Keisuke Honda lập kỷ lục ghi bàn ở 5 lục địa: Kẻ lãng du xứ mặt trời mọc

17/03/2020 19:38 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Với quả phạt đền vào lưới Bangu trong trận ra mắt Botafogo ở giải vô địch bang Rio 2020, Keisuke Honda đã cán mốc 100 bàn thắng trong sự nghiệp. Ngoài ra, anh còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới ghi bàn ở 5 lục địa trên khắp hành tinh.

 

Keisuke Honda gia nhập Botafogo với điều khoản kỳ lạ

Keisuke Honda gia nhập Botafogo với điều khoản kỳ lạ

Mặc dù đang là HLV đương nhiệm của đội tuyển Campuchia, song Keisuke Honda vẫn chưa chịu từ bỏ những cuộc phiêu lưu bóng đá. Kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi, chân sút 34 tuổi này đã cập bến Botafogo sau khi đội bóng này đáp ứng được đòi hỏi của anh về… xe bọc thép.

 

Đó chắc chắn là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà ngay cả những siêu sao như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cũng không thể làm được. Còn Honda? Anh chỉ đơn giản là đang tận hưởng ánh hoàng hôn của sự nghiệp trong những chuyến đi.

Cuộc đời là những chuyến đi

Tháng 8/2018, tức là hơn một tháng sau khi cùng đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018, Keisuke Honda đã chính thức trở thành… HLV của đội tuyển Campuchia. Khi ấy, nhiều người nghĩ rằng anh đã chuẩn bị bước sang một chương mới của sự nghiệp, rằng anh sẽ tạm biệt nghiệp quần đùi áo số để chuyên tâm cho việc cầm sa bàn chiến thuật.

Chú thích ảnh
Honda HLV...

Nhưng hóa ra, đó chỉ là một thứ gia vị đặc biệt cho sự nghiệp cầu thủ của Honda. Anh tiếp tục những cuộc phiêu lưu sân cỏ của mình với Melbourne Victory (Australia), Vitess Arnhem (Hà Lan), và bây giờ là Botafogo (Brazil). Trong vòng 15 tháng, Honda khoác áo 3 CLB ở 3 châu lục khác nhau. Và tất nhiên, anh vẫn không xao lãng công tác huấn luyện ở đội tuyển Campuchia. Dù không thể trực tiếp thị phạm cho các học trò, Keisuke Honda vẫn thường xuyên trao đổi với cánh tay phải của mình là Felix Dalmas, cũng như luôn họp video chiến thuật hàng tuần cùng ban huấn luyện.

Đã 13 năm kể từ khi rời Nagoya Grampus Eight, Honda vẫn chưa trở lại J-League. Anh trải qua những đắng cay đầu tiên cùng VVV Venlo khi đội bóng này rớt xuống hạng Nhì, để rồi sau đó được các CĐV gọi là Keizer Keisuke (Hoàng đế Keisuke) khi ghi 16 bàn thắng để đưa đội bóng này trở lại hạng Eredivisie. Sau đó là CSKA Moskva, đội bóng mang lại cho anh 3 danh hiệu, và AC Milan, nơi anh được vinh dự khoác chiếc áo số 10, chơi gần trăm trận, ghi 11 bàn thắng. Kể từ sau khi rời Milan, Honda đều không khoác áo đội bóng nào quá 1 mùa giải.

Chú thích ảnh
... và Honda cầu thủ

Cái cách Honda gia nhập Botafogo cũng thật đặc biệt. Anh đã đến một trong những thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới, kèm theo một điều khoản trong hợp đồng rằng phải có… xe bọc thép đưa đón mình. BLĐ Botafogo đồng ý với điều khoản kỳ quái ấy, và 3 vạn CĐV đã đón anh trong lễ ra mắt với chiếc áo số 4 lạ lẫm vốn chỉ dành cho trung vệ. Ở trận đấu ra mắt gặp Bangu ở giải vô địch bang Rio, khi Botafogo được hưởng phạt đền, ngay lập tức Honda được giao đá, và anh không bỏ lỡ thời cơ.

“Người đặc biệt” Keisuke Honda

Đó là một bàn thắng lịch sử, bởi trong quá khứ chưa có một cầu thủ nào ghi bàn ở 5 lục địa như Keisuke Honda. Anh đã ghi 13 bàn cho CLB khởi nghiệp Nagoya Grampus Eight (châu Á), 26 bàn cho VVV Venlo, 28 bàn cho CSKA Moskva, 11 bàn cho Milan (châu Âu), 13 bàn cho Pachuca (Bắc Trung Mỹ), 8 bàn cho Melbourne Victory (châu Úc), và giờ là Botafogo (Nam Mỹ). Chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi: Liệu Keisuke có gia nhập một CLB châu Phi nữa không? Ai biết được!

Chú thích ảnh
Honda là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở 5 châu lục khác nhau

Nhắc đến cầu thủ Nhật ở Brazil, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến Kazu Miura và… Tsubasa Ozora. Một người là huyền thoại bóng đá xứ mặt trời mọc, là người mở đường cho các cầu thủ Nhật ra nước ngoài thi đấu. Người kia là một huyền thoại… truyện tranh và là niềm cảm hứng cho giới trẻ nước này nuôi dưỡng tình yêu bóng đá. Đặc biệt, Tsubasa cũng chính là hình mẫu được xây dựng lên từ những trải nghiệm của Kazu Miura.

Keisuke Honda không tài hoa như Tsubasa, và chắc chắn cũng chẳng dẻo dai được như Kazu, người đến bây giờ vẫn còn thi đấu trong màu áo Yokohama FC ở tuổi 53. Anh không khởi nghiệp ở Brazil như Tsubasa, mà đến đây khi đã có vô số trải nghiệm khắp thế giới. Anh không phải người mở đường như Kazu, mà nổi lên khi cầu thủ Nhật đã trở thành một thương hiệu, sau những thành công của Hidetoshi Nakata và Shunsuke Nakamura. Và việc Keisuke Honda được CĐV Botafogo chào đón rầm rộ, được tin tưởng đá phạt đền ngay trận ra mắt, khẳng định một thực tế rằng bóng đá Nhật đã có một vị thế đặc biệt so với quá khứ. Thực tế, trong đội hình Botafogo, Keisuke cũng là cầu thủ hiếm hoi được định giá trên 1 triệu euro, dù anh đã 34 tuổi và không còn phong độ đỉnh cao.

Liệu Keisuke Honda có thành công ở xứ sở samba? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi ấy, nhưng không ai dám chắc đó sẽ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Một chuyến viễn du nữa đến lục địa đen, hay thử sức mình ở… V-League? Với một cầu thủ “đặc biệt” như Keisuke, điều gì cũng có thể xảy ra.

98 & 37

Nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho Keisuke Honda khi anh từ giã đội tuyển Nhật Bản sau World Cup 2018 với 98 lần khoác áo ĐTQG. Nếu nấn ná thêm một thời gian nữa, anh hoàn toàn có thể gia nhập CLB 100 lần cùng với Maya Yoshida (100), Yuri Nakazawa (110), Makoto Hasebe (114), Yoshikatsu Kawaguchi (116), Shinji Okazaki (118), Yuto Nagatomo, Masami Ihara (cùng 122), và kỷ lục gia Yasuhito Endo (152).

Với 37 bàn thắng, Honda đã đứng thứ 5 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất đội tuyển Nhật Bản, ngang Hiromi Hara, và chỉ kém Shinji Okazaki (50), Kazu Miura (55), và Kunishige Kamamoto (80). Nhưng trong khi các cầu thủ trên đều đá trung phong thì Honda thường chơi lùi tiền đạo lùi, hoặc tiền vệ cánh. Và có một điều đặc biệt: Anh là cầu thủ Nhật duy nhất ghi bàn ở cả 3 VCK World Cup (2 bàn ở World Cup 2010, 1 bàn ở World Cup 2014, và 1 ở World Cup 2018)

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm