Tennis ngày 15/6: Federer thua ngay trong ngày trở lại. Murray biết sẽ mất ngôi số 1 thế giới

15/06/2017 10:49 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Federer thua ngay trong ngày trở lại; Murray biết sẽ mất ngôi số 1...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 15/6.

Federer thất bại trong trận mở màn Mercedes Cup

Chú thích ảnh

Roger Federer đánh dấu sự trở lại của mình sau khi nghỉ ngơi suốt cả mùa giải đất nện bằng giải đấu tại Mercedes Cup. Ngay ở trận đấu mở màn, đối mặt với tay vợt người Đức là Tommy Haas – cũng là người bạn rất thân của FedEx, tưởng chừng như cựu số 1 thế giới sẽ có một trận đấu dễ dàng khi có chiến thắng 6-2 ở set 1, tuy nhiên, sang set đấu thứ 2, Haas đã tỉnh táo hơn khi đòi lại break ở game thứ 4, mở ra một thế trận giằng co kịch tính, và buộc set đấu phải phân định ở loạt tie-break. Tại đây, tay vợt 39 tuổi đã vươn lên giành chiến thắng 10-8.

Sang set quyết định, Haas thi đấu vững vàng hơn, qua đó ấn định chiến thắng 6-4 và giành quyền đi tiếp.

Lọt vào vòng 3, Haas sẽ đối đầu với tay vợt người đồng hương là Mischa Zverev, anh trai của đương kim vô địch Rome Masters Alexander Zverev.

Đối thủ đầu tiên tại Roland Garros bất ngờ vì thành tích của Nadal

Trong một lần phỏng vấn với ABC, cựu tay vợt người Đức là Lars Burgsmuller đã chia sẻ về một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp cầm vợt của mình. Đó là vào năm 2004, khi anh lần đầu tiên đối mặt với một tay vợt kém mình 10 tuổi tại Indian Wells. Đây cũng là đối thủ mở màn của Nadal khi tham dự Roland Garros lần đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2005.

Chú thích ảnh

“Tôi nhớ rằng trước trận đấu, tất cả mọi người đều nhận xét về Rafa Nadal, rằng cậu ấy sẽ trở thành một tay vợt đáng gờm của làng banh nỉ. Tôi đã thi đấu với cậu ấy lần đầu tiên vào năm 2004 tại Indian Wells, và tôi biết cậu ấy có khả năng như thế nào. Nhanh, mạnh, dứt khoát, buộc đối phương phải chịu áp lực cực lớn là những điều đề nói về cậu ấy. Tuy nhiên, lúc đó tôi đã không thể mường tượng rằng, cậu ấy là lại một tay vợt thành công và có thể thắng nhiều danh hiệu đến thế. Cậu ấy có thể có những cú đánh rất uy lực từ những tình huống rất khó, và điều đó đã khiến cậu ấy là tay vợt mạnh nhất trên sân đất nện”.

“Tôi không nghĩ rằng có bất cứ tay vợt nào khác có được khả năng phòng thủ tốt như Nadal. Để thua trước cậu ấy tại Roland Garros khi đó mặc dù không phải là một điều gì vui vẻ cả, nhưng đặc biệt ở chỗ, giờ thì tôi có thể nói răng, tôi là người đầu tiên trên thế giới bại trận trước Nadal tại Roland Garros”.

Cha của chị em nhà Williams li dị vợ trẻ

Chú thích ảnh

Ông Richard Williams, 75 tuổi, cha đẻ của chị em nhà Williams, vừa chính thức đâm đơn li dị với cô vợ Lakeisha Williams, người chỉ đáng tuổi con gái lớn của ông.

Trong đơn xin li dị, ông Richard đã khẳng định rằng cô vợ trẻ là kẻ nghiện rượu, đồng thời giả mạo chữ ký của ông để chuyển một phần tài sản, bao gồm xe hơi và nhà sang tài khoản của mình.

2 người kết hôn với nhau vào năm 2010, tuy nhiên, họ đã sống li thân từ lâu. Lakeisha dọn ra ngoài và để lại đứa con 5 tuổi tên Dylan cho ông Richard.

Ông cũng cho biết, cô vợ trẻ của mình đã bỏ ông để chạy theo một “tình nhân”, và người này có tiền án về việc gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên.

Tennis ngày 14/6: Federer thừa nhận không dự Roland Garros vì sợ thua Nadal

Tennis ngày 14/6: Federer thừa nhận không dự Roland Garros vì sợ thua Nadal

Federer thừa nhận không dự Roland Garros vì sợ thua Nadal; Nadal rút lui khỏi giải tiền Wimbledon...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 14/6.

Murray biết sẽ mất ngôi số 1

Chú thích ảnh

“Rất có thể tôi sẽ mất ngôi vị số 1 thế giới”, Andy Murray nhận định tại buổi ra mắt model xe XF Sportbrake của Jaguar, nơi mà anh có một trận đấu mang tính chất giải trí với nhà vô địch hạng nặng thế giới mới người Anh, Anthony Joshua. “Nếu bạn muốn vững vàng ở ngôi số 1, bạn không thể trải qua 3 tháng của mùa giải mà không giành bất cứ danh hiệu lớn nào. Đối với tôi đó là Pháp mở rộng. Vì thế, việc tôi mất ngôi số 1 là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ ngôi vương ở Wimbledon. Không phải vì tôi muốn có thành tích tốt trên BXH, mà chỉ là tôi muốn giành danh hiệu tại Wimby, đó là mục tiêu của tôi. Đó là lý do mà tôi trở lại tập luyện khá sớm sau khi thất bại tại Roland Garros”.

Goffin và Pliskova rút lui khỏi Wimbledon

Chú thích ảnh

Tay vợt người Bỉ là David Goffin vừa thông báo sẽ rút lui khỏi Wimbledon 2017 do chấn thương mắc phải ở Roland Garros bình phục rất chậm. Goffin dính chấn thương mắt cá trong trận thua Horacio Zeballos ở Pháp mở rộng. Goffin hiện đang xếp hạng 13 thế giới, từng 2 lần lọt vào vòng 4 Wimbledon.

Chú thích ảnh

Ngoài ra, những người hâm mộ nội dung nữ cũng sẽ đón nhật một tin không vui khi Karolina Pliskova, hạt giống số 6 tại Wimbledon thừa nhận nguy cơ nói lời chia tay với giải đấu tại London tới đây. Mới nhất, Pliskova đã không thể tham dự giải Aegon Classic ở Birmingham vì chấn thương khuỷu tay. Trong sự nghiệp của mình, tay vợt 25 tuổi người CH Czech chỉ mới 1 lần lọt vào chung kết US Open và chưa từng thắng ở một giải Grand Slam.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm