Thể thao

Nước mắt tuổi 20

30/09/2018 06:10 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, ngày thứ 71… Dung lẩm nhẩm tính. Thái Bình độ này nóng rát, “tháng 8 nắng rám cành bưởi”. Dung nhìn tháng 8 bước qua ô cửa sổ đầu giường, bao giờ đến tháng 8 khác, Dung khoẻ khoắn và đi qua dông bão?

Mấy ngày hôm nay, bố đang giúp Dung tập đi lại bằng nạng. Ở tuổi 20, chưa bao giờ Dung nghĩ có lúc mình lại bất lực như thế. Cô con gái đang độ tuổi đẹp nhất đời người, từng trên võ đài tỉ thí với nhiều võ sĩ tầm cỡ thế giới nhìn người cha khắc khổ phải gồng đôi vai giúp mình đi lại, dẫu chỉ mấy bước. Đấu trường tìm kiếm huy chương vàng bây giờ thu gọn lại chỉ là vài mét vuông dưới sàn nhà. Ngày nào Dung cũng bảo mình phải tìm được huy chương.

Chú thích ảnh
Những ngày này, tương lai của Thùy Dung đang trở nên bỏ ngỏ...

71 ngày, 4 ca phẫu thuật và hơn 100 triệu đồng

Ngày 11/7/2018 là dấu mốc bi kịch của Vũ Thị Thuỳ Dung, nữ VĐV boxing của Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Thái Bình phải nhập viện, căn bệnh tắc tĩnh mạch toàn thân bị phát hiện quá trễ. Nghiệt ngã, cũng thời gian này, cô gái sinh năm 1998 được chẩn đoán mắc bệnh sùi van tim hai lá. 3 ca phẫu thuật liên tiếp sau đó của các bác sĩ Bệnh viện Việt-Đức, Hà Nội nỗ lực nhằm cứu giúp cả hai chân cho Dung không thành, chân phải của nữ võ sĩ quyền anh đã bị hoại tử, nếu không cưa bỏ gấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ca phẫu thuật thứ 4 không bao giờ Dung quên. Cô tỉnh giấc giữa màu trắng toát và nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, tiếng đồ kim loại va vào nhau leng keng. Dung sờ tay vào đùi bên phải, trống rỗng, một cảm giác đau nhói từ tim khiến cô phải cắn chặt răng để những tiếng nức nở không bật khỏi lồng ngực. Mẹ Dung đang ở cuối giường nắm chặt tay con. Bà biết con gái mình đang nghĩ gì. “Mẹ thương con, thương con”, mẹ Dung không thể cầm lòng được nữa, bà oà khóc nức nở.

Chú thích ảnh
Thuỳ Dung những ngày chưa nhập viện, cô luôn nở nụ cười lạc quan.

Dung đang là một nữ VĐV boxing triển vọng của tỉnh Thái Bình. Lớn lên ở xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư trong một gia đình không có ai đi theo nghiệp VĐV, Dung đam mê quyền anh từ nhỏ và đi theo con đường của riêng mình. Con đường ấy giúp Dung trở thành niềm tự hào của cả cha, mẹ và 3 cô em gái. Dung từng tham gia và vào đến tứ kết giải vô địch Boxing trẻ thế giới 2015, huy chương Bạc vô địch quốc gia boxing 2017, mới đây nhất, hồi tháng 4/2018, khi đang là sinh viên trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh, Dung đi thi đấu và giành huy chương Bạc Cúp quốc gia boxing 2018. Vậy nên tin Dung nhập viện và phải cưa mất chân bên phải như sét đánh với nhiều huấn luyện viên, VĐV, những ai từng quen biết Dung. “Dung còn thi đấu sẽ còn mang lại nhiều thành tích lớn hơn nữa. Tiếc là số phận đặt Dung vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Tôi càng thương Dung hơn khi biết nhà con bé rất nghèo”, ông Nguyễn Anh Dũng, HLV đội tuyển boxing Bộ Công an, cựu HLV boxing đội tuyển trẻ quốc gia nhận xét về học trò cũ của mình như thế.

SỐC: Võ sĩ Boxing bất ngờ tử vong dù giành chiến thắng khi thượng đài

SỐC: Võ sĩ Boxing bất ngờ tử vong dù giành chiến thắng khi thượng đài

Võ sĩ quyền anh, Scott Westgarth, đã qua đời sau khi thượng đài và giành chiến thắng trước Dec Spelman.

Những ngày Dung nằm viện, thầy Nguyễn Anh Dũng chạy đôn chạy đáo cùng với nhiều HLV khác kêu gọi những nhà hảo tâm, mỗi người một ít, mang thêm những hi vọng cho cô học trò ngoan, lanh lợi, lúc nào cũng đau đáu với sự nghiệp của mình. Số tiền được khoảng 80 triệu đồng, cũng đỡ được phần nào cho gia đình khi Dung cần đến hơn 100 triệu đồng tiền thuốc men chi phí trong những ngày ở bệnh viện. Cách đây 2 tuần lễ, Dung được bác sĩ cho ra viện, cô sẽ cần một khoảng thời gian hồi phục ở Thái Bình trước khi nhập viện trở lại để kiểm tra.

Chú thích ảnh
Một Thuỳ Dung mạnh mẽ và tràn đầy tài năng trên sàn đấu. Ảnh nhân vật cung cấp

Ngày mai của Dung

Cha mẹ Dung mới ngoài 40 tuổi, đều làm nông, gánh nặng cơm áo gạo tiền cho cả 4 người con gái và những bi kịch của cuộc đời liên tiếp xô đẩy khiến họ trông khắc khổ hơn với tuổi thật của chính mình. Cách đây mấy ngày, cô em út của Dung đang học lớp 6 bất cẩn bị ngã, gẫy tay. Cả nhà lại có thêm một bệnh nhân cần chăm sóc. Dung cắn chặt răng trước những cơn đau nhức giữa đêm và những hoang mang sợ hãi về ngày mai. Mẹ cha đã quá vất vả, không cần giọt nước mắt của cô khiến trái tim họ yếu mềm và đau đớn. “Em sẽ cố tập luyện, bố nói 6 tháng nữa có thể lắp chân giả”, Dung bảo. Chi phí lắp chân giả khoảng 120 triệu đồng, bây giờ cô chưa biết xoay đâu ra. Họ hàng nội ngoại đã vay mượn cả. Ruộng vườn quê nhà cũng không còn để bán…

Dung đang là VĐV hợp đồng, trước đây khi còn khoẻ và thi đấu được, mỗi tháng trừ đi chi phí ăn ở, cô còn được cầm về hơn 1 triệu đồng lo cho các em đóng học. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Nhưng, ai sẽ nói cho Dung về ngày mai khi em không có việc làm, ở tuổi 20 với một bên chân không còn nữa… Chỉ biết, lúc này, Dung vẫn hoạt bát, hay nói và rất hay cười. Mỗi khi ai hỏi đến vết thương, cô cũng cười, dù vết mổ cưa chân lên tới tận đùi đang lên da non, vừa đau vừa ngứa....

Võ sĩ Vũ Thị Thuỳ Dung vào đến tứ kết giải vô địch boxing trẻ thế giới 2015, huy chương Bạc vô địch quốc gia boxing 2017, huy chương Bạc Cúp quốc gia boxing 2018. Các tổ chức, cá nhân hảo tâm có thể liên lạc trực tiếp với nữ võ sĩ trẻ Thái Bình qua số điện thoại riêng: 0923183100.

***

Mất 1 chân cùng căn bệnh tim khá nặng, trường hợp của Vũ Thị Thùy Dung khiến những ai quan tâm đến thể thao nhớ lại một trường hợp cũng đau lòng khác - Đô vật Lê Thị Huệ. Hai lần liên tiếp vô địch quốc gia ở hạng cân 55kg nữ, Lê Thị Huệ khi ấy là niềm hi vọng vàng Việt Nam trước thềm SEA Games 2003. Nhưng chẳng thể ngờ, vi kịch bất ngờ ấp xuống, tước đi tất cả của chị. Trong một buổi tập luyện trước thềm SEA Games, Huệ bị ngã dẫn đến bất tỉnh. Khi đó, nữ đô vật Lê Thị Huệ đang ở tuổi 24. Trải qua một cuộc đại phẫu, tỉnh lại, chị bàng hoàng nhận tin dữ: Chấn thương dập tủy sống, thoát vị đĩa đệm, liệt cả tứ chi. 15 năm đã trôi qua, giờ Huệ không còn phải ngồi xe lăn, dù trái nắng, trở trời, vết thương lại đau hành hạ khiến chị chẳng thể làm được việc gì.

Nhưng có lẽ cả Dung, cả Huệ còn may mắn hơn, khi mà thể thao không chỉ lấy mất đi những ngày xanh, mà còn mang đến những cái kết bi kịch khác - tuyển thủ judo Trần Thanh Ngời; VĐV xe đạp địa hình Đỗ Xuân Tâm; đội trưởng CLB hạng nhì Quân khu 4 Trần Nam Trung; cầu thủ bóng rổ Diệp Phước Lộc... ra đi ngay trên sàn tập, sân đấu. Ai bảo thể thao chỉ là chơi?

BẢO VY

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm