Ông chủ Newcastle United Mike Ashley ăn chơi sa đọa

08/09/2008 07:18 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Thường thì những ông chủ các CLB bóng đá đều có những cá tính và thú vui riêng, nhưng có lẽ hiếm có ông chủ CLB nào lại có nhiều "sở thích" như chủ sở hữu của Newcastle United, tỷ phú Mike Ashley.
 
Mike Ashley (áo kẻ, tay đeo đồng hồ) "tắm" champagne
và cặp kè với chân dài tại New York
 
Với gia tài khổng lồ ước tính khoảng 1,4 tỷ bảng, Mike Ashley mua lại Newcastle United vào mùa Hè 2007 với giá 137  triệu bảng. Có lẽ mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói và không gây ra nhiều sự soi mói của dư luận nếu như không có chuyện Kevin Keegan từ chức HLV Newcastle United vào những ngày đầu tháng 9 vừa qua. Một quyết định được cho là do bị Mike Ashley ép buộc trong lúc cựu tiền đạo từng 2 lần giành QBV Châu Âu này rất được các fan của Newcastle ngưỡng mộ.
 
Mike Ashley "thác loạn" giữa vòng vây của chân dài và champagne
 
Trong lúc Keegan tuyên bố từ chức thì Mike Ashley lại bay sang New York bằng máy bay riêng cùng một nhóm bạn cả đàn ông lẫn phụ nữ rồi vào một hộp đêm ở New York và tiệc tùng "tới bến" tại đó. Trong vòng 3 giờ đồng hồ, tỷ phú 45 tuổi trong ngành bán lẻ đồ thể thao này đã bỏ ra 125.000 bảng để "đập phá". 
 
Ashley đã mua hơn 100 chai champagne rồi tự tắm mình từ đầu đến chân. Chưa thỏa mãn, Mike Ashley còn dùng champagne "tắm" cho các chân dài và bạn hữu của ông ta.
 
Xăm mình cũng là sở thích của Mike Ashley (phải)
 
Nhưng đó chỉ là một phần trong cuộc sống phóng túng của ông chủ Newcastle United. Tỷ phú 45 tuổi này còn có một sở thích khác là xăm mình và đặc biệt là ông ta rất mê cơ bạc. Tháng 5/2007, Mike Ashley từng có lần thắng bạc 1,3 triệu bảng khi đặt cược 480.000 bảng cho con số 17 may mắn.  
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm