David Luiz & nỗi ám ảnh 'háng rộng như tháp Eiffel'

25/03/2016 13:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những gì xảy ra cũng khoảng thời gian này năm ngoái, ở Tứ kết Champions League, chắc chắn Daivid Luiz sẽ rất muốn quên.

Ngày 15/04/2015, ở ngay tại sân Công viên các hoàng tử, lượt đi vòng Tứ kết, Luis xỏ kim Luiz hai lần. Bây giờ, tại trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa Brazil và Uruguay, một cuộc ra mắt năm 2016 của Selecao, Luiz sẽ gặp lại Luis ấy, Luis Suarez, ở tình trạng gần giống như năm ngoái: Tình trạng không có Thiago Silva bên cạnh.

Phải thừa nhận, khi Chelsea bán David Luiz cho PSG, nhiều người đã nói rằng gã nhà giàu Paris quá hớ khi mua một trung vệ không hề an toàn. Nhưng dưới bàn tay của HLV Laurent Blanc, một trung vệ thông minh một thời, Luiz đã chơi chắc chắn hơn rất nhiều so với thời kỳ khoác áo Chelsea.

Nhưng không chỉ một mình Blanc mang lại cho David Luiz điều đó. Thiago Silva chính là người đã khiến cho Luiz trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Luiz thích chơi mạo hiểm và anh cần một đối tác bọc lót tốt, chỉ đạo hàng thủ tốt làm điểm tựa cho mình. Vắng Silva, Luiz rất dễ trở thành thảm họa.

Trận thảm bại 1-7 của Selecao trước Đức ở bán kết World Cup 2014 chắc vẫn chưa khiến người Brazil nguôi ngoai. Trận đấu đó, Silva không thể ra sân và Luiz chơi như một gã hề trước những học trò của Joachim Loew. Trận thất thủ 1-3 tại Công viên các hoàng tử trước Barca năm ngoái, Luiz cũng bị xỏ kim hai lần khi Silva đã phải rời sân vì chấn thương. Và lượt về tứ kết Champions League mùa trước, không có Silva bên cạnh, David Luiz không thể giúp ngăn nổi làn sóng Barcelona để rồi PSG đổ vỡ không cách nào cứu vãn được.

May cho Luiz, Tứ kết mùa này đối thủ không phải Barca và bên cạnh anh vẫn luôn có Silva. Nhưng không may cho tuyển Brazil, HLV Carlos Dunga đã không còn tin tưởng ở Silva nữa. Chắc là từ sau cú chơi bóng bằng tay ở Copa America 2015 trước Paraguay để Brazil bị gỡ hoà và bị loại trên chấm luân lưu, trong đầu Dunga không có Silva nữa.

Hàng thủ Brazil bây giờ còn ai có thể làm điểm tựa cho Luiz đây? Miranda ư? Anh ta đã không còn chơi vững vàng như hồi ở Atletico. Có thể, môi trường bóng đá ở Inter đã khiến phó thủ quân của Brazil mất đi khả năng bọc lót kín kẽ của mình. Còn Marquinhos ư? Marquinhos là một trung vệ có tiềm năng trở thành xuất sắc. Nhưng ở PSG, anh chỉ là dự bị và đang được sử dụng bên hành lang phải nhiều hơn là ở vị trí trung tâm, dù những ngày ra mắt PSG, anh đã chơi xuất sắc ở vị trí đó khi Silva dính phải chấn thương.

Trong ngày đầu tiên Selecao tập với nhau trước thềm trận gặp Uruguay, người hâm mộ Selecao đã thót tim khi thấy Neymar tập tễnh rời sân vì đau cơ. Cú thót tim đó cho thấy rõ một thực trạng của Brazil lúc này: Dựa hẳn vào sức mạnh hàng công. Dunga có lý khi chọn lối tiếp cận ấy khi ông có Coutinho, Douglas Costa, Oscar và Neymar trong tay. Nhưng phòng ngự vẫn là nền tảng tạo sự tin cậy để tấn công tung hoành. Và trước một Uruguay với sự trở lại của Suarez bên cạnh Cavani, chắc chắn hàng thủ của Selecao sẽ gặp nhiều khó khăn rất lớn. Lúc ấy, biết đâu chừng Luiz lại mở ra một cái tháp Eiffel mới, để ai đó, như Suarez chẳng hạn, tiếp tục xỏ kim?

Có thể chúng ta sẽ trách Dunga vì bỏ quên Silva. Nhưng Dunga có toan tính riêng. Ông đang xây dựng một Selecao mới xoay quanh biểu tượng Neymar. Và nếu còn Silva, không bao giờ chiếc băng đội trưởng sẽ rơi vào tay tiền đạo Barcelona cả.

Hi sinh hàng thủ để xây dựng hàng công, âu đó cũng là một cách. Nhưng cách ấy cứ mong manh làm sao đó…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm