PSG nhiều tiền, nhưng chưa thể mua nổi Ronaldo

06/03/2018 22:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - PSG luôn thèm khát một ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo nhưng lần nào gửi lời đề nghị đến Real Madrid, họ đều nhận được cái lắc đầu từ chối.

Ronaldo quá khôn ngoan để hiểu đội bóng nào là bệ phóng đưa anh đến với những thành công. PSG có rất nhiều tiền nhưng để tiệm cận đẳng cấp của Real Madrid, đó lại là một câu chuyện còn rất dài.

Từng núi tiền cứ lần lượt bỏ ra

"PSG không bao giờ thiếu tiền", đó là tuyên bố của ông chủ Nasser Al-Khelaifi, người chính thức sở hữu PSG từ năm 2011. Để chứng minh cho tuyên bố của mình, tỷ phú người Qatar đã tiêu hàng tỷ euro ở các kì chuyển nhượng. Mục tiêu của Al-Khelaifi là muốn đưa PSG không chỉ là một thế lực ở nước Pháp mà còn trở thành một "ông lớn" ở châu lục.

Hàng núi tiền đã được PSG chi ra. Đội bóng nước Pháp vung "vòi bạch tuộc" đi khắp thế giới để chiêu mộ những ngôi sao thượng hạng. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Lavezzi, Cavani, Thiago Motta, David Luiz và Di Maria đã lần lượt đến PSG kèm theo những bản hợp đồng có giá trị khổng lồ. Đỉnh cao trong cách tiêu tiền của PSG chính là ở mùa Hè năm ngoái, khi PSG kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng 222 triệu euro của Neymar. Cho đến thời điểm này, đó vẫn là bản hợp đồng của lịch sử.

Với những khoản tiền đầu tư khổng lồ từ Oryx Qatar Sports Investments, công ty của ông Nasser Al-Khelaifi, PSG đã phát triển không ngừng. Ngay mùa đầu tiên dưới triều đại của ông chủ này, họ vô địch Ligue 1 và mở ra một triều đại mới ở nước Pháp. Cho đến thời điểm này, PSG trở thành một thế lực khó có thể đánh bại đối với phần còn lại của Ligue 1.

Nhưng thành công của PSG hiện tại mới chỉ đáp ứng được một nửa kì vọng so với những gì mà Nasser Al-Khelaifi đề ra. Với ông, vô địch Ligue 1 là một điều tất yếu trong khi mục tiêu của PSG là phải vô địch châu Âu thì dường như vẫn còn là một điều gì đó quá xa xỉ. Bao nhiêu kì vọng, bao nhiêu khát khao của người Pháp dành cho PSG đều tan vỡ ở những mùa giải Champions League gần đây.

Thành tích tốt nhất mà PSG có được kể từ ngày Nasser Al-Khelaifi sở hữu là tứ kết Champions League. Dù đối thủ là ai, dù họ đã chơi thuyết phục đến thế nào ở các vòng đấu trước đó, cứ vào tới vòng tứ kết, PSG lại dừng bước. Đó là một điều khó có thể chấp nhận được với đội bóng mạnh nhất nước Pháp.

Tiền chưa thể mua nổi hạnh phúc

Việc PSG đã tiêu tốn cả tỷ euro trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn không chinh phục được châu Âu chỉ ra một thực tế là "tiền không thể mua được hạnh phúc".

Để vô địch Champions League, M.U của Alex Ferguson phải mất tới 15 năm. Barcelona thời hậu Johan Cruyff cũng phải mất tới 13 năm trong khi Chelsea, đội bóng nhiều tiền nhất nước Anh giai đoạn từ năm 2000-2010, với túi tiền tưởng như vô đáy của Chủ tịch Roman Abramovich, cũng phải mất tới 12 năm mới có thể đăng quang.

Man City là một ví dụ điển hình khác. Đội bóng này cũng đã được các ông chủ người Trung Đông mua năm 2009 nhưng cho đến thời điểm này, họ vẫn chưa một lần nâng cúp Champions League. Bởi vậy, việc PSG trải qua 6 mùa bóng thất vọng ở đấu trường châu Âu cũng là một điều dễ hiểu.

Cần phải nhấn mạnh, để vô địch châu Âu, một đội bóng không chỉ mạnh về tiền mà cần phải có được giá trị của đẳng cấp. Điều này lý giải vì sao Real Madrid vô địch châu Âu tới 3 lần trong 4 mùa giải vừa qua. Barcelona cũng có 4 chức vô địch Champions League trong vòng 13 năm. Bayen Munich, Milan và Liverpool, những đội bóng giàu truyền thống của châu Âu, đã ít nhất một lần nâng cúp trong quãng thời gian này.

PSG cũng từng có quãng thời gian khẳng định được thương hiệu ở đấu trường châu lục. Nhưng đó đã là những năm 80 và 90 của thế kỉ trước. Bây giờ, họ làm bóng đá không theo chiến lược dài hơi mà quyết định theo kiểu "đi tắt đón đầu". Nhưng rõ ràng, tiền không phải là phương tiện để giúp họ mua được thành công ở Champions League.

SỐC cho PSG: Neymar rời sân bằng cáng, nguy cơ lỡ trận gặp Real Madrid

SỐC cho PSG: Neymar rời sân bằng cáng, nguy cơ lỡ trận gặp Real Madrid

PSG đã thể hiện sức mạnh đáng sợ trên sân nhà Parc des Princes khi vùi dập đối thủ lớn Marseille tới 3 bàn không gỡ. Nhưng chiến thắng lần này của "Gã nhà giàu" thành Paris kém vui bởi chấn thương của ngôi sao Neymar.

Một ví dụ điển hình nhất cho sức mạnh đồng tiền của PSG chưa thể mang lại hạnh phúc là việc đội bóng nước Pháp không thể sở hữu được Ronaldo. Suốt 6 mùa giải qua, PSG đã liên tục đánh tiếng để đưa ngôi sao người Bồ Đào Nha về với thủ đô nước Pháp nhưng đều thất bại. PSG sẵn sàng bỏ ra 200 triệu euro, sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi về lương khủng cho CR7 nhưng họ đều bị chính ngôi sao này từ chối.

Ronaldo hiểu giá trị của mình nhưng anh cũng ý thức được bến đỗ nào sẽ là bệ phóng đưa anh đến với thành công. Bởi vậy, sau những ngày tháng vinh quang cùng M.U, anh đến với Real Madrid và đó là quyết định sáng suốt nhất trong sự nghiệp, nơi anh có 3 Champions League và 4 Quả bóng Vàng.

Còn PSG, họ vẫn chỉ như một gã nhà giàu đứng từ xa nhìn Ronaldo trong thèm khát. Cay đắng hơn, khi ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này, chính người mà họ luôn muốn có ấy đã 2 lần sút tung lưới PSG và khiến nguy cơ sớm bị loại của đội bóng nước Pháp sắp thành hiện thực.

222: PSG đã tạo ra thương vụ bom tấn của lịch sử bóng đá khi bỏ ra 222 triệu euro để đưa Neymar về nước Pháp từ Barcelona.

905: Sau khi Neymar cập bến PSG, số tiền mà CLB này bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ đã lên tới 905 triệu euro (chỉ tính những thương vụ lớn hơn 30 triệu euro).

0: Trong triều đại của tỷ phú Nasser Al-Khelaifi, PSG vẫn chưa một lần lọt tới bán kết Champions League.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm