GÓC MARCOTTI: Khởi đầu thuận lợi cho Zidane. Hiddink coi trọng Cúp FA

13/01/2016 14:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi đầu thuận lợi cho Zidane, Man United còn chật vật bao lâu nữa?, Napoli có thể giành Scudetto, MSN lại tỏa sáng cho Barcelona, Hiddink coi trọng Cúp FA, Inter không cần hoảng sợ. Bài viết của cây bút nổi tiếng Gabriele Marcotti trên ESPN.

Khởi đầu thuận lợi cho Zidane



Zinedine Zidane không thể hy vọng một khởi đầu tốt hơn cho sự nghiệp huấn luyện của anh ở Real Madrid. Tới giữa hiệp 1, Real đã dẫn Deportivo La Coruna 2-0, và đội khách không bao giờ gượng lại được.

Zidane làm điều đã được chờ đợi khi cho ra sân đội hình xuất phát với bộ ba Isco, Toni Kroos và Luka Modric ở hàng tiền vệ, đúng như cam kết trước đó: “càng có nhiều cầu thủ tấn công trên sân, chúng tôi sẽ càng chơi tấn công nhiều”, cũng chính là điều Rafa Benitez đã không làm được trong nửa đầu mùa giải.

Rủi ro với Real là không thể xem thường. Depor từng có điểm trước cả Atletico Madrid và Barcelona trong mùa này, nhưng khả năng Zidane bổ nhiệm Marco Materazzi làm trợ lý còn lớn hơn khả năng anh làm sai chỉ đạo của Chủ tịch Florentino Perez.

Depor quả có một cơ hội sớm với Lucas Perez và trận đấu có thể đã đi theo một hướng khác nếu Keylor Navas không có pha cứu thua xuất thần. Nhưng rồi mọi chuyện đã ổn thỏa và bộ ba BBC bắt đầu vào guồng. Karim Benzema ghi 2 bàn và Gareth Bale lập một hat-trick. Cristiano Ronaldo không lập công nhưng đã rất nỗ lực. Sự tươi vui đã trở lại trong khuôn mặt cũng như những bước chân của anh và dù không ghi bàn, anh đã chơi tốt. Sự hoán đổi vị trí và di chuyển liên tục của hàng công 3 người đã không cho Depor một cơ hội nào.

Rốt cuộc, dù là BBC cộng Isco hay James Rodriguez, điều quan trọng là Zidane đã có chiến thắng đầu tay, và một chiến thắng lớn.

Napoli có thể giành Scudetto

Nhờ trận thua 0-1 của Inter trên sân nhà dưới tay Sassuolo, chiến thắng 5-1 của Napoli trước Frosinone đồng nghĩa đội bóng của HLV Maurizio Sarri đang dẫn đầu Serie A sau nửa chặng đường. Danh hiệu “vô địch mùa Đông” tất nhiên chỉ có ý nghĩa tượng trưng, nhưng cũng cần nhắc rằng trong 12 mùa gần nhất, những đội đứng đầu ở lượt đi sau đó cũng giành chức vô địch.

Napoli mới thua 1 trận từ ngày mở màn mùa giải này ở mọi giải đấu và ghi nhiều bàn nhất ở Serie A. Đó là bằng chứng về những nỗ lực tuyệt vời của Sarri, cũng như của các cầu thủ. Gonzalo Higuain giờ đã có 20 bàn ở mọi giải đấu và không thua kém bất cứ chân sút hàng đầu châu Âu nào. Lorenzo Insigne đã vượt qua những chấn thương và sự bất ổn từng ngăn cản anh tỏa sáng trong quá khứ. Kalidou Koulibaly là một trong những hậu vệ hay nhất ở Serie A và Marek Hamsik, đã chơi khá thất thường mùa này, vừa ghi bàn trong 3 trận liên tiếp.

Chiến thắng trước một đối thủ yếu như Frosinone có thể chưa nói lên gì nhiều, nhưng Napoli đã cho thấy họ là một đội bóng đủ mạnh để phá vỡ thế thống trị của Juventus ở Italy.

MSN lại tỏa sáng cho Barcelona



Granada là đối thủ để khởi động hoàn hảo cho hàng công 3 người của Barcelona trước lễ trao giải Quả bóng vàng. Barcelona năm nào cũng đè bẹp đối thủ này kể từ khi họ trở lại La Liga năm 2011, và mùa này không khác: Lionel Messi đưa Barca vượt lên dẫn 2-0 trong 15 phút đầu và trận đấu chỉ còn tập trung vào việc Aleix Vidal và Arda Turan sẽ chơi ra sao trong trận ra mắt trên sân nhà ở Liga (họ đã chơi khá tốt).

Messi khép lại trận đấu với hat-trick thứ 33 của anh trong sự nghiệp tại Barcelona và đưa tổng số bàn của anh mùa này lên 18, không tồi nếu biết anh đã vắng mặt gần 2 tháng vì chấn thương. Con số đó bằng với Neymar và kém Luis Suarez 8 bàn. Cùng nhau, MSN đã ghi 39/44 bàn của Barcelona ở Liga, không khác gì trò chơi điện tử.

Hiddink coi trọng Cúp FA



Việc Guus Hiddink cho ra sân đội hình gần như mạnh nhất của ông ở Cúp FA gặp Scunthorpe nói lên nhiều điều. Trong khi việc chen chân vào tốp 6 chưa phải là không tưởng, Chelsea còn có thể dự cúp châu Âu mùa sau thông qua việc đăng quang ở Champions League, hoặc Cúp FA.

Những cầu thủ trẻ, Bertrand Traore, Ruben Loftus-Cheek (người đã ghi bàn) và Kenedy, đều chỉ vào sân trong hiệp 2. Họ sẽ góp phần quan trọng vào bản mô tả công việc của Hiddink tháng 5 tới và mang lại sinh khí cũng như động lực mới cho một Chelsea đã quá rệu rã cùng Jose Mourinho.

Inter không cần hoảng sợ

HLV Roberto Mancini đã nổi giận sau khi đội bóng của ông thủng lưới ở phút bù giờ trước Sassuolo khiến họ thua sốc trên sân nhà. Cùng với những chiến thắng cho Juventus và Napoli, Nerazzurri giờ đã rơi xuống hạng 3 ở Serie A vì kém hiệu số bàn thắng bại.

Bạn chơi tệ và thua so với bạn chơi tốt và thua, điều nào đau khổ hơn? Đó là một câu hỏi triết học đã lâu đời trong bóng đá. Cuối tuần rồi, Inter đã làm đủ để thắng trận, ít ra là về số cơ hội tạo ra, nhưng họ cũng để đối phương xâm nhập vòng cấm địa quá nhiều, có thể là lý do dẫn tới quả phạt đền ở cuối trận.

Miranda và Jeison Murillo đã chơi xuất sắc mùa này, nhưng những sai lầm cá nhân của họ dẫn trực tiếp tới quả 11 mét. Vấn đề bây giờ là Inter không được hoảng loạn, phải đứng dậy và bước tiếp.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm