Ecuador-Argentina: ‘Một trận đấu sinh tử với Messi’

11/10/2017 06:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Đó là nhận xét của cây bút thể thao Lluis Mascaro, Phó tổng biên tập tờ Sport, trong một bài bình luận vừa đăng.

Bài báo viết:

Messi sẽ có một trận đấu sinh tử vào sáng nay. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, người đã chinh phục năm Quả bóng Vàng và giành được tất cả các danh hiệu có thế với Barca, phải đương đầu với nguy cơ không được tham dự World Cup cuối cùng đối với sự nghiệp của anh.

“Argentina đang đứng bên bờ vực thẳm và họ cần phải thắng Ecuador để ít nhất đảm bảo được chơi ở vòng vé vớt. Thảm kịch thể thao như thế này ở Argentina chẳng khác gì một thảm kịch quốc gia.

Chú thích ảnh
Argentina tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Ecuador

“Với Messi là nhân vật chính, mọi hy vọng của đội bóng áo trắng-sọc xanh đặt lên vai của cầu thủ khoác áo Barca. Và tất cả mọi sự chỉ trích sẽ đổ lên đầu Messi nếu Argentina không vượt qua vòng loại. Sự ly dị giữa các khán giả xứ tango và Messi ( điều từng khiến cầu thủ này phải tuyên bố từ giã đội tuyển sau khi Argentina không thể Cúp châu Mỹ vừa qua ) sẽ là mãi mãi và không thể hàn gắn.

“Đã từ lâu Messi phải mang một gánh nặng trên lưng mình: đó là anh chưa cùng Argentina vô địch World Cup, như Maradona. Vì thế, anh luôn bị phê phán mỗi khi đội tuyển thất bại. Các CĐV Argentina không yêu anh như yêu Maradona. Họ cũng không tha thứ anh, như họ đã tha thứ tất cả cho Maradona. Cơ bản chỉ vì họ không coi Messi là người của mình. Messi là “người ngoài” ngay trên tổ quốc của anh.

“Vậy mà bất chấp tất cả, Messi vẫn tiếp tục chiến đấu và chịu đựng vì đội tuyển áo trắng-sọc xanh. Hơn bất kỳ ai, cho dù không được thừa nhận, cho dù bị đối xử một cách ngược đãi đến mức không thể chịu đựng nổi.

Nhìn Argentina, Barca lo lắng cho số phận của Messi

Nhìn Argentina, Barca lo lắng cho số phận của Messi

Argentina không phải là đội bóng duy nhất lo lắng cho tình hình của họ ở vòng loại World Cup 2018. Barcelona cũng đang theo dõi chặt chẽ mọi thứ liên quan tới Lionel Messi ở Albiceleste, chờ đợi số phận ngôi sao của mình sẽ ra sao trong thời gian tới.

“Ở Barcelona Messi được yêu mến và bao bọc. Nhưng sáng nay, anh sẽ phải đối mặt với những con quỷ tồi tệ nhất. Và không có cách nào khác là phải thắng ở địa ngục Quito, trong một trận đấu ở độ cao trên 2.000 mét. Khả năng thua rất nhiều. Thắng cũng chẳng được thưởng gì. Được tham dự World Cup không phải là một chiến thắng với Argentina. Nó là một nghĩa vụ. Việc Argentina bị loại có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được. Đối với đội tuyển trắng-xanh. Đối với Argentina. Và đối với Leo.”

Lưu Vạn Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm