John Guidetti: Hình ảnh phản-Ibra của Thụy Điển

02/07/2015 10:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện về việc John Guidetti có mặt đúng hẹn để chơi bóng với một người hâm mộ 8 tuổi sau trận chung kết Champions League cho thấy bóng đá Thụy Điển không chỉ có những kẻ ích kỷ, ngổ ngáo và ngang tàng như Zlatan Ibrahimovic.

Đó là tối mùa Hè tại một công viên ở Stockholm. Một cậu bé 8 tuổi đã chạy tới để hỏi John Guidetti liệu anh có thể chơi bóng với cậu một lúc không. “Xin lỗi, chú đang trên đường về nhà để xem trận chung kết Champions League”, John Guidetti nói. “Nhưng nếu sau trận đấu, cháu vẫn còn thức, ta có thể chơi bóng với nhau”.

Trận đấu với cậu bé 8 tuổi

Họ chia tay để đi xem Ivan Rakitic, Luis Suarez và Neymar ghi bàn khi Barcelona đánh bại Juventus. Nhưng cậu bé coi những gì Guidetti nói là một lời hứa. Cậu rất mệt và buồn ngủ, nhưng vẫn quyết thức cho tới hết trận, trong khi bố mẹ cậu lo rằng cậu sẽ phải thất vọng vì một tuyên bố bâng quơ của ngôi sao bóng đá là tuyển thủ Thụy Điển.

Hồi còi chung cuộc vang lên lúc 11g30 tối và cậu bé lao ngay ra khỏi nhà tới sân bóng… Guidetti đang đợi ở đó và trong lúc các CĐV Barca đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng lịch sử, tiền đạo của Man City, cậu bé 8 tuổi và vài người bạn chơi một trận ra trò ở sân công viên. Khi Guidetti được hỏi về buổi tối đó, anh nói: “Tôi chẳng mất gì, mà lại làm được một việc thật ý nghĩa”.

Dễ hiểu vì sao các CĐV Thụy Điển yêu mến Guidetti. Ở giải U21 châu Âu mà Thụy Điển vừa đăng quang, anh là ngôi sao số 1 của đội bóng áo vàng, dù chặng đường vừa qua của Guidetti không ít chông gai. Anh nổi lên ở các sân chơi châu Âu khi mới 19 tuổi với 20 bàn trong 23 trận tại giải vô địch Hà Lan Eredivisie cho Feyenoord, thành tích giúp Guidetti kiếm được bản hợp đồng chuyển sang Man City. Nhưng sự nghiệp ở Anh của anh không như mong đợi. Lưu lạc khắp nơi từ Burnley, Stoke rồi Celtic theo dạng cho mượn, cơ hội ra sân và những bàn thắng của anh ngày càng ít đi. Nhưng ở tuyển Thụy Điển là một hình ảnh hoàn toàn khác.

Niềm tự hào U21

Giải U21 châu Âu mùa Hè này có ý nghĩa rất đặc biệt với anh. Sau chiến thắng 4-1 của Thụy Điển trước Đan Mạch ở bán kết, anh đã gần như phát điên vì vui mừng, ngay trước ống kính truyền hình: “Chúng tôi là số 1 ở Bắc Âu! Chúng tôi là Thụy Điển! Chúng tôi sẽ vô địch! Các đội khác về nước hết đi!” Khi được hỏi bí mật của chiến thắng là gì, anh đáp: “Chúng tôi mạnh hơn, hoàn toàn mạnh hơn. Đây là đối thủ tệ nhất chúng tôi từng gặp suốt giải”.

Đó có thể không phải là cuộc phỏng vấn nhiều tinh thần thể thao nhất (xin lỗi các cầu thủ Đan Mạch), nhưng quả thật là Thụy Điển mạnh hơn. Thêm vào đó, Guidetti là như thế, anh sẵn sàng đá bóng với một cậu bé 8 tuổi, không bao giờ cảnh vẻ trước giới truyền thông và luôn tràn ngập tự hào khi chơi cho ĐTQG, chứ không như ở CLB.

Hợp đồng của anh với Man City (nơi anh chỉ chơi đúng 1 trận trong 7 năm qua, gặp West Brom ở League Cup năm 2010: Guidetti đá cặp cùng Roque Santa Cruz và Jo trên hàng công) đã hết hạn sau trận chung kết hôm thứ Năm, và anh được hỏi liệu giải đấu thành công vừa rồi có mang lại cơ hội mới cho anh hay không.

“Tôi nghĩ việc được chơi cho đội U21 Thụy Điển là điều thật tuyệt vời”, anh đáp. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ khó có cơ hội chơi một trận chung kết tầm cỡ châu lục nữa. Với tôi, chuyện chuyển nhượng có thể để sau, giờ tôi thấy rất tự hào được đại diện cho đất nước mình ở một trận đấu lớn thế này (trận chung kết mà Thụy Điển đánh bại Bồ Đào Nha sau loạt luân lưu)”.

Chiến thắng càng ngọt ngào bởi Thụy Điển là đội cửa dưới: Bồ Đào Nha đã đè bẹp ứng viên số 1 Đức 5-0 ở vòng bán kết. Vượt qua những đối thủ như Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh, Pháp và giờ là Bồ Đào Nha, Guidetti đã tự mở ra một cơ hội mới cho chính mình, dù anh không hề chú tâm vào điều đó.

7 Dù mới 23 tuổi, nhưng John Guidetti đã lưu lạc qua 7 CLB, trong đó có 5 đội theo dạng cho mượn từ Man City.

12 Trong màu áo U21 Thụy Điển, Guidetti đã ghi 12 bàn sau 21 trận, một hiệu suất không tồi.

20 Mùa 2011-12, dù bị sốt virus và không đá hết mùa, Guidetti vẫn ghi 20 bàn sau 23 trận khoác áo Feyenoord.

Tổng kết giải U21 châu Âu 2015

Vô địch: U21 Thụy Điển

Á quân: U21 Bồ Đào Nha

Đồng hạng ba: U21 Đức, U21 Đan Mạch

Vua phá lưới: Jan Kliment (U21 CH Czech), 3 bàn

Dự Olympic Rio 2016: Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Đức, Đan Mạch


Trần Trọng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm