Ole Einar Bjoerndalen: Michael Phelps của Thế vận hội mùa Đông

21/02/2014 07:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giành 13 huy chương trong sự nghiệp, VĐV trượt tuyết bắn súng người Na Uy, Ole Einar Bjoerndalen, đã thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử Thế vận hội mùa Đông. Ông được so sánh với Michael Phelps, kỷ lục gia với 22 huy chương tại TVH mùa Hè.

Trong ngày thi đấu mở màn ở Sochi, Bjoerndalen đã giành HCV, cân bằng thành tích với VĐV đồng hương Bjorn Daehlie và bây giờ là lúc VĐV 40 tuổi này để lịch sử gọi tên chính mình.

Đi qua gian khó

Hai năm qua, Bjoerndalen không giành bất cứ một danh hiệu nào tại World Cup và người ta quy rằng ông quá già để cạnh tranh tại một kỳ Thế vận hội. Chỉ có một người tin tưởng ông: VĐV người Pháp vừa giành 2 HCV Olympic Sochi, Martin Fourcade. “Ngày hôm nay, Ole đã khiến những kẻ hoài nghi về phong độ của anh phải ngậm miệng”, Fourcarde quả quyết.

Những tưởng, thất bại ở chặng 12,5km, 15km và 20km sẽ khiến Bjoerndalen phải rời Sochi mà không thực hiện được ước nguyện của mình. Nhưng trên ngọn núi Caucasus hùng vĩ, mái đầu lấm chấm sợi bạc Bjoerndalen đã đánh bại những mái đầu xanh để về nhất với cách biệt 43 giây so với người về nhì.

Thứ Bảy tới, nội dung tiếp sức nam 4x7,5 km sẽ khởi tranh và Bjoerndalen có cơ hội để nới rộng kỷ lục của mình. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa bởi ông thừa nhận Sochi là đấu trường cuối cùng trong sự nghiệp. Nhưng có vẻ Bjoerndalen cảm thấy như vậy là đã đủ cho sự nghiệp gắn liền với 6 kỳ Thế vận hội: “Từ giờ phút này, những gì tôi đạt được là phần thưởng thêm. Tôi đã có HCV của mình và đó là điều tuyệt vời hơn hết thảy” - Bjoerndalen chia sẻ với phóng viên ở vạch đích.

Bí mật của “Kẻ ăn thịt người”

Với khát khao chiến thắng chảy trong từng mạch máu, Bjoerndalen được bạn bè đặt biệt danh là… “Kẻ ăn thịt người”. Với chiếc HCV ở tuổi 40, Bjoerndalen đã trở thành VĐV nhiều tuổi nhất làm được điều này ở Thế vận hội, vượt qua Duff Gibson của Canada- người giành HCV môn trượt băng nằm sấp tại Thế vận hội 2006 ở tuổi 39.  

Trước khi Sochi 2014 khởi tranh, đã có những lo ngại rằng liệu Bjoerndalen có đủ sức khỏe để thi thố. Nhưng ông cam đoan “Tôi cảm thấy như thể mới 20. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho sự kiện này và cảm thấy rất khỏe mạnh”. Bjoerndalen không hề luyện tập chung cùng các thành viên trong tuyển Na Uy mà chỉ “hội ngộ” với họ vài tuần trước khi TVH khai mạc.

Trượt tuyết bắn súng là môn thể thao kỳ lạ, kết hợp giữa trượt tuyết và bắn súng mục tiêu. Các VĐV mang súng trên lưng, trượt với tốc độ cao nhất có thể và ở địa điểm có mục tiêu, họ đột ngột phải chậm lại để có thể vững tay nhắm bắn. Nhiều người miêu tả môn thi này khó như thể bắt một VĐV đang chạy nước rút thì bỗng nhiên đứng lại để... xâu kim. Nhưng Bjoerndalen có bí quyết nghề nghiệp của mình.

Tại địa điểm đặt mục tiêu, Bjoerndalen bắt đầu hít thở sâu. Đa số VĐV tin rằng 2 hoặc 3 lần lấy hơi là cần thiết để cánh tay vững vàng cầm súng nhưng Bjoerndalen chỉ lấy hơi đúng 1 lần. Để luyện hơi thở, trước khi tới Sochi, Bjoerndalen chuyển tới một ngôi làng có cùng độ cao ở Italy sinh sống. Bjoerndalen cũng có một HLV tâm lý riêng và một HLV khác chuyên nghiên cứu chiến thuật thông qua việc xem xét các video ghi lại cảnh anh tập luyện, thi đấu. “Anh ấy là một nhà cải cách trong môn thể thao này. Anh ấy thực sự đã biến nó thành chuyên nghiệp. Sự sáng tạo giúp anh ấy chiếm ưu thế bất chấp sức mạnh của thời gian” – đồng nghiệp Tim Burke ca ngợi phương pháp của Bjoerndalen.

Nhưng những gì mà Bjoerndalen theo đuổi chỉ là một kỷ lục. Ngay cả sau khi vượt qua Daehlie, Bjoerndalen vẫn thừa nhận rằng đó là VĐV vĩ đại nhất của Na Uy. Có thể Bjoerndalen quá khiêm tốn khi chia sẻ điều đó nhưng những cuốn sách kỷ lục thì không biết nói dối và nịnh nọt. Bjoerndalen chính là VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa Đông.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm