Jean-Marc Bosman ngồi tù 1 năm: Cái kết thảm của người "giải phóng cầu thủ"

21/04/2013 07:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ những nỗ lực của Bosman mà cầu thủ ngày nay có thể yêu cầu mức lương tương xứng với giá trị của họ trên thị trường mở, tạo ra thời kỳ của cầu thủ triệu phú. Nhưng số phận ông thật bi thảm.


1. Cách đây 2 năm, trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình, Jean-Marc Bosman đứng tần ngần trong căn bếp của ngôi nhà nhỏ bé. Chẳng còn hình ảnh của một cầu thủ uyển chuyển và mạnh mẽ, người đội trưởng ĐT U-21 Bỉ của những năm 1980 giờ đây béo và hói. Thi thoảng ông nói, đôi mắt lại co giật – di chứng của một cơn đau kéo dài. “Tôi đã là một cầu thủ nổi tiếng của Bỉ nhưng giờ chả ai biết đến tôi”, ông nói trong tuyệt vọng.

Thật vậy, Jean-Marc Bosman là người đàn ông đã làm những điều giúp cầu thủ bóng đá ngày nay có thể sống trong sự giàu có. Chính ông đã thay đổi thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở châu Âu giữa những năm 1990 của thế kỷ 20. Sau một quá trình đấu tranh kéo dài tới 5 năm, cuối cùng tòa án Thể thao đã công nhận Bosman giành chiến thắng. Từ đó, luật Bosman ra đời, cho phép các cầu thủ được thương lượng hợp đồng mới với các CLB khác nếu hợp đồng hiện tại của họ hết hạn. Nói cách hoa mỹ hơn, cầu thủ đã được giải phóng, không còn cảm giác bị “sở hữu” bởi các CLB.

Nhưng Bosman thì không được hưởng lợi từ những thứ mà ông đã vất vả công sức, bỏ nhiều tiền của để đấu tranh. Khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng, Bosman đã 31 tuổi. Sự nghiệp sân cỏ chấm hết, hôn nhân sụp đổ, Bosman trải qua thời điểm vô cùng khó khăn. Ông phải chuyển về ở cùng với cha mẹ trong hai năm. Đã có những lúc, Bosman nỗ lực để quay lại với sân cỏ nhưng rồi dự định đó chẳn bao giờ xảy ra. Ông rơi vào trầm cảm, và tìm đến rượu để giải sầu.

Nhờ phán quyết Bosman, cầu thủ ngày nay có thể yêu cầu mức lương tương xứng với giá trị của họ trên thị trường mở, tạo ra thời kỳ của cầu thủ triệu phú. Nhưng Bosman thì chỉ nhận được khoảng 1.000 bảng/tháng tiền trợ cấp thất nghiệp để nuôi bản thân và đứa con thứ hai mà ông có với người bạn gái.

2. Hồi tháng 12/2011, Bosman đã bị tố hành hung cô bạn gái vì từ chối cho anh nốc thêm rượu. Ban đầu Bosman được hưởng án treo, nhưng sau đó cựu cầu thủ Standard de Liège đã thất bại trong việc đưa ra các chứng cứ có lợi cho mình. Mới đây, tòa tuyên án Bosman đã bị kết án 1 năm tù.

“Tôi đã làm điều mà các cầu thủ khác chẳng dám làm. Tôi đã kết thúc một "chế độ nô lệ" của giới cầu thủ. Nhưng rồi nó đã hủy hoại cuộc sống của tôi” – Bosman tâm sự trong chua chát trước khi thực hiện phán quyết của tòa.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm