Nỗi buồn Mercedes và niềm vui Verstappen

16/05/2016 06:55 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những chặng đua nhàm chán bởi sự thống trị của Mercedes, GP Tây Ban Nha đã kết thúc với kịch bản không thể ngờ: Lewis Hamilton và Nico Rosberg bị loại ngay từ… vòng 1, còn người chiến thắng là một cậu bé mới 18 tuổi: Max Verstappen.  

Tay đua tuổi teen của Red Bull, Max Verstappen, đã trải qua một ngày anh không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình khi anh đã chiến thắng tại chặng đua Spanish GP diễn ra vào chiều Chủ nhật. Chiến thắng của tay lái trẻ này là sự kết hợp của sự may mắn, sức mạnh của chiếc xe và cả bản lĩnh của bản thân.

Nội chiến siêu anh hùng…

Sau cuộc đua phân hạng, hai vị trí xuất phát đầu tiên như thường lệ vẫn thuộc về hai tay lái của Mercedes Lewis Hamilton và Nico Rosberg. Sau khi có hiệu lệnh xuất phát, Rosberg đã tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình khi vượt được Hamilton và dẫn đầu cuộc đua. Tuy nhiên, tay đua người Anh không phải là người dễ dàng đầu hàng, đến khúc cua thứ 3 và 4, anh tấn công lại Rosberg, trong khi Rosberg đã tỉnh táo khép góc nhằm ngăn chặn Hamilton vượt lên. Nhưng Hamilton đã quá gay gắt, anh không đi chậm lại mà vẫn tiếp tục tấn công vào phía bên phải của Rosberg khiến anh lao ra bãi cỏ ngoài đường đua rồi mất kiểm soát chiếc xe. Không may thay, với đà lao đi của chiếc xe của Lewis Hamilton, đến tới khúc cua thứ 4, xe anh đã đâm phải xe của Nico Rosberg “giúp” cho cả hai chiếc Mercedes lao ra bãi sỏi và kết thúc cuộc đua sau 4 khúc cua đầu tiên.

Sau đó, hai tay đua đã thể hiện rõ sự thất vọng của mình và nhanh chóng trở về pit và đến với phòng họp, nơi mà lãnh đội Mercedes cũng đến để nói về tình huống đã xảy ra, và hiện tại mới chỉ có trưởng đội đua Mercedes Toto Wolff đã trả lời phỏng vấn của báo giới còn hai tay đua đã từ chối tất cả câu hỏi từ báo chí. Còn với cố vấn đội đua nước Đức, Niki Lauda, ông cũng tỏ ra khá tức giận với vụ va chạm của Rosberg và Hamilton, nói rằng hành động của Hamilton vừa qua thật “ngu ngốc”. Có lẽ Lewis Hamilton đã gặp vấn đề tâm lí nặng nề sau khi nhìn đồng đội của mình vô địch tới 4 chặng liên tiếp, và vụ va chạm không giống của anh một chút nào tại Barcelona hôm qua là một minh chứng rõ ràng nhất về việc tay đua này đang có một áp lực 'phải thắng' rất lớn.

… Và Verstappen “ngư ông đắc lợi”

Quay trở lại với chặng đua, sau khi hai chiếc W07 va chạm với nhau, xe an toàn đã xuất hiện, lúc này hai chiếc Red Bull dẫn đầu, rồi tới Carlos Sainz của Toro Rosso và hai chiếc Ferrari. Sau khi xe an toàn vào pit, cuộc đua trở lại và hai chiếc Ferrari đã nhanh chóng vượt qua Sainz để có được vị trí thứ 3 và 4. Từ đây, cuộc chiến cho vị trí số 1 chỉ còn lại giữa Red Bull và Ferrari. Và sau hai lượt thay lốp với các chiến thuật khác nhau, tài năng trẻ Max Verstappen đã vươn lên dẫn đầu và cán đích đầu tiên dù gặp phải sự tấn công quyết liệt từ Kimi Raikkonen. Trong khi đó, đồng đội của Max là Daniel Ricciardo lại không gặp may khi đang tấn công Sebastian Vettel cho vị trí thứ 3 thì anh bị nổ lốp và chấp nhận về đích thứ 4 lần thứ 4 trong mùa giải.

Với chiến thắng này, Verstappen đã trở thành tay đua trẻ nhất vô địch 1 chặng đua ở độ tuổi 18 tuổi 229 ngày. Đặc biệt hơn, Spanish GP là chặng đua đầu tiên của Max Verstappen cho Red Bull sau khi được đưa lên từ đội 2, Toro Rosso cách đây 7 ngày. Đây chính là sự khởi đầu cho một sự nghiệp đầy triển vọng trong tương lai của tay đua trẻ này. Mục tiêu trước mắt của Max Verstappen có lẽ sẽ là tiếp tục thể hiện được phong độ hiện tại và hi vọng xô đổ được những kỉ lục khác trong tương lai.

Kết quả GP Tây Ban Nha ( 66 vòng)

1.Verstappen Red Bull 1:41:40.017

2.Raikkonen Ferrari +0.616

3.Vettel Ferrari +5.581

4.Ricciardo Red Bull +43.950

5.Bottas Williams +45.271

Xếp hạng tay đua

1.Rosberg Mercedes 100

2.Raikkonen Ferrari 61

3.Hamilton Mercedes 57

4. Vettel Ferrari 48

5. Ricciardo Red Bull 48

Xếp hạng đội đua

1.Mercedes 157

2.Ferrari 109

3.Red Bull Racing 94

4.Williams 65

5.Toro Rosso 26


Hoàng Giang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm