Rafael Nadal và Tiger Woods: Lời nguyền cho những tài năng sớm nở?

17/07/2015 05:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Có một khoảng thời gian mà sự nghiệp của Roger Federer và Tiger Woods gần tương tự nhau như cách họ thống trị bộ môn của mình, số danh hiệu lớn. Nhưng rồi Rafael Nadal xuất hiện...

Thật ra, bây giờ so sánh Federer và Woods thì khá vô lý. Họ đã rẽ 2 ngả đường khác nhau. Trong khi Federer còn ở trên đỉnh cao một thời gian dài và giờ ở tuổi 33 vẫn là tay vợt số 2 thế giới thì Woods, sau khi dính vụ bê bối tình dục cách đây 6 năm đã dần dần tụt dốc thê thảm. Giờ đây, Woods có gì đó giống Nadal, tay vợt cũng đang chật vật lấy lại hình ảnh xưa sau gần 1 năm sa sút.

Woods và Nadal đều có 14 danh hiệu lớn (Grand Slam của quần vợt ngang với các giải Major của golf). Nadal cũng từng làm mưa làm gió một thời gian dài và được coi là "ông vua đất nện" khi còn rất trẻ giống Woods khi xưa.

Lúc bấy giờ, thế giới gọi họ là những tài năng trẻ kiệt xuất, là hình mẫu số 1 của môn thể thao họ chơi ngót cả thập kỷ. Còn hiện nay, Nadal chẳng đủ sức cạnh tranh với những Novak Djokovic, Andy Murray và Woods thì bị Rory McIlroy bỏ xa từ lâu. Điều khác biệt rõ ràng nhất là lý do 2 người sa sút. Với Nadal là những chấn thương dai dẳng kéo dài chưa bao giờ buông tha anh. Còn Woods thì là chuyện đời tư với vụ bê bối khiến anh sau đó phải đi cai nghiện... sex.

Nhưng chung quy lại, dù lý do cho sự tụt dốc là gì thì hậu quả nó để lại cho 2 người đàn ông này là như nhau, không chỉ cho chính họ mà còn khiến cả người hâm mộ họ đau lòng.

Riêng trong mùa giải 2015 này, Woods đã phải trải qua những khoảnh khắc cực  kỳ khó khăn. Anh đã có một giải đấu đáng thất vọng khi phải đi mất 82 gậy ở vòng 2 Waste Management Phoenix Open - một kỷ lục đáng quên. Sau đó, Woods nghỉ một thời gian trước khi trở lại ở giải The Masters nhưng đạt thành tích ở vị trí thứ 17. Nhưng đó chưa phải màn trình diễn tệ hại nhất. Tại vòng 3 Memorial Tournament, anh thực hiện hết 85 gậy, tức là quá chuẩn đến… 13 gậy. Ở giải Greenbrier Classic, Woods đến với tư cách tay golf số 220 thế giới.

Còn Nadal thì cũng vừa trải qua mùa giải tệ nhất trong 10 năm qua. Anh bị đánh bại dễ dàng ngay tại những giải đấu từng được cho là "thánh địa" của mình là Madrid Masters, Monte Carlo và đặc biệt là Roland Garros. Cái cách mà Nadal bị đánh bại mới thật sự gây thất vọng: Thua 3 set trước Djokovic tại tứ kết Roland Garros. Còn ở Wimbledon vừa qua, Nadal bị loại ngay từ vòng 2 bởi đối thủ ngoài Top 100 thế giới Dustin Brown sau 4 set đấu. Lần đầu tiên trong 10 năm qua, Nadal rơi khỏi Top 5 thế giới. Giờ anh chỉ còn xếp thứ 10 trên BXH ATP.

Liệu Woods và Nadal có "hồi phục" được không? Đó là một câu hỏi rất khó có lời giải đáp, ít nhất là trong lúc này.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm