Sài Gòn Heat – Hitech Bangkok City 94/90: Quà Tết sớm cho CĐV

30/01/2016 06:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) -Thầy trò HLV Anthony đã có món quà không thể ý nghĩa hơn dành tặng CĐV trung thành của họ ở trận đấu cuối cùng trong năm. Càng tuyệt vời hơn khi bại tướng của họ tối 29/1 là ĐKVĐ giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á.

Sài Gòn Heat đã thi đấu 8 trận trên sân nhà ở mùa giải này và trận đấu thứ 9 với HiTech Bangkok City sẽ là trận đấu sân nhà cuối cùng trong năm Ất Mùi.

HLV Anthony chia sẻ trước trận đấu ông và các học trò khát khao thắng lợi, dù đối thủ là nhà ĐKVĐ và đang xếp nhì bảng mùa này. Trong 6 lần gặp các đội bóng từ Thái Lan năm nay, thầy trò HLV Anthony đã có 3 chiến thắng và 3 thất bại. Việc đối đầu với các đại diện Thái Lan luôn có cảm giác khác biệt với Thể thao Việt Nam, bất kể ở môn nào không chỉ riêng bóng rổ.

Đúng như dự đoán, đội khách dù chơi xa nhà nhưng đẳng cấp của họ là không thể bàn cãi. Tuấn Tú đã có một trận đấu bùng nổ với 9 điểm liên tiếp, đưa Sài Gòn Heat dẫn 9/0 đầu hiệp 1 nhưng cũng không thể đưa đội nhà vượt lên. Sau hiệp đầu, Hitech Bangkok City dẫn chủ nhà 21/20.


Moses Morgan (8) ghi những điểm số quyết định mang về chiến thắng cho Sài Gòn Heat

Cặp ngoại binh của đội khách là Thomas và Steven vẫn là bộ đôi lợi hại nhất mùa giải năm nay. Họ chơi rất bản lĩnh và góp hơn 40 điểm số cho đại diện Thái Lan trận này. Sang hiệp 2, dù rất nỗ lực nhưng Sài Gòn Heat vẫn chịu thua sát sao 44/47 trước Hitech Bangkok City.

Giờ nghỉ giữa hiệp chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Sài Gòn Heat. Morgan Moses có 1 trận đấu bùng nổ với 30 điểm, một kỷ lục kể từ ngày cầu thủ gốc Mỹ về đầu quân cho đại diện Việt Nam. Đây cũng là điểm số cao nhất mà 1 cầu thủ có cho Sài Gòn Heat tới thời điểm hiện tại.

Tiền đạo Lenny Daniel cũng giữ vững phong độ với 21 điểm, Việt Arnol ghi 19 điểm. Bộ ba cầu thủ hay nhất của Sài Gòn Heat rực sáng khiến 2000 CĐV có mặt ở Nhà thi đấu CIS như muốn nổ tung.

Malaysia Dragons – Sài Gòn Heat: 86-76: Đại diện Việt Nam hết cửa vào top 3

Malaysia Dragons – Sài Gòn Heat: 86-76: Đại diện Việt Nam hết cửa vào top 3

Bộ đôi cầu thủ Việt kiều Việt Arnol và Stefan Nguyễn đã có trận đấu chói sáng trên đất Malaysia tối 23/1 nhưng chừng đó là không đủ để cứu Sài Gòn Heat khỏi một trận thua.


Hiệp 3, Sài Gòn Heat vượt lên dẫn trước nhà ĐKVĐ với tỷ số 72/64 và 77/66 vào đầu hiệp 4. Bản lĩnh của đội bóng Thái Lan đã phát huy đúng lúc. Họ khiến CĐV chủ nhà thót tim khi cân bằng tỷ số 79/79 khi khép lại hiệp 4, buộc trận đấu phải thi đấu hiệp phụ.

Khó khăn lại một lần nữa thử thách đội chủ nhà khi lần lượt 2 trụ cột là Paul Williams và Lenny Daniel phải rời sân sau khi phạm đủ 5 lỗi đồng đội. Trong thế trận thiếu vắng trụ cột và để đối phương vượt lên dẫn tới 5 điểm, người hùng Moses Morgan đã lên tiếng đúng lúc. Morgan làm bùng nổ cầu trường khi thực hiện liên tiếp 3 cú ném 3 điểm chuẩn xác để “kết liễu” nhà ĐKVĐ với tỷ số chung cuộc 94/90.

Một trận đấu hay nhất của Sài Gòn Heat kể từ đầu giải, cái kết kịch tính đến nghẹt thở nhưng chung cuộc là niềm vui vỡ òa cho CĐV nhà. Thắng lợi này giúp Sài Gòn Heat có 6 chiến thắng và 9 trận thua sau 15 lượt trận. Thầy trò HLV Anthony chỉ được hưởng niềm vui ngắn ngủi này trong 1 ngày trước khi bước vào thử thách khó khăn khác mang tên Singapore Slingers.

Ngày 30/1, Sài Gòn Heat sẽ đến Singapore làm khách trên sân đội đầu bảng. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 4h chiều ngày 31/1.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm