Sẽ trở thành giải thơ lục bát thường niên

01/07/2010 08:25 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Sau 6 tháng phát động, cuộc thi thơ lục bát “Ngàn năm thương nhớ” do website lucbat.com phối hợp cùng một số cơ quan báo đài tổ chức đã nhận được trên 15.000 tác phẩm dự thi của hơn 1.000 tác giả. Lễ Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ được tổ chức tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam vào sáng 2/7.

Hiếm có một cuộc thi thơ nào như “Ngàn năm thương nhớ” bởi đã quy tụ được tới 6 cơ quan báo chí cùng tổ chức và chỉ trong 6 tháng đã thu hút được hàng ngàn tác giả gửi hàng vạn tác phẩm tham gia. Website lucbat.com rất tự hào trong vai trò khởi xướng và phối hợp đồng tổ chức, đây là một sự kiện đánh dấu bước trưởng thành của một trang web cộng đồng, phi lợi nhuận, đã được bạn đọc yêu thơ ghi nhận, với hàng vạn lượt người truy cập mỗi ngày.


Website lucbat.com
Nhưng với bất cứ cuộc thi nào, nếu chỉ được phát động mang tính thời sự phục vụ một nhiệm vụ tuyên truyền nhất định, thì khi khép lại sẽ lắng dần dư âm và thậm chí có thể chìm vào quên lãng. Chúng tôi cho rằng cuộc thi thơ lục bát “Ngàn năm thương nhớ” sẽ không chỉ có tính thời sự nhân kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Những người thực hiện website lucbat.com đã xem cuộc thi như một cách xây dựng thương hiệu. Một thương hiệu thơ và văn hóa rất xứng đáng được tôn vinh, được thường xuyên duy trì, bảo tồn xây dựng và phát triển mãi mãi, khẳng định tầm quan trọng không thể thiếu, không thể mai một, không thể mất của thể thơ lục bát vốn được coi là hồn thiêng, là tinh túy của dân tộc.

Kể từ đây, “Ngàn năm thương nhớ” sẽ trở thành một giải thưởng mang tính truyền thống của lucbat.com, được tổ chức bình xét và trao thưởng mỗi năm một lần vào dịp Lễ hội Lục bát mùng 6 tháng 8 Âm lịch hàng năm.

Mong ước của chúng tôi là: Mỗi người chúng ta hãy làm một việc gì đó, dù nhỏ, tùy theo khả năng, để một ngày không xa thơ lục bát sẽ được công nhận là Di sản văn hóa thế giới!

KẾT QUẢ CUỘC THI

- Giải Nhất: Không có.

- Giải Nhì: 4 giải, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng được trao cho: Chợ đêm Long Biên của Nguyễn Thị Mai; Dì tôi của Đoàn Nguyên; Làng trong phố của Hồ Phong Tư; Nửa trời trăng khuyết của Quang Chuyền

- Giải Ba: 7 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng được trao cho: Về Khương Thượng của Nguyễn Trọng Tuất; Lời hát xẩmcủa Hoàng Phan Hùng; Chùa làng của Đỗ Phú Nhuận; Chiếc điếu cày của Nguyễn Minh Khiêm; Phù Đổng Thiên Vương của Nguyễn Thanh Mừng; Tiễn em lên máy bay của Bình Nguyên và Lục bình Phương Nam của Nguyễn Hữu Quý.

- 7 giải Tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.


Nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG
 (Chủ nhiệm lucbat.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm