Hạ đội bóng 'hay nhất Nhật Bản', River Plate vào Chung kết FIFA Club World Cup 2015

16/12/2015 20:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Lucas Alario là người ghi bàn thắng duy nhất của trận bán kết giữa Sanfrecce Hiroshima và River Plate. Tuy nhiên, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Marcelo Barovero, tấm vé chung kết đã không dành cho nhà vô địch Nam Mỹ.

Trước trận bán kết với Sanfrecce Hiroshima, HLV Marcelo Gallardo nói đầy thận trọng: "Họ là đội bóng mạnh nhất của Nhật Bản. Họ giỏi kiểm soát bóng, họ chơi với đẳng cấp cao nhất và thực sự tạo đột biến cao. Các bạn đừng nghĩ rằng tôi nhận xét xã giao. Hồi tháng 8, chúng tôi đã chơi ở đây, nhưng là đá với Gamba Osaka. Họ chơi bóng nhanh nhưng đầy kĩ thuật. Tôi biết, Sanfrecce Hiroshima thậm chí còn mạnh hơn".

Trận đấu trên đất Nhật Bản của River Plate kết thúc với chiến thắng 3-0 nghiêng về đội bóng Argentina. "Tôi nhìn thấy sự phát triển đặc biệt nhanh của bóng đá Nhật Bản. Họ có một chiến lược tốt và cách làm bóng đá rất hiện đại", ông Gallardo nói thêm.

Thực tế, dù được đánh giá cao hơn so với Sanfrecce Hiroshima, River Plate vẫn gặp nhiều khó khăn. Trước sức ép từ các CĐV nhà, đội quân của ông Gallardo dường như không thể trình diễn được thứ bóng đá hay nhất của họ. Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một, Sanfrecce Hiroshima đã chơi hay, khi liên tục có những pha tấn công nguy hiểm, tiếc rằng, ở những tình huống cuối cùng, họ lại không thể hiện được sự sắc sảo.


River Plate chật vật vào chung kết

Ngược lại, River Plate lại tận dụng được cơ hội. Sau hiệp một chơi giằng co, họ đã cụ thể hóa sức mạnh ở phút 72 sau pha làm bàn của Lucas Alario. Nhưng tiền đạo này không phải là người chơi hay nhất của đội bóng Nam Mỹ. Người hùng của River Plate là Marcelo Barovero. Nếu không có những phản xạ xuất thần của anh, đội bóng của ông Gallardo đã có thể bại trận.

Pha bóng cứu thua ngoạn mục nhất của Barovero là tình huống anh chặn đứng cú dứt điểm của Yusuke Minagawa. Tiếp đó, thủ thành này dùng những đầu ngón tay để cản phá pha cứa lòng siêu đẳng của Yusuke Chajima.

Với chiến thắng 1-0, River Plate vào chơi trận chung kết. Đối thủ của họ sẽ là Barcelona hoặc Quảng Châu Evergrande. "Chúng tôi đã giành nhiều danh hiệu trong năm qua", HLV Gallardo nói. "Việc được chơi ở FIFA Club World Cup giống như cơ hội được hoàn tất bộ sưu tập những chiếc cúp."

Dù giải đấu diễn ra trên đất Nhật Bản nhưng ở trận đấu này, có nhiều người hâm mộ Argentina đã đồng hành cùng thày trò ông Gallardo. "Tất cả cho thấy chúng tôi là đội bóng được yêu thích. Chúng tôi đại diện cho bóng đá Argentina và là niềm tự hào của quốc gia", HLV của nhà vô địch Nam Mỹ nói đầy tự hào.

Trận chung kết FIFA Club World Cup 2015 sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tới đây.

Đội hình thi đấu:

Sanfrecce Hiroshima : Hayashi, Chiba, Sasaki, Shiotani, Aoyama, Shimizu, Kashiwa (Mikic 16'), Chajima (Sato 76'), Minagawa (Asano 66'), Douglas

River Plate : Barovero, Maidana, Balanta, Vangioni, Mercado (Mayada 83'), Kranevitter, Pisculichi (Viudez 64'), Sánchez, Ponzio (González 56'), Alario, Mora

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm