Sepp Blatter: 'Michel Platini là một kẻ ghen tị và nhỏ nhen'

29/10/2015 15:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sepp Blatter đã chỉ trích dữ dội Michel Platini, nói nhà điều hành bóng đá người Pháp “là một kẻ ghen tị và nhỏ nhen”, cáo buộc Platini tổ chức một âm mưu ở LĐBĐ châu Âu chống lại ông, trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Trên hãng tin Nga Tass, Blatter đã nói chi tiết về hợp đồng 1,3 triệu bảng là tâm điểm của vụ bê bối FIFA-Platini. Nhà điều hành bóng đá người Thụy Sĩ cũng khẳng định một thỏa thuận đã được xác định từ trước nhất trí trao quyền tổ chức World Cup 2018 cho Nga và 2022 cho Mỹ, nhưng sau đó Platini đã can thiệp để Qatar thắng trong cuộc đua 2022, sau cuộc gặp giữa ông và cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy với hoàng thái tử Qatar.

Ông cũng khẳng định Nga sẽ không mất quyền đăng cai World Cup 2018 dù cho kết quả các cuộc điều tra đang diễn ra có như thế nào. Blatter còn cho biết ông đã định từ chức chủ tịch FIFA sau World Cup 2014, nhưng “lúc đó 5/6 liên đoàn thành viên đã yêu cầu tôi ở lại”. Đồng thời, Blatter không che giấu ý định trở lại sau lệnh cấm ở đại hội FIFA dự kiến vào tháng 2.

Blatter và Platini đều bị đình chỉ chức vụ 90 ngày sau khi Tổng công tố Thụy Sĩ Michael Lauber mở cuộc điều tra với các cáo buộc Blatter bán hợp đồng bản quyền truyền hình cho cựu quan chức FIFA Jack Warner với giá rẻ và khoản “thù lao” cho Platini năm 2011. Cả Blatter và Platini đều nói họ không làm gì sai.


Sepp Blatter đã chỉ trích dữ dội Michel Platini, nói nhà điều hành bóng đá người Pháp “là một kẻ ghen tị và nhỏ nhen”

Về khoản tiền 1,3 triệu bảng trả cho Platini, Blatter nói: “Khi Platini là chủ tịch ủy ban tổ chức World Cup Pháp 1998, ông ấy đã nói với tôi vào cuối giải: Tôi muốn làm việc cho ông. Tôi nói như thế rất hay vì chúng tôi đã làm việc với nhau rồi. Sau đó ông ấy nói rằng ông ấy lấy thù lao rất cao. Tôi nói không vấn đề gì, nên ông ấy nói: tôi lấy cả triệu mỗi năm. Nên chúng tôi làm hợp đồng, ông ấy làm việc cho chúng tôi tới Đại hội Ủy ban điều hành FIFA (Exco) 2002. Sau đó hợp đồng được thanh lý vì ông ấy giờ đã là người của FIFA. Ông ấy không nhắc lại vấn đề này tới năm 2010. Năm đó, ông tới gặp giám đốc tài chính của FIFA và nói FIFA nợ ông ấy tiền. Tôi được báo cáo và nói, được, hãy trả cho ông ấy. Ông ấy nói chúng tôi nợ ông ấy 2 triệu franc Thụy Sĩ. Tôi xem xét và đồng ý trả khoản tiền đó. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi”.

Tuy nhiên, đó gần như là lần duy nhất Blatter giải thích cho Platini. Những phần khác trong bài phỏng vấn toàn là sự chỉ trích. Ông cho rằng UEFA đã mở một chiến dịch nhằm lật đổ ông suốt 3 năm qua do “đích thân Platini” cầm đầu.

“Ai đã mở cuộc tấn công vào chủ tịch FIFA? Đó là giới chính trị, là Liên minh châu Âu (EU). Nghị viện EU đã 2 lần ra nghị quyết liên quan tới FIFA, đều với mục đích loại bỏ Blatter”, ông nói. “Platini đã bắt đầu tất cả. Không chỉ ông ta chống lại tôi, mà cả những nước đã thất bại trong cuộc đua đăng cai World Cup. Nước Anh chống lại Nga. Mỹ thì chống Qatar. Nhưng họ sẽ không thể hủy hoại FIFA. FIFA không phải là ngân hàng Thụy Sĩ, không phải là một công ty thương mại, nên họ đã giật dây nhà chức trách Thụy Sĩ để tấn công FIFA và chủ tịch FIFA.

Blatter nói Platini ghét ông vì: “Ông ta muốn làm chủ tịch FIFA, nhưng không đủ can đảm ra tranh cử. FIFA đang hoạt động rất tốt. Từ khi tôi làm chủ tịch, chúng tôi đã biến FIFA thành một doanh nghiệp lớn. Điều đó đương nhiên dẫn tới sự ghen tị”.

Được hỏi họ đã giận dỗi nhau từ bao giờ, Blatter nói: “Sau khi ông ấy đắc cử chủ tịch UEFA năm 2007. Một năm trước chúng tôi còn là bạn tốt. Một năm sau, năm 2008, EURO ở Thụy Sĩ và Áo, tôi đã không được mời. Và từ đó tôi không bao giờ tới các giải của UEFA nữa vì họ không tôn trọng tôi. Ông ấy không giải thích, nhưng ở UEFA đã lan tràn thứ virus chống FIFA trong nhiều năm”.

Bình luận về khả năng của 7 ứng cử viên cho ghế chủ tịch hiện giờ, Blatter nói: “Ít nhất 140 LĐBĐ quốc gia không thể tồn tại nếu không có FIFA. Và những người đó muốn một ai đó nghĩ rằng bóng đá không chỉ là Champions League. Điều này rất quan trọng với tôi, sẽ là di sản của tôi cho sự phát triển của bóng đá. Tôi nghĩ hầu hết ứng viên đều muốn thế, trừ Platini. Tôi sẽ nói với người kế nhiệm rằng FIFA là định chế giá trị nhất trên thế giới, với sự tôn trọng, kỷ luật và cảm xúc. Bóng đá là để kết nối mọi người, tạo ra những nhịp cầu và mang mọi người tới gần nhau hơn. Chúng ta phải luôn nhớ điều đó”.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm