Huyền thoại Carlos Alberto đột ngột qua đời

26/10/2016 07:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Carlos Alberto, cựu đội trưởng của đội tuyển bóng đá Brazil, đã qua đời vào ngày 25/10 ở tuổi 72.

Thông tin về sự ra đi của huyền thoại Carlos Alberto đã được truyền thông Brazil đồng loạt đăng tải. Nguyên nhân khiến cựu danh thủ này qua đời là một cơn đau tim đột ngột. Sự ra đi của Alberto gây sốc với người hâm mộ bóng đá Brazil bởi hôm Chủ nhật ông vẫn xuất hiện trong một chương trình bình luận trên sóng truyền hình.

Trên trang chủ CLB Santos, CLB mà Alberto có 12 năm gắn bó (1966-1974) cũng đã xuất hiện thông báo về sự ra đi của ông. “Santos FC thương tiếc báo tin về sự ra đi của huyền thoại Carlos Alberto Torres ở tuổi 72. Ông đã chơi 445 trận và ghi 40 bàn thắng trong giai đoạn từ 1965-1975 và được coi là hậu vệ phải xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng. CLB tuyên bố sẽ dành 3 ngày để tưởng niệm ông”.





Carlos Alberto nâng cúp vàng World Cup năm 1970

Carlos Alberto được biết đến là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá thế giới với 53 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil. Ông giữ băng đội trưởng của Brazil, đưa đội bóng giành chức vô địch World Cup 1970. Dấu ấn đáng nhớ nhất của Alberto ở sự kiện năm đó là bàn thắng vào lưới Italy, một trong những pha lập công được đánh giá là hay nhất trong lịch sử World Cup.


Bàn thắng để đời của Alberto tại World Cup 1970

Có tới 8 cầu thủ Brazil tham gia vào tình huống làm bàn đó, góp công làm nên chiến thắng 4-1 cho đội bóng vàng-xanh. Trong các chương trình phỏng vấn sau này, Alberto thổ lộ: “Chỉ sau trận đấu chúng tôi mới nhận ra mình đã có bàn thắng đẹp như thế. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn nhận thấy vẻ đẹp và tầm quan trọng của bàn thắng đó vì tất cả mọi người vẫn nói về nó. Chẳng ai nói về bàn thắng của Pele, bàn mở tỉ số, bàn thắng thứ 2. Tất cả đều nói đến bàn thắng thứ 4. Tôi nghĩ đó là bàn thắng đẹp nhất tại World Cup”.



Carlos Alberto ăn mừng bàn thắng để đời



Đội hình ra sân của Brazil ở trận chung kết World Cup 1970

Ngay khi hay tin, huyền thoại Pele đã bày tỏ sự tiếc thương tới “người bạn, người anh em” của mình. “Tôi rất đau buồn trước sự ra đi của người bạn, người anh em Carlos Alberto, người đội trưởng thân mến của chúng tôi. Tôi vẫn nhớ như in quãng thời gian sát cánh bên nhau ở Santos, ở ĐTQG Brazil và ở Cosmos, cùng nhau đến với những chiến thắng”.

Sự nghiệp của huyền thoại Carlos Alberto

+ CLB

1963-66: Fluminense – 98 lần ra sân, ghi được 9 bàn thắng

1966-74: Santos – 445 lần ra sân, 40 bàn thắng

1974-77: Fluminense – 53 lần ra sân, 4 bàn thắng

1977: Flamengo - 28 lần ra sân, 3 bàn thắng

1977-80: New York Cosmos – 80 lần ra sân, 6 bàn thắng

1981: California Surf – 19 lần ra sân, 2 bàn thắng

1982: New York Cosmos - 20 lần ra sân

+ ĐTQG Brazil

1964-77: Brazil – 53 lần ra sân, 8 bàn thắng


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm