Klopp đụng độ Mourinho: Khi người bình thường hóa đặc biệt

14/10/2017 06:20 GMT+7 | Thể thao

(thethaovanhoa.vn) - Nếu như được hỏi Mourinho rằng với ông ai mới là đối thủ khó chịu nhất trên băng ghế chỉ đạo, câu trả lời nhiều khả năng sẽ là Jurgen Klopp chứ không phải bất kì một ai khác

NGƯỜI ĐẶC BIỆT MOURINHO

Đặt chân tới Anh sau thành tích vô tiền khoáng hậu đưa Porto lên ngôi vô địch Champions League 2003-2004, Mourinho đã tự cho mình là “người đặc biệt” khi tiếp quản Chelsea. Và cũng đúng như cái phong cách “đặc biệt” khi trả lời báo chí ấy, Mourinho đã giúp đội bóng áo xanh thành London đạt được kì tích lịch sử: Vô địch nước Anh sau 50 năm chờ đợi. Cho dù sau đó bị sa thải bởi những mâu thuẫn cá nhân với chủ tịch Abramovich thì cái tên “người đặc biệt” vẫn luôn gắn liền với chiến lược gia người Bồ.

Chú thích ảnh
Mourinho gây sự với cả nữ bác sĩ của đội bóng

Đã là người đặc biệt thì chắc chắn phải có những hành động đặc biệt. Chẳng thế mà cho dù đi tới đâu, bất kể là Ý, Tây Ban Nha hay quay về Anh Mourinho luôn có những phản ứng chẳng giống một HLV bình thường nào cả. Ông đá xoáy cả LĐBĐ Ý chỉ vì trọng tài đã bỏ qua một quả penalty cho Inter. Ông móc mắt trợ lí Vilanova bên phía Barca trong một cuộc ấu đả tại siêu kinh điển. Mourinho thậm chí gây sự với chính cả bác sĩ Eva Carneiro của đội nhà chỉ vì cô này mải chăm sóc cho chấn thương của Hazard.

NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KLOPP

Tháng 10/2015 nước Anh lại đón chào thêm một vị HLV ngoại quốc với thành tích vô cùng hiển hách khác. Nhưng trái ngược  với Mourinho, ngay trong buổi họp báo đầu tiên trong vai trò HLV Liverpool, Klopp đã tự cho mình là một “người bình thường”. Và ông cũng đã làm đúng như lời mình nói: xây dựng Liverpool trên đống đổ nát của Brendan Rodgers thay vì làm một cuộc cách mạng. Liverpool của Klopp cũng không khác gì nhiều so với thời HLV tiền nhiệm: Vẫn là lối chơi pressing cao và thói quen đánh rơi điểm trước các đội bóng yếu.

Chú thích ảnh
Cú poker khó quên của Lewandowski

Kể từ lần đầu tiên chạm trán Klopp vào tháng 10/2012, Mourinho mới chỉ thẳng 1 trong số 7 trận đã đấu và thua 3 lần. Hầu hết trong số 7 trận đó đội bóng của Mou đều được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ. Rõ ràng những kết quả thể hiện trên sân đều hướng mọi lời giải thích vào băng ghế chỉ đạo. Chắc chẳng ai có thể quên cú poker định mệnh của Lewandowski tại Signal Iduna Park đã nhấn chìm hi vọng tiến vào chung kết C1 mùa 2012-2013 của Real Mou-rid. Klopp rất bình thường là vậy, nhưng trong những trường hợp cụ thể, ông cũng hoàn toàn có thể sắm vai “người đặc biệt”.

SẼ CÓ MÀN ĐỔI VAI?

Từ sau khi tiếp quản Man United tháng 5/2016, dường như người đặc biệt đã không còn đặc biệt nữa. Chúng ta không thấy những phát ngôn gây sốc, những trò lố trên băng ghế chỉ đạo hay những chiêu trò nhằm gây ức chế đối phương. Ngay cả bảng thành tích của Quỷ đỏ cũng chẳng có dấu hiệu  gì là đặc biệt: MU chỉ xếp thứ 6 ở mùa trước, không khả quan hơn so với người tiền nhiệm Van Gaal là bao. Chính vì thế mà trong trận đấu cuối tuần này, Mourinho sẽ rất quyết tâm để giành bằng được 3 điểm. Một chiến thắng không chỉ giúp đội bóng của ông bám đuổi Man City trên BXH, mà nó còn là một lời khẳng định: Người đặc biệt thì vẫn sẽ mãi đặc biệt.

Còn đối với Klopp, chuỗi thành tích bết bát đang khiến áp lực dành cho HLV người Đức tăng cao hơn lúc nào hết. Đã đến lúc người bình thường phải trở nên đặc biệt, nhất là vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này. Đối đầu với một MU đang có phong độ cao trong khi không có sự phục vụ của chủ công Mane là một thách thức không hề nhỏ. Nhưng hãy nhớ “người bình thường” cũng đã vượt qua những thử thách còn khó khăn hơn thế khi từng  lật đổ thế thống trị của Bayern tại Bundesliga.

HỌ ĐÃ NÓI, Klopp: Tôi đâu muốn dẫn dắt M.U'; Mourinho: 'Tôi thích sự thù địch ở Anfield'

HỌ ĐÃ NÓI, Klopp: Tôi đâu muốn dẫn dắt M.U'; Mourinho: 'Tôi thích sự thù địch ở Anfield'

Cuộc đối đầu đáng mong đợi nhất vòng 8 Giải Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và M.U sẽ xảy ra trong vòng chưa đầy một ngày nữa. Trước thềm cuộc đại chiến giữa hai kình địch của xứ sở sương mù, 2 nhà cầm quân đã có những chia sẻ thú vị tại buổi họp báo.

Một trận đấu mà cả hai HLV đều muốn khẳng định bản thân mình mới là người đặc biệt. Man United có lợi thế hơn về nhân sự và phong độ. Nhưng Liverpool cũng có sân nhà làm điểm tựa. Hơn nữa, lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía Klopp. Chẳng phải một Dortmund vô danh tại châu Âu từng cho Real hùng mạnh phải nếm mùi cay đắng đó sao. Sẽ chẳng ai có thể nói chắc được điều gì trước khi tiếng còi chung cuộc vang lên tại Anfield.

Thích Mây Đỏ
Thể Thao & Văn Hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm