn nhất của em là hát, ăn và nấu nướng. Đại chia sẻ: “Làm bánh rất vui, như ca hát vậy.”.

Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất