Nadal giờ là 'cố nhân' của Roland Garros

06/06/2017 13:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm thứ Bảy, như thường lệ hàng năm, ban tổ chức Roland Garros lại tặng cho Rafael Nadal một chiếc bánh sinh nhật ngay trên sân. Những ngọn nến tỏa lung linh trên chiếc bánh chocolate còn Nadal thì cầm một con dao ngoại cỡ để cắt bánh và nở một nụ cười quen thuộc tới gia đình mình khi đang chụp ảnh.

“Cố nhân” của Roland Garros

Thứ “truyền thống” hàng năm đó không gặp nhiều sự quấy rầy ngoại trừ Robin Soderling từng bất ngờ đánh bại Rafael Nadal 2009, Novak Djokovic thắng anh ngay trong sinh nhật lần thứ 29 năm 2015. Một chấn thương cổ tay đã khiến Nadal phải rút lui khỏi giải đấu mà anh từng 9 lần lên ngôi hồi năm ngoái. Còn năm nay, với kỳ vọng đạt cột mốc 10 danh hiệu tại Paris và “La Decima” nhờ vào việc vô địch 3 giải liên tiếp đang giúp Nadal có thêm động lực trên con đường chinh phục của mình với chiến thắng mới nhất là tại vòng 4 trước người đồng hương Roberto Bautista Agut với các tỷ số 6-1, 6-2, 6-2. Nadal đã không để thua set nào và thi đấu trọn 2 giờ đồng hồ. Đối thủ tiếp theo của anh tại tứ kết sẽ lại là một tay vợt người Tây Ban Nha, hạt giống số 20 Pablo Carreno Busta.

Rafael Nadal đã trở lại đỉnh cao như thế nào?

Rafael Nadal đã trở lại đỉnh cao như thế nào?

Không vô địch Roland Garros trong 2 năm qua nhưng Rafael Nadal vẫn tới giải đấu với tư cách ứng cử viên nặng ký cho ngai vàng tại Paris.

Với những gì đang diễn ra, nhiều ý kiến trong giới cho rằng Nadal sẽ lại vô địch năm nay. Agut, người vừa bị “ông vua đất nện” đánh bại thì nhận xét: “Nadal đang đạt phong độ cao nhất. Anh ấy rất quyết tâm và mạnh mẽ”. Cựu số 1 thế giới, bình luận viên Lindsay Davenport cũng cho rằng danh hiệu năm nay khó mà thoát khỏi tay Nadal trong một cuộc nói chuyện phiếm với Alex Corretja. “Thật điên rồ. Cậu ấy đã hạ gục Agut dễ dàng. Tất cả mọi thứ cậu ấy đã thể hiện trông hoàn toàn đơn giản và chả mấy khó khăn”, Davenport nhận định.

Nadal chia tay Toni Nadal sau Roland Garros?

Đó là một màn trình diễn cổ điển được thực hiện dưới những tình huống đặc biệt cho Rafael Nadal, người đã cống hiến liên tục không ngừng nghỉ trong sự nghiệp của mình hơn bất kỳ tay vợt nào chúng ta có thể nhớ tới. Ông chú Toni Nadal của anh thì nói rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng ông ấy bay cùng anh đi thi đấu. Rất có thể người sẽ thay thế sự thân cận ấy với Nadal sẽ là Carlos Maya.

Có thể không có ai khác có thể thực hiện sự thay đổi đó một cách trôi chảy cho Nadal, người đánh giá cao sự trung thành nhưng cần sự trung thực để tự mình đạt được các tiêu chuẩn của mình. Moya đến từ quê nhà Mallorca của anh và là một người cố vấn, đồng đội tại Davis Cup. Moya nói với một nhóm nhỏ các phóng viên vào tuần trước rằng: "Với tôi, huấn luyện viên phải biết rõ cầu thủ muốn gì, có mối quan hệ tình cảm như nào với anh ấy, anh ấy đang làm gì, cảm thấy thế nào, vấn đề của anh ấy là gì”. Nhưng dù thế nào, đó vẫn chỉ là một sự điều chỉnh.

Trong một cuộc trò chuyện trước đó với các phóng viên, Toni Nadal nói đùa rằng mối quan hệ huấn luyện sẽ thay đổi vì liên quan đến tiền. Moya mỉm cười trong cuộc họp báo đó, nhưng lại thể hiện quan điểm sau đó. Anh đã quá quen thuộc với những căng thẳng liên quan tới các cầu thủ tốp đầu và anh biết cách chọn điểm chính xác cho những lời chỉ trích.

Moya nhận định: "Trước đây, tôi không bao giờ đến gặp cậu ấy và nói cậu ấy phải làm điều này hoặc làm điều nọ trừ khi cậu ấy hỏi tôi. Đó là một sự thay đổi lớn. Mọi thứ đang tốt dần lên. Cậu ấy đã rất cởi mở để lắng nghe, cải tiến và phát triển. Và rất khiêm tốn”. Nếu như Moya thành công với Nadal bằng chức vô địch Roland Garros thứ 10, thì đó sẽ là một thành công lớn ngoài mong đợi cho cả hai. Bởi trước khi bắt đầu làm việc với Moya, Nadal vẫn chưa thực sự ở vào phong độ tuyệt vời trên mặt sân đất nện như bây giờ. Sự xuất hiện của người bạn cùng quê bây giờ với tư cách HLV đã thổi một không khí mới vào đội ngũ huấn luyện của Nadal.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm