Nico Rosberg không còn phải núp bóng Hamilton

29/11/2016 06:47 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - 34 năm sau khi Keke Rosberg trở thành người Phần Lan đầu tiên vô địch thế giới F1, đến lượt cậu con trai Nico Rosberg chinh phục đỉnh cao này, nhưng với tư cách một người Đức, trên chiếc xe Mercedes của nước Đức.

Mùa này, không tay đua nào thắng chặng nhiều hơn Lewis Hamilton, cũng chẳng có ai chiếm lĩnh lợi thế liên tục ở các vòng phân hạng như anh. Tay đua từng 3 lần vô địch thế giới đã vô địch liên tiếp ở 4 chặng cuối mùa, nhưng rất tiếc, năm nay là của Rosberg, người cán đích thứ 2 ở Abu Dhabi Chủ nhật vừa qua.

Rosberg trông rất mệt mỏi, kiệt sức sau một chặng đua căng thẳng mà chức vô địch thế giới chỉ có thể được định đoạt chắc chắn ở vòng cuối cùng. "Điều này không có thực. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ không phải trải nghiệm thứ gì căng thẳng như thế trong thời gian tới", Rosberg bộc bạch. Đã có hàng tá ngôi sao thế giới có mặt ở trường đua 2 ngày trước, từ Roger Federer, Paris Hilton, Rita Ora, Sheikh Mohammed nhưng chỉ một vì sao duy nhất chiếu sáng rực rỡ, đó là chàng trai tóc bạch kim người Đức.

Những khoảnh khắc ăn mừng của Rosberg khi anh nhảy cùng người vợ Vivian trên nền nhạc Seve Nation Army của White Stripes sẽ còn kéo dài khá lâu nữa. Đó là bài hát quá chuẩn để ăn mừng cho sự kiện này, dựa trên cuộc sống thượng lưu của Rosberg. Anh có hộ chiếu Phần Lan, quốc tịch Đức, từng đi học ở Anh Quốc và dành phần lớn thời thơ ấu ở Monaco, đó là chưa kể đến việc anh nói thành thạo 4 ngoại ngữ Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Ý ngoài Phần Lan và Đức.

Chiến thắng tặng Schumacher

Nico đã chia sẻ rằng trong khoảng thời gian quan trọng nhất khi cuộc đua diễn ra, anh đã nghĩ về Michael Schumacher và hy vọng rằng mình có thể vô địch như 1 sự tri ân người tiền bối. Họ từng là đồng đội trong màu áo Mercedes từ năm 2010 tới năm 2012. Ngoài việc là một tay đua, Schumi cũng góp công vào những thay đổi, tiến bộ về kỹ thuật, chiến thuật với tư cách một cố vấn. "Anh ấy  là một phần thành công của chúng tôi. Anh ấy đã cống hiến trí lực của mình trong nhiều năm để đội có được thành tích như hiện nay. Được là đồng đội của anh ấy là một điều tuyệt vời trong đời tôi", Rosberg chia sẻ.

Rosberg đang hướng về Kuala Lumpur, trụ sở của nhà tài trợ Petronas, để tiếp tục ăn mừng chiến thắng oanh liệt. Sau đó, kế hoạch của anh là nghỉ ngơi, hưởng thụ với người vợ và con gái đầu lòng mới sinh, Alaia.

Đã quá nhiều năm, tài năng của Rosberg bị đánh giá thấp cuối cùng thì anh đã chứng minh được rằng nỗ lực bền bỉ sẽ được đền đáp. "Tôi không thi đấu vì tiền. Tôi thi đấu để một ngày vô địch thế giới và cuối cùng tôi đã làm được. Đó là giấc mơ từ thời thơ ấu của tôi. Nó đã giúp tôi trở thành người thành công như bây giờ, làm tôi phấn khích. Tôi rất mong chờ được ăn mừng cùng tất cả những người đã luôn ủng hộ và yêu quý tôi", tay đua 31 tuổi cho biết.

Rosberg đã sống dưới cái bóng của Hamilton suốt 3 năm qua. Và giờ thì anh đã có màn "phục hận" đầy ấn tượng.

Top 5 tay đua

1.N.Rosberg (Mercedes) 385

2.L.Hamilton (Mercedes) 380

3.D.Ricciardo (Red Bull) 256

4.S.Vettel (Ferrari) 212

5.Verstappen (Red Bull) 204

Top 5 đội đua

1.Mercedes 765

2.Red Bull 468

3.Ferrari 398

4.Force India 173

5.William 138


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm