Jerome Boateng: 'May mà tôi có đôi chân dài'

13/06/2016 09:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) -  Sau pha cứu thua xuất thần ngày hôm qua, Jerome Boateng đã gửi lời cảm ơn đến...cặp chân dài của mình vì đã góp phần giúp anh làm được điều đó.

Hậu vệ Đức Jerome Boateng đã cảm ơn “đôi chân dài” của mình vì đã đóng góp rất lớn trong pha cứu thua ngoạn mục của anh trong trận đấu giữa Đức và Ukraine hôm qua.

Jerome Boateng, người hùng của tuyển Đức ngày hôm qua

Tình huống diễn ra ở phút 37 của hiệp 1. Pha dàn xếp tấn công đẹp mắt của tuyển Ukranie đã không thể kết thúc thành công bởi nỗ lực cứu thua ngoạn mục trên vạch vôi của Jerome Boateng, khi mà thủ thành Neuer đã hoàn toàn bó tay.

Chung cuộc, tuyển đức đã giành chiến thắng 2-0 với các bàn thắng của Shkodran Mustafi và Bastian Schweinsteiger. Và nếu không có đôi chân của Boateng, có lẽ tỷ số này đã khác.

Khi được hỏi về pha cứu thua xuất thần đó, trung vệ của Bayern Munich chia sẻ: “Tôi cũng đã có một pha cứu thua tương tự tại trận chung kết World Cup 2014 (Đức-Argentina). Và tôi thấy thật may mắn khi có được cặp chân dài này”.

Boateng cũng cảm thấy hứng khởi và vui mừng khi Schweinsteiger và sân thay thế ở những phút bù giờ. Schweinsteiger đã có một mùa giải khó khăn tại Manchester United, nhưng Boateng nghĩ rằng bàn thắng đầu tiên của đội trưởng Đức tại các đấu trường quốc tế sau 5 năm sẽ là một liều thuốc tinh thần rất tốt để thúc đẩy toàn đội.

Cùng xem lại pha cứu thua xuất thần của Jerome Boateng

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm