Cựu danh thủ Cannavaro: 'Việt Nam là nơi tuyệt vời nhất'

10/11/2013 06:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu đội trưởng đội tuyển vô địch thế giới Italy 2006, Fabio Cannavaro chia sẻ như vậy trong buổi gặp gỡ giới truyền thông và các CĐV Việt Nam chiều tối qua.

Tiger Street Football 2013 diễn ra trên Công viên 23/9 (Quận 1, TP.HCM) trở nên nhộn nhịp hơn những lần tổ chức trước ở Việt Nam. Địa điểm diễn ra ngay trung tâm TP.HCM và đúng vào dịp cuối tuần đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn người. Đặc biệt, sự góp mặt của Quả bóng vàng thế giới 2006 càng khiến nhiều người yêu bóng đá Việt Nam sôi sục.

Chiều qua, có hàng ngàn người đã dồn sự chú ý vào cựu hậu vệ điển trai của Italy, Fabio Cannavaro. Ngọc Huyền, một “tifosi” của Cannavaro và đội bóng áo màu thiên thanh cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi được tận mắt chứng kiến Fabio Cannavaro đến Việt Nam. Tôi không bỏ qua sự kiện đặc biệt này vì tôi rất hâm mộ lối đá hào hoa và vẻ điển trai của Fabio. Sau một năm gặp lại, Cannavaro vẫn trẻ trung, thân thiện, nụ cười anh ấy thật hút hồn. Tôi hy vọng mình sẽ được đến gần và chụp hình với anh ấy cho không mất công đợi ở đây cả buổi chiều”.

Cannavaro gây ấn tượng bởi sự thân thiện. Ảnh: V.H

Ước nguyện đó của cô gái trẻ Ngọc Huyền đã được trở thành hiện thực. Cannavaro sau khi trả lời các câu hỏi của phóng viên và người hâm mộ đã dành 15 phút để ký tặng cho các CĐV và chụp ảnh kỷ niệm. Bên cạnh đẳng cấp một thời, vẻ điển trai, hình mẫu thân thiện của Cannavaro có lẽ là lý do chính để nhiều nhà tài trợ gửi gắm thương hiệu của mình qua chàng trai này.

Trong buổi giao lưu, rất nhiều CĐV thích thú với cách nói chuyện thân mật của Cannavaro. “Là đại sứ của Tiger Street Football, tôi đã trải qua 7 quốc gia. Nhưng khi đến Việt Nam, tôi luôn có ấn tượng nhiều nhất về đất nước của các bạn. CĐV Việt Nam luôn dành cho tôi sự chào đón nồng nhiệt và các bạn rất yêu bóng đá. Tôi thấy đây là đất nước tuyệt vời nhất mà tôi từng đi qua”.

Ngay sau đó, Cannavaro dùng điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc mà các CĐV chào đón mình. Có nhiều CĐV đã leo lên bục cao để vẫy cờ Italy và hô vang tên Fabio.

Chia sẻ khi nhận lời là đại sứ của chương trình, Cannavaro cho biết: “Tôi tin bóng đá đường phố sẽ mang tình yêu bóng đá đến cho các tài năng nhí của mỗi quốc gia. Với vai trò của mình, tôi hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ nỗ lực để đạt cho được ước mơ. Trong bóng đá, điều cần thiết nhất chính là nỗ lực của bản thân. Các bạn sẽ không có thành công nếu không phấn đấu cho mục tiêu của bản thân mình”.

Sau buổi giao lưu, Cannavaro được nghỉ ngơi hơn 1 tiếng đồng hồ trước khi bước vào trận đấu giao hữu với đội phóng viên thể thao TP.HCM. Trận đấu kết thúc với thất bại 6 – 11 của đội Cannavaro và những người bạn phóng viên nhưng lối đá hào hoa của Fabio và mỗi lần chạm bóng của cầu thủ này vẫn khiến nhiều CĐV trầm trồ.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm