MotoGP 2015: Rossi-Marquez, hay 'cuộc chiến' Italy-Tây Ban Nha

08/11/2015 18:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Dù vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng cá nhân trước chặng cuối cùng nhưng giấc mơ lần thứ 10 vô địch thế giới của tay đua nổi tiếng

Valentino Rossi rất có thể sẽ tan vỡ bởi một cú “ra chân” gây tranh cãi với Marc Marquez tại đường đua Sepang.

Mặc dù chỉ về thứ ba tại Grand Prix Malaysia hôm 25/10, sau hai tay đua người Tây Ban Nha, Jorge Lorenzo và Dani Pedrosa, nhưng Valentino Rossi vẫn đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân ở mùa giải Moto GP 2015 với 312 điểm, nhiều hơn người thứ nhì Jorge Lorenzo 7 điểm. Như vậy, ngay cả trong trường hợp Jorge Lorenzo vô địch chặng cuối tại Valencia (giành 25 điểm), thì Rossi cũng chỉ cần về thứ nhì (20 điểm) là chắc chắn vô địch.

Cú “ra chân” định mệnh

Đó có vẻ như không phải thách thức quá lớn với The Doctor (biệt danh của Rossi) nếu biết rằng anh đã giành podium (Top 3) ở 15 trong số 17 chặng đua ở mùa giải này, và 7 trong số đó là Top 2 – một phong độ quá ư ổn định.

Nhưng rắc rối lại nằm ở vị trí xuất phát, bởi sau tình huống bị cho là đã dùng chân đạp Marc Marquez ở vòng 7 của Grand Prix Malaysia, Rossi đã bị ban tổ chức Moto GP Race Direction cộng thêm ba điểm phạt vào hồ sơ thi đấu. Cùng với 1 điểm phạt tại Grand Prix San Marino, lão tướng người Italy đã bị phạt 4 điểm, và theo quy định, anh sẽ phải xuất phát cuối cùng ở chặng đua cuối cùng của mùa giải. Trong bối cảnh ấy, khả năng Rossi bị Jorge Lorenzo nẫng mất chức vô địch là rất dễ xảy ra.


 Marquez tấn công Rossi

Ngay sau khi án phạt được đưa ra, những tranh cãi cũng đã bùng nổ, cả trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các diễn đàn tốc độ. Những người ủng hộ Marquez, tay đua trẻ từng hai năm liên tiếp gần đây, cho rằng hành động của Rossi là xấu xí và phạm luật. Trong khi đó, các fan của Valentino Rossi quả quyết rằng chính Marquez mới là người gây hấn trước khi cố tình ép sát vào bánh sau của đối phương. Xem lại pha tranh chấp thì điều đó không phải không có lý. Dù góc cua còn rất rộng, nhưng Marquez vẫn cố tình tiến sát lại Rossi và áp lại nhằm kìm hãm tốc độ của anh. Đó là một hành động nguy hiểm và liều lĩnh. Cú “ra chân” của Rossi đã xảy ra, một phần là do bị ức chế về tâm lý khi liên tục bị tay đua trẻ người Tây Ban Nha gây sự ở phía sau. Nếu Rossi bị phạt, tại sao Marquez lại hoàn toàn bình thường?.

Rossi dĩ nhiên không chịu. Tay đua người Italy đã quyết  định đưa việc này lên toàn án thể thao quốc tế (CAS) để nhờ phân giải. Theo lá đơn kháng cáo này, Rossi muốn bãi bỏ hoặc giảm nhẹ mức phạt đối với mình. Phía CAS đang xem xét vụ việc này và phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 06/11, tức là chỉ một hai ngày trước khi các tay đua bước vào chặng cuối cùng tại Malaysia.

“Cuộc chiến” Tây Ban Nha – Italy

Trong đầu những năm 2000, Valentino Rossi thống trị làng đua tốc độ với 5 chức vô địch thế giới liên tiếp ở thể loại 500c phân khối (2001) và Moto Grand Prix (2001-2005).  Anh chỉ hơi chững lại ở các mùa giải 2006, 2007 nhường chỗ cho Nicky Hayden và Casey Stoner đăng quang trước khi trở lại với hai chức vô địch nữa vào các năm 2008 và 2009.

Nhưng sau đó, đến lượt người Tây Ban Nha thống trị. Họ đã vô địch ở 4 trong 5 năm gần nhất (Jorge Lorenzo 2010, 2012 và Marc Marquez 2013, 2014). Ở mùa giải năm nay, số lượng các tay đua xứ bò tót vẫn đông nhất: 9 người. Xếp sau họ chính là người Italy với 7 tay đua. Ở nửa trên của BXH, các tay lái TBN có đến 8 người, gấp đôi so với các tay lái Italy.

Trong 5 chặng gần nhất, Marc Marquez, Dani Pedrosa và Jorge Lorenzo đã thay nhau vô địch, nhưng điều trớ trêu ở chỗ, dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân luôn là Valentino Rossi. The Doctor đã thể hiện kinh nghiệm dày dạn bằng một chiến thuật rất an toàn để giữ vững ngôi đầu. Những người Tây Ban Nha không thích điều đó, và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ hợp sức với nhau để cùng chặn Rossi.

"Cậu ta tức giận với tôi vì những vấn đề riêng", Rossi tức giận, "Cậu ta nghĩ tôi làm đổ xe tại Argentina và rồi thua ở vòng cuối tại Hà Lan. Cậu ta suy nghĩ theo cách một đứa trẻ là nếu tôi không thắng thì anh cũng đừng hòng". Tay lái người Italy cũng cho rằng anh đang bị “đánh hội đồng” trong cuộc chiến “một chọi ba”. Jorge Lorenzo, đồng đội của Rossi ở đội đua Yamaha, sẽ là hưởng lợi, còn những tay lái đã hết hy vọng vô địch như Marc Marquez và Dani Pedrosa sẽ giúp đỡ người đồng hương.

Giới báo chí hai nước cũng vì thế mà căng thẳng. Báo Tây Ban Nha đưa vụ này ra bìa và ví cú đạp của Rossi với màn thúc cùi chỏ chảy máu mũi của Mauro Tassotti với Luis Enrique tại World Cup 1994. Hai phóng viên của Italy thậm chí đã táo gan xông vào tận nhà của Marc Marquez và sau đó dẫn đến một cuộc ẩu đả….

Cuối tuần này, Grand Prix sẽ diễn ra ở… Tây Ban Nha, và sẽ rất thú vị khi chứng kiến The Doctor đối mặt với màn “đánh hội đồng” tại Valencia.

Top 5 tay đua trước thềm chặng cuối – GP Valencia

1.Valentino Rossi     Yamaha     312

2.Jorge Lorenzo     Yamaha     305

3.Marc Marquez    Honda     222

4.Dani Pedrosa    Honda     190

5.Andrea Iannone     Ducati     188


Phương Chi
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm