Kevin-Prince Boateng: Từ tội đồ đến ngôi sao, từ tay chơi tới hình mẫu

22/10/2013 18:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) -Tại Đức, cái tên Kevin Prince Boateng được nhắc đến nhiều nhất sau trận chung kết cúp FA giữa Portsmouth và Chelsea năm 2010. Tiền vệ sinh năm 1987 đã có pha đạp bóng khiến thủ quân của tuyển Đức Michael Ballack bỏ lỡ World Cup tại Nam Phi và nghỉ thi đấu 8 tuần.



Boateng và cú đạp bóng khiến Ballack dính chấn thương nặng


Chấn thương đó coi như là điểm khởi đầu dẫn đến quyết định từ giã sự nghiệp của Ballack. Anh không còn chơi bóng cho Chelsea, chuyển về quê nhà đầu quân cho Bayer Leverkusen trước khi tuyên bố treo giày. “Đó chắc chắn là chấn thương tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi” – Ballack nói sau khi bác sĩ cho biết dây chằng mắt cá chân bị tổn thương nặng. “Đó là bóng đá, bạn phải sống cùng với nó. Nhưng tôi vẫn rất tức giận”.

Kevin-Prince Boateng từng có thời gian thi đấu ở Đức và cũng từng khoác áo đội U-21 Đức. Tuy nhiên, cầu thủ này đã quyết định chuyển sang khoác áo ĐTQG Ghana và sẽ tham dự World Cup 2010 cùng với những “Ngôi sao đen” vì bố anh là người Ghana.



Boateng từng thi đấu cho U-21 Đức (ảnh trái) nhưng sau đó quyết định khoác áo tuyển Ghana

Bên cạnh đó, Ballack và Boateng có mối quan hệ không tốt đẹp trước đó. Thời cả hai cùng thi đấu ở Bundesliga, Ballack từng chỉ trích Boateng là kẻ ngạo mạn.

Trước thông tin này, dư luận Đức đã có những cái nhìn không mấy tích cực về pha phạm lỗi của Boateng đối với thủ quân của họ. Tờ Bild đã gọi pha phạm lỗi của Boateng là một “hành động trả thù” hay một “pha phạm lỗi độc ác”.

“Mọi thứ đi quá xa. Một vài người cứ liên hệ gia đình tôi với pha phạm lỗi đó và chúng tôi bị biến thành những kẻ thù độc ác. Kể cả khi tôi đã xin lỗi trước công chúng cũng bị vứt xó. Người ta trở nên quá cay cú trước sự việc” – Boateng nhớ lại thời điểm khó khăn.



Quãng thời gian ở Tottenham, Boateng chỉ lo ăn chơi, đàn đúm


Khi Boateng rời Hertha Berlin vào năm 2007 để đầu quân cho Tottenham, báo chí Đức đã miêu tả anh là “thằng bé Do Thái”. Quãng thời gian của Boateng ở xứ sương mù cũng không được hoàn mỹ. Anh thích thú tận hưởng lối sống xa hoa của giới cầu thủ hơn là chuyên tâm vào phát triển sự nghiệp. Tài năng của Boateng như bị thất lạc giữa cái bẫy của danh vọng, như ngọn lửa bị vùi tắt dưới một đống tiền.

Nhưng tại Portsmouth, Boateng lấy lại được phong độ sau quá trình giảm cân, bắt đầu được đá chính thường xuyên. Kỷ luật thực sự là vấn đề, Boateng 9 lần bị dính thẻ trong 28 trận đấu của Portsmouth trong mùa giải 2009-10. Tại World Cup 2010, Boateng là cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình Ghana.



Đến Portsmouth, Boateng tìm lại hình ảnh


Bệ phóng đó đưa Boateng tới với bóng đá Italy. Anh thi đấu cho AC Milan theo dạng cho mượn từ Genoa. Sự xuất sắc của Boateng giúp Milan giành Scudetto  năm 2011. Anh thể hiện sự đa năng khi có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trong đội hình. Boateng trở thành ngôi sao.

Tháng 4 năm đó, Boateng chia sẻ trên Gazzetta dello Sport: “Nếu tôi giành Scudetto, tôi sẽ nhảy điệu moonwalk của Michael Jackson ngay trên sân cỏ. Tôi chưa bao giờ đạt được danh hiệu quan trọng nào trong sự nghiệp. Scudetto là cuộc chinh phục tuyệt vời”.

Anh đã không bội ước và điệu moonwalk trong lễ ăn mừng của AC Milan đã đi vào lịch sử của đội bóng. Milan tưởng thưởng cho Milan bằng hợp đồng mua đứt từ Genoa. Trong ngày ký hợp đồng, Chủ tịch của Genoa Enrico Preziosi nói: “Boateng giống như rượu vậy, càng nhiều tuổi đời thì càng hay hơn và tất nhiên sẽ đắt hơn”. Preziosi đã cố gắng moi nhiều nhất từ Milan mới chịu để Boateng đến San Siro.



Điệu nhảy moonwalk của Boateng trong ngày Milan ăn mừng Scudetto


Tại Milan, sự nghiệp của Boateng một lần nữa bị ảnh hưởng bởi những tiết lộ chẳng hề thú vị từ cô bạn gái Melissa Satta. “Anh ấy thường dính chấn thương bởi chúng tôi sex tới 10 lần trong 1 tuần”, Satta chia sẻ điều này với báo giới vào tháng 1 năm 2012, thời điểm Boateng chỉ mới ra sân trong 11 trận đấu tại Serie A.

Mối quan hệ yêu đương với Satta dần ổn định bằng chiếc nhẫn đính hôn. Tháng trước, Satta tiết lộ thông tin đã mang bầu. Đó cũng là lúc người ta nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt về mặt tính cách của Boateng. Tại Đức, trong màu áo Schalke, hình ảnh “tội đồ” năm nào đã biến mất. Boateng xây dựng được hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với “đứa trẻ Do Thái” hay “kẻ phản bội”.



Boateng bên hôn thê xinh đẹp Melissa Satta


Matthias Sammer từng nhận xét Boateng là cầu thủ “không thể quản lý được” nay phải thừa nhận rằng anh đã “tiến bộ một cách đáng kinh ngạc”.

“Bundesliga là giải đấu tốt nhất trên thế giới và đây là nơi mà mọi cầu thủ giỏi tìm đến. Tôi luôn nói rằng mình muốn chơi bóng tại Đức” – Boateng chia sẻ trong ngày trở về.

Dường như những căng thẳng trong quá khứ đã dịu đi qua thời gian và Boateng hài lòng với việc trở lại Đức. Anh tạo ấn tượng trên sân cỏ với 3 bàn thắng ghi được trong 5 trận đấu với Schalke. Con số có lẽ sẽ nhiều hơn nếu Boateng không gặp chấn thương đầu gối.



Ở Schalke, có một Boateng hoàn toàn khác trước


Dẫu thế, người hâm mộ chẳng phải chờ đợi lâu. HLV Jens Keller cho rằng Boateng sẽ trở lại trong trận đấu với Chelsea. “Nếu cậu ấy bảo rằng đã hồi phục và có thể thi đấu trở lại, thì đúng như vậy” - ông Keller nói.

Kevin-Prince Boateng mà chúng ta biết ngày hôm nay luôn nóng lòng được ra sân thi đấu, đáp lại những lời giễu cợt.


Khánh Đan
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm