Tennis: Tài năng trẻ Amanda Anisimova rút khỏi US Open 2019 vì cha mất

25/08/2019 13:50 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ ít ngày trước khi US Open 2019 khởi tranh, tay vợt 17 tuổi Amanda Anisimova tuyên bố rút lui khỏi giải. Lý do tài năng đang lên của quần vợt Mỹ không thể cạnh tranh tại Grand Slam trên sân nhà là bởi bố của cô đột ngột qua đời.

Tennis: Quần vợt không có Djokovic mới vì… smartphone?

Tennis: Quần vợt không có Djokovic mới vì… smartphone?

Có một thực tế rõ ràng: Sau thế hệ của Roger Federer, Novak Djokovic hay Rafael Nadal, làng quần vợt đang khan hiếm các tay vợt xuất sắc. Phải chăng tác động của công nghệ, đặc biệt là smartphone, đang kìm hãm cơ hội của những tay vợt trẻ?

“Chúng tôi sốc và buồn bởi sự ra đi đột ngột của cha chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng cảm của các bạn trong quãng thời gian khó khăn này và mong muốn sự riêng tư”, thông báo từ gia đình Anisimov cho biết. Dòng thông báo ngắn gọn nhưng nỗi đau của gia đình Anisimov có thể sẽ là bất tận.

Một cơ hội phải bỏ lỡ

Ông Anisimov là người Nga. Năm 1998, ông và vợ Olga quyết định rời Moskva chuyển tới Mỹ sinh sống vì nhận ra tiềm năng chơi quần vợt của con gái đầu lòng Maria. Ba năm sau ngày đặt chân lên đất Mỹ, gia đình Anisimov đón thêm thành viên mới, Amanda. Hai tuần trước sự kiện khủng bố 11/9, Amanda chào đời tại một bệnh viện của thành phố New Jersey.

“Tôi có cảm giác sắp chuyển dạ sinh con bé khi đang đứng trên sân quần vợt ở New Jersey vào một ngày tháng 8/2001. Maria- con gái lớn của tôi, lúc đó 13 tuổi và đang thi đấu ở một giải địa phương. Amanda có mối duyên với quần vợt ngay từ ban đầu”, bà Olga nhớ lại.

Năm Amanda lên 3 tuổi, ông Anisimov và bà Olga từ bỏ công việc nhân viên ngân hàng ở New York để chuyển tới Florida, nơi tập trung các Học viện đào tạo quần vợt hàng đầu nước Mỹ. Amanda thường đứng sau hàng rào tập luyện bắt chước động tác của chị gái, vung cánh tay như một cây vợt tưởng tượng.

Cô bé đứng sau hàng rào xem chị gái chơi quần vợt ngày nào giờ đây đã vụt sáng nhanh hơn những gì bố mẹ cô có thể kỳ vọng. Năm 14 tuổi, Anisimova chơi giải đấu chuyên nghiệp, đánh bại Coco Gauff để lên ngôi tại giải trẻ US Open 2017. Tại Indian Wells 2018 một năm sau đó, Amanda vượt qua 2 tay vợt nằm trong Top 25, bao gồm cả hạt giống số 9 Petra Kvitova. Chấn động nhất là tại Roland Garros 2019. Amanda được cả thế giới quần vợt biết đến khi đánh bại đương kim vô địch Simona Halep để trở thành tay vợt trẻ nhất góp mặt ở bán kết giải đấu kể từ năm 2006.

Chú thích ảnh
Amanda Anisimova không tham dự US Open 2019 vì bố đột ngột qua đời

“Năm nay, tôi mới bắt đầu coi quần vợt là công việc của mình”, Amanda thổ lộ trong cuộc phỏng vấn với ESPN. “Năm ngoái, tôi có những khoảnh khắc tuyệt đẹp tại Indian Wells, một bất ngờ lớn với tôi. Nhưng năm nay có điều gì đó đặc biệt hơn. Tôi không muốn tạo nên bất ngờ nữa, tôi muốn tạo nên điều gì đó lớn lao”.

Suy nghĩ của Amanda hướng về US Open khi thốt lên dòng tâm sự đó. Cô gái 17 tuổi đã chờ đợi rất lâu để có thể chạm tay tới cơ hội dự Grand Slam trên chính đất Mỹ, nơi cô từng cùng bố mẹ và chị gái tới theo dõi Maria Sharapova thi đấu hòng học hỏi kinh nghiệm.

Thế nhưng, mất mát quá lớn, nỗi đau quá lớn khiến cô gái trẻ không thể nắm lấy cơ hội này.

Tất cả chỉ mới là khởi đầu

Bởi xung quanh Amanda có đội ngũ HLV, quản lý, các nhà làm truyền thông đang làm việc nỗ lực mỗi ngày để biến cô trở thành một thương hiệu. Khi kỷ nguyên Serena Williams đang dần kết thúc, đội ngũ của Amanda đang đặt cược vào tiềm năng của cô để biến cô gái này trở thành ngôi sao quần vợt vĩ đại tiếp theo của nước Mỹ.

Yutaka Nakamura, chuyên gia thể lực trong quần vợt sau 8 năm gắn bó với Sharapova đã bắt đầu hợp tác với Amanda kể từ tháng 1/2019 để giúp phát triển sức mạnh, tốc độ cũng khả năng ngăn ngừa chấn thương cho cô gái trẻ. “Amanda mới 17 tuổi, vì thế tôi có thời gian để xây dựng và định hình một chiến lược. Tôi có cơ hội để thực hiện dự án của mình.

Max Eisenbud, người đã phát hiện ra tiềm năng và làm đại diện cho Sharapova từ năm 11 tuổi, hiện đã ký hợp đồng với Amanda. Chiến lược của Max với Amanda xoay quanh một cơ hội mà trước đây Sharapova không có. “Ngay khi Amanda đánh bại Halep, tôi đã triển khai một đội ngũ xây dựng nội dung trên trang cá nhân của cô ấy. Bạn sẽ không thể tạo nên ảnh hưởng mà không có mạng xã hội. Đó là thế giới mà chúng ta đang sống. Tôi đã nói chuyện với cô ấy về việc đăng bài bao nhiêu lần một ngày và làm thế nào một bài viết ngu ngốc có thể phá hỏng mọi thứ”.

Có thể cảm nhận được nhiệt huyết trong cách nói của những người đàn ông về dự án phát triển Amanda. Tất cả đều tin rằng họ có thể nâng cô gái 17 tuổi lên một tầm cao mới. Những bước đi đã được xây dựng một cách dài hạn và điều quan trọng là sự thận trọng.

Dẫu sao, ngày 31/8 tới, Amanda chỉ mới bước sang tuổi 18.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm