TENNIS ngày 24/7: Sự phi thường của Federer dưới góc nhìn khoa học. Nadal bị đánh giá thấp hơn Federer

24/07/2017 11:53 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Sao trẻ người Úc thừa nhận ghét quần vợt. Ferrer chấm dứt cơn khát danh hiệu...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 24/7.

Tomic thừa nhận ghét quần vợt

Trong một buổi phỏng vấn với đài phát thành The Seven Network, tay vợt trẻ người Úc Bernard Tomic cho rằng anh không hề tỏ ra hối hận khi tỏ ra chán nản và cố tình để thua tại Wimbledon. Tomic chia sẻ:

Chú thích ảnh
Bernard Tomic thừa nhận ghét môn quần vợt

“Trong suốt sự nghiệp, tôi chẳng bao giờ cần cố gắng 100% tâm trí vào môn quần vợt. Tôi chưa bao giờ thích môn thể thao này, chẳng qua nó giống như một công việc của tôi mà thôi. Có ai mà không muốn được thi đấu thể thao chuyên nghiệp, kiếm hàng triệu đô mỗi năm mà không cần cố gắng toàn tâm toàn ý chứ? Tôi nghĩ ai cũng vậy thôi’.

“Tôi chẳng hối hận về những gì mà tôi đã nói. Những người hâm mộ tại Úc sẽ không thích, nhưng tôi là một người trung thực, và tôi dám nói lên những gì mà tôi nghĩ, dám thể hiện cảm xúc thật của mình mà không phải giấu giếm hay tỏ ra giả tạo. Tôi cảm thấy mắc kẹt với môn thể thao này. Vì thế, tôi phải nói ra tất cả”.

Giải thích khoa học về khả năng phán đoán chính xác đường bóng của Federer

Wimbledon thứ 8 trong sự nghiệp của Roger Federer đã giúp cho anh trở thành tay vợt vĩ đại và thành công nhất trong lịch sử của môn quần vợt. Ở tuổi 36, khi mà đa số VĐV thường có phong độ không tốt do vấn đề về thể lực, thì tay vợt người Thụy Sỹ vẫn gặt hái những thành công và phá vỡ những kỷ lục tưởng chừng như không thể. Vậy đâu là lý do để Federer có thể làm được điều đó?

Chú thích ảnh
Giải thích khoa học về khả năng phán đoán chính xác đường bóng của Federer

Câu trả lời chính là khả năng phán đoán đường bóng vô cùng chính xác. Theo một nghiên cứu được công bố trên tờ The Guardian, ngày nay, một cú giao bóng với vận tốc 130 dặm/giờ (tương đương 210km/h) không còn là điều hiếm hoi. Và khi phải đối mặt với một cú giao bóng khủng khiếp đến như vậy, khi hình ảnh trái bóng màu xanh xuất hiện trên võng mạc, các tín hiệu từ dây thần kinh thị giác sẽ truyền thông tin lên não bộ, và tại thời điểm ấy, não bộ sẽ tiếp tục truyền thông tin xuống các dây thần kinh của cơ bắp, và ra lệnh cho tay vợt phải phản ứng như thế nào để trả giao bóng. Tuy nhiên, đối với nhiều tay vợt ít kinh nghiệm, quãng thời gian ấy đủ lâu để khiến họ không thể kịp phản ứng trước những cú serve có tốc độ quá nhanh.

Còn Federer, sở dĩ anh có thể phán đoán được chính xác đường bóng để có thể trả giao bóng chính xác, là bởi anh đã quan sát từ những chuyển động trên cơ thể đối phương khi giao bóng, và với kinh nghiệm dày dặn, anh biết đối thủ sẽ làm gì.

Huyền thoại quần vợt giải thích lý do Federer toàn diện hơn Nadal

Khi được hỏi rằng ai là người vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt, cựu số 1 thế giới John McEnroe cho biết, Federer là tay vợt mạnh hơn so với đại kình địch người Tây Ban Nha. Ông giải thích:

Chú thích ảnh
McEnroe: "Federer toàn diện hơn Nadal"

“Nếu ta nhìn vào số lần vào đến bán kết các giải Grand Slam, Roger rõ ràng là tay vợt nhỉnh hơn, ngay cả khi tỷ lệ đối đầu giữa 2 người nghiêng về Rafa. Tôi không nghĩ là vô địch 10 lần ở Paris có thể tạo nên điều gì khác biệt. Nó sẽ khác nếu như anh ta 2 lần vô địch ở Wimbledon, hoặc là anh ta vô địch ở Australian Open đầu năm nay”.

“Tuy vậy, cả hai người họ đều là những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Cả hai đều giành được nhiều danh hiệu Grand Slam hơn tất cả mọi người khác, và đó mới là điều đáng ngạc nhiên”.

David Ferrer lần thứ 3 lên ngôi tại Bastad

Tại trận chung kết giải quần vợt Bastad tại Thụy Điển giữa David Ferrer và Alexandr Dolgopolov, tay vợt người Tây Ban Nha đã giành chiến thắng sau 2 set đấu với cùng tỷ số 6-4, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu sau gần 2 năm, kể từ lần lên ngôi tại Vienna Open năm 2015.

Chú thích ảnh
David Ferrer lần thứ 3 lên ngôi tại Bastad

Đồng thời, đây cũng là lần thứ 3, tay vợt 35 tuổi đăng quang tại giải đấu này (lần thứ nhất vào năm 2007, và lần thứ 2 vào năm 2012).

TENNIS ngày 23/7: Nadal từ chối cơ hội lên số 1 thế giới. 'Cuối năm, Federer sẽ đứng trên đỉnh ATP'

TENNIS ngày 23/7: Nadal từ chối cơ hội lên số 1 thế giới. 'Cuối năm, Federer sẽ đứng trên đỉnh ATP'

Nadal từ chối cơ hội lên ngôi số 1 thế giới; Andy Roddick được đề cử vào Ngôi nhà danh vọng ...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 23/7.

Agnieszka Radwanska chính thức lên xe hoa

Tay vợt nữ số 10 thế giới người Ba Lan Agnieszka Radwanska ngày hôm qua đã chính thức lên xe hoa cùng với vị hôn phu Dawid Celt, một HLV kiêm tay vợt đấu tập đến từ thành phố Czestochowa.

Chú thích ảnh
Agnieszka Radwanska chính thức lên xe hoa

Cuối năm ngoái, Celt đã chuẩn bị nhẫn kim cương để cầu hôn Radwanska. Người đẹp đã gật đầu đồng ý. Họ đính hôn với nhau, và thông tin đã được giữ rất kín cho đến khi cô bạn thân của cô dâu là Caroline Wozniacki tiết lộ trong một họp báo là Radwanska đã đính hôn.

John McEnroe bán biệt thự triệu đô

Mới đây, huyền thoại quần vợt người Mỹ John McEnroe đã bán căn biệt thự trị giá 11,25 triệu USD của mình tại Southampton, nơi mà ông đã sinh sống từ năm 1999 cùng với vợ của mình, nhạc sĩ Patty Smith. Lý do mà cựu số 1 thế giới người Mỹ muốn bán căn biệt thự là bởi ông sẽ có thể bỏ túi thêm 7 triệu USD, khi giá mua nhà ban đầu chỉ có 4,2 triệu USD.

Chú thích ảnh
John McEnroe bán biệt thự triệu đô

Hiện tại, dù đả giải nghệ, ông vẫn là một chuyên gia kiếm tiền nhờ các hoạt động đào tạo trẻ, đặc biệt khi đảm nhận vai trò BLV cho BBC ở đấu trường Wimbledon, mà theo một số nguồn tin, cứ mỗi kỳ giải, ông lại được BBC trả từ 150.000-200.000 bảng.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm