World Cup nữ 2015: Kỳ tích của người Anh

06/07/2015 14:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2015 là một giải đấu hết sức thành công đối với những cô gái Anh. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ vào đến bán kết, và thậm chí còn giành tấm huy chương đồng sau chiến thắng 1-0 trước tuyển Đức.

Đó cũng là một chiến thắng lịch sử bởi trong 20 lần chạm trán trước đây, tuyển Anh chỉ biết hòa (2) và thua (18). Ở hai lần đụng độ tuyển Đức ở VCK World Cup trước đây, họ thậm chí còn không ghi nổi một bàn (0-3 năm 1995 và 0-0 năm 2007). Dù chỉ được thực hiện từ trên chấm phạt đền, song rõ ràng, bàn thắng của Fara Williams là một pha lập công cực kỳ đáng nhớ. Fara cũng là cầu thủ thứ hai trong lịch sử ghi đến 3 bàn thắng từ chấm phạt đền ở một VCK World Cup, sau Tina Svensson của Na Uy năm 1991.

Chiến thắng lịch sử của người Anh ghi dấu ấn rất lớn của hàng thủ. Laura Bassett đã chuộc lỗi cho cú đá phản lưới nhà ở bán kết (thua Nhật Bản 1-2) bằng một màn trình diễn xuất sắc. Cô thậm chí còn chuyền chính xác đến 100% trong hiệp đấu thứ nhất. Đáng khen ngợi không kém là trung vệ Steve Hougton với pha bay người cực kỳ đẹp mắt để cản phá bóng ngay trên vạch vôi ở gần cuối trận.

Và tất nhiên, không thể quên kiến trúc sư cho thành công ấy, HLV Mark Sampson. Chiến lược gia 32 tuổi này được Giám đốc học viện trẻ Swansea David Moss gọi là một Garry Monk mới, và một số đội bóng tại Premier League đang chú ý đến anh.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm