Tennis: Big 3 bị đe dọa ở ATP Finals 2019

11/11/2019 17:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vào thời điểm mùa giải chuẩn bị kết thúc thì Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt ở London.

Tennis: Gác vợt, Federer muốn quản lí các cây vợt

Tennis: Gác vợt, Federer muốn quản lí các cây vợt

Sân O2 Arena ở London có thể là nơi cuối cùng Roger Federer tham dự ATP Finals, bởi khi giải đấu chuyển tới Turin, Italy, rất khó để cây vợt người Thụy Sĩ có mặt.

Nỗi lo Nadal

Khi 8 cây vợt xuất sắc của quần vợt nam tập trung ở bờ nam sông Thames vào thứ Sáu vừa qua, 3 người vĩ đại nhất trong số họ - Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic - trông có vẻ mệt mỏi hơn so với các đối thủ trẻ đang cố gắng đánh bật họ khỏi vị trí dẫn đầu. Đáng chú ý là Nadal, cây vợt đã vượt qua Djokovic ở vị trí số 1 thế giới mặc dù rút khỏi vòng bán kết ở Paris mới đây vì chấn thương bụng, có vẻ dễ bị tổn thương nhất.

Thực tế thì cây vợt 33 tuổi người Tây Ban Nha đã rút lui 7 trong 15 lần tổ chức ATP Tour Finals, giải đấu kết thúc mùa giải, và đã không tham gia sự kiện này trong 3 năm qua. Đến năm nay, Nadal ít nhiều lạc quan hơn về việc anh chuẩn bị gặp đương kim vô địch, Alexander Zverev, vào tối thứ Hai này. “Tôi tự tin tôi có thể thi đấu, nhưng ở giải đấu này, bạn cần phải sẵn sàng 100% ngay từ đầu”, Nadal nói. “Tôi đã bắt đầu luyện tập lại, nhưng rất chậm. Đối với tôi, mục tiêu chính là bảo đảm thể lực cho ngày thứ Hai”.

Nên nói thêm là Nadal đã quyết định không tham gia Davis Cup ở Madrid tuần sau đó như để có thêm thời gian phục hồi và chuẩn bị cho ATP Finals, dù anh phủ nhận điều này. Như nhà vô địch French Open khẳng định, anh “làm những gì các bác sĩ bảo tôi làm, làm những điều tốt nhất cho tôi. Tôi rất vui mừng được có mặt ở London. Davis Cup ư? Chúng ta sẽ nói đến điều đó sau”.

Chú thích ảnh
3 người vĩ đại nhất này đang chịu áp lực rất lớn từ những đối thủ trẻ hơn nhiều ở
ATP Finals 2019

Federer và Djokovic lạc quan

Giống như Nadal, Federer, cây vợt có trận mở màn trước số 5 thế giới Dominic Thiem vào tối qua, cũng phải ưu tiên các giải trong lịch thi đấu ở tuổi 38. Mới đây, cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ đã quyết định không tham dự ATP Team Cup mở màn ở Australia vào ngày 3/1/2020 “vì lý do gia đình”.

Thay vào đó, anh sẽ chơi một số giải đấu biểu diễn béo bở trong tháng này ở Nam Mỹ cũng như ở Trung Quốc trước Australia Open, sau đó là trận đấu biểu diễn với Nadal tại Nam Phi vào ngày 7/2.

“Khi chúng tôi phải đăng ký cho ATP Cup, quyết định được đưa không lâu sau giải Wimbledon và về lí thuyết thì thật hợp lý khi thi đấu tuần đầu tiên [năm 2020]”, Federer cho biết. “Tour biểu diễn ở Nam Mỹ là quãng thời gian dài trong lịch trình. Tôi không thể làm được vì đầu gối của tôi, vì những đứa trẻ… như thế là quá nhiều. Nam Mỹ từng là ưu tiên của tôi, trước khi tôi quyết định thà ở lại với gia đình và ưu tiên giải Australian Open.

Trong khi đó, Djokovic vẫn quyết tâm giành lại vị trí số 1 thế giới và có trận mở màn ATP Finals vào chiều hôm qua trước Matteo Berrettini, cây vợt người Italy đầu tiên có mặt tại giải đấu này. “Đó là một động lực tuyệt vời”, cây vợt người Serbia từng 5 lần vô địch ATP Finals nói. “Tất cả chúng tôi đều nỗ lực trong một mùa giải kéo dài để có mặt tại đây. Trong lịch sử, tôi luôn chơi tốt trong nhà”.

Còn cây vợt xếp hạng thứ 8 thế giới Berrettini cho biết: “Tôi không mong đợi mình có mặt ở đây vào đầu mùa giải hoặc thậm chí vài tháng trước. US Open [nơi anh lọt vào bán kết, thua Nadal] đã thay đổi điều đó”.

Djokovic và Berrettini nằm ở bảng Bjorn Borg cùng với Federer và Thiem, trong khi Nadal và Zverev cạnh tranh trong bảng Andre Agassi cùng với Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas. Một thời, thách thức cho Big 3 là chinh phục lẫn nhau, còn bây giờ, thách thức này là sống sót cho đến tuần cuối cùng.

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm