Sự vắng mặt của Serena Williams mở ra một kỷ nguyên mới

24/10/2017 21:37 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Khi 8 tay vợt tốp đầu WTA cùng tụ lại tại World Tour Championship tại Singapore năm nay, vẫn là cô, Serena Williams, tay vợt nữ nổi tiếng nhất lịch sử, trung tâm của mọi sự chú ý.

Trong một năm mà Serena đã lên ngôi vô địch ở Australian Open, danh hiệu mà cô giành được khi đang mang thai, người ta lại có dịp “thưởng thức” một quần vợt không có cô khi tay vợt người Mỹ vắng mặt suốt những tháng ngày sau đó để chào đón con đầu lòng. Và khi Serena không ở đó, ngôi vị số 1 thế giới được thay đổi bởi 5 người phụ nữ khác nhau còn cuộc đua để chiếm lấy vị trí đó cho tới cuối mùa giải thì vẫn còn gay cấn.

Bảy trong số tám tay vợt sẽ tham gia Singapore năm nay đều chia sẻ cơ hội này, có cả tài năng trẻ và có cả những “vị lão thành”. Venus Williams là một cái tên mang lại nhiều hoài niệm và cả những hứng khởi, khi cô bất ngờ lấy lại được chút phong độ đỉnh cao để lọt vào cuộc đua 1/8 này trong thời gian người em gái vắng mặt. Cô đã vào tới chung kết Australian Open và Wimbledon và là một trong bảy tay vợt có thể kết thúc mùa giải 2017 với ngôi vị số 1 thế giới. Dù rằng cô chị nhà Williams không đả động gì nhiều tới mục tiêu số 1 của mình, nhưng người hâm mộ đều đang mong chờ một câu chuyện cổ tích.

Trên thực tế, cuộc đua này có thể chỉ là màn tỉ thí giữa số 1 thế giới hiện giờ Simona Halep và đương kim vô địch Wimbledon Garbine Muguruza, người chỉ còn kém Halep 40 điểm trên BXH năm. Cả 2 tay vợt đều đến thi đấu với sự tự tin lớn và hiểu rằng họ là những đối thủ mạnh ở các bảng đấu.

Muguruza nói: “Mọi thứ đã khác trước rất nhiều (ám chỉ sự vắng mặt của Serena). Tôi cảm thấy rằng chỉ cần thi đấu tốt thì ai cũng có cơ hội chiếm lấy thứ hạng đầu. Chúng tôi đang có rất nhiều cơ hội. Người hâm mộ cũng thấy rằng cứ mỗi tuần qua đi là mọi thứ đều có thể thay đổi và điều này thực sự rất kịch tích”.

Còn đối với Halep, cô còn được trao cảm giác có thể giữ ngôi số 1 thật lâu như một bước ngoặt lớn của sự nghiệp. Đó là một mùa Hè đầy phấn chấn với vị trí hàng đầu dành cho tay vợt người Rumani. Đầu tiên là thất bại ở trận chung kết kịch tích tại Roland Garros khi để thua Jelena Ostapenko. Những cơ hội khác tại sân cỏ như Eastbourne và Wimbledon cũng không mang lại cho Halep vinh quang, chưa kể đến thất bại trước Muguruza ở chung kết Cincinnati Masters khiến cô mất ngôi số 1 vào tay Karolina Pliskova sau đó. Và chỉ đến hồi đầu tháng này với chiến thắng trước Ostapenko tại bán kết China Open, Halep mới giành được ngôi số 1. “Giấc mơ đã thành hiện thực. Đây là cảm giác tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi không thể diễn tả nó bằng lời được”, Halep bồi hồi chia sẻ khi tới Singapore.

Điều này có lẽ phản ánh vào mùa giải mà US Open đã chứng kiến tới 4 tay vợt Mỹ ở vòng bán kết, nhưng chỉ có một người đến Singapore là Venus. Sloane Stephens là một cú sốc khi chiến thắng ở Flushing Meadow vào đầu tháng 9, nhưng chỉ đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng Race to Singapore.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm