Văn chương Mỹ áp đảo giải Man Booker của Anh

24/07/2014 10:49 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Lo ngại lớn nhất khi giải Man Booker được quốc tế hóa đã thành sự thật khi trong năm đầu tiên có quyền tranh giải, các nhà văn Mỹ đã chiếm 4 trong tổng số 13 đề cử của danh sách sơ khảo.

Theo Washington Post, danh sách các nhà văn Mỹ tham gia tranh giải vừa được công bố ngày 23/7 ở London, Anh. Đó là các tiểu thuyết We Are All Completely Beside Ourselves của Karen Joy Fowler (người vừa đoạt giải PEN/Faulkner), The Blazing World của Siri Hustvedt, To Rise Again at a Decent Hour của Joshua Ferris và Orfeo của Richard Powers, người từng giành giải Sách Quốc gia của Mỹ.


Nhà văn Richard Powers gọi đây là sự có mặt của “đội tuyển Mỹ” tại giải Man Booker.

“Tôi là một trong những người có quan điểm nước đôi về việc mở rộng giải thưởng sang Mỹ” – nhà văn Richard Powers trả lời tờ Washington Post - “Sáng nay, tôi đã thay đổi ý kiến một chút. Nghe tin về “đội tuyển Mỹ” tại Man Booker khiến tôi thấy như World Cup vẫn chưa kết thúc. Tôi vẫn nghĩ chủ nghĩa dân tộc không có vai trò gì trong văn chương. Giải Man Booker trao cho người Ireland vẫn xứng đáng”.

Còn nữ nhà văn Karen Joy Fowler cho rằng được Man Booker để ý là một vinh dự lớn: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng điều này, kể cả khi tôi dám ước mơ lớn đến thế, tôi cũng thấy mình không đủ tư cách”.

Ngoài 4 tiểu thuyết của các nhà văn Mỹ, danh sách sơ khảo của Man Booker còn có 9 tác phẩm khác của các nhà văn đến từ các nước nói tiếng Anh thuộc khối Thịnh vượng chung. Đó là các quốc gia như Anh, Ireland, Australia. Trong đó, Anh vẫn chiếm đa số với 6 tác phẩm.

Danh sách rút gọn của giải Man Booker năm nay sẽ được công bố vào ngày 9/9. Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 14/10, đoạt giải thưởng trị giá 85.000 USD.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm