CLB bóng chuyền VietsovPetro giải thể, các VĐV bơ vơ

19/02/2014 06:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua, VietsovPetro đã quyết định giải tán đội bóng chuyền nữ do những ì xèo liên quan tới công tác chuyển giao cho đối tác Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương trong thời gian qua. CLB Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương cũng quyết định dừng việc tiếp nhận.

Trước đó, chỉ vì những khúc mắc trong thủ tục chuyển giao giữa VietsovPetro và Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương mà các VĐV của đội bóng từng giành hạng 3 giải VĐQG 2013 đã rơi vào cảnh bơ vơ, không ai quản lý.

Ít ngày trước, Đinh Thị Trà Giang, tay đập chủ lực của CLB này đồng thời cũng là phụ công của ĐT bóng chuyền nữ QG, đã viết hẳn một tâm thư trên mạng xã hội facebook gửi đến ông Từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Vietsopetro để kêu cứu.

Sau khi lời kêu cứu đó được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng, lãnh đạo Công ty Pacific (đơn vị trực tiếp quản lý CLB Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Vietsovpetro để giải quyết dứt điểm các thủ tục chuyển giao đội bóng.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch công đoàn Vietsovpetro và là người trực tiếp quản lý CLB Vietsovpetro, đã có buổi làm việc với BHL cũng như toàn bộ VĐV về các vấn đề còn khúc mắc trong hợp đồng chuyển giao sang Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương.

Được biết, buổi làm việc giữa lãnh đạo Vietsovpetro với các VĐV đã diễn ra căng thẳng và vấn đề chính được bàn tới nhiều nhất là giá trị chuyển nhượng của các VĐV.

Cuối cùng, do 2 bên không thống nhất được các điều khoản trong hợp đồng chuyển giao nên ông Nguyễn Văn Thắng đã tuyên bố vụ sáp nhập giữa Vietsopetro và Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương không thành công. Ông Nguyễn Văn Thắng cũng đã tuyên bố chính thức giải thể CLB bóng chuyền nữ Vietsovpetro và chấm dứt hợp đồng với toàn bộ VĐV của cả đội một lẫn các VĐV trẻ.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo chí, ông Trần Minh Khang, Giám đốc kỹ thuật CLB Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương, cho biết: “Chúng tôi có nắm được thông tin về việc VĐV gửi thư trên trang cá nhân.

Tôi khẳng định mọi việc không đúng như VĐV Trà Giang đã nói. Khi tiếp nhận, chúng tôi đã tìm hiểu nguyện vọng của VĐV và chấp nhận gần như toàn bộ yêu cầu, tất cả đều được ghi vào bản ghi nhớ, nhưng không hiểu vì sao VĐV rốt cuộc vẫn không chịu chuyển giao.

Tôi vừa được nghe thông báo không chính thức là phía VietsovPetro đã giải tán đội bóng rồi, chúng tôi vì vậy cũng  không tiếp nhận đội nữa, tùy VĐV tìm CLB mới để thi đấu”.

Cũng theo ông Trần Minh Khang, có thể cả đội Bia Sài Gòn – Thái Bình Dương cũng bị giải thể. Lãnh đạo doanh nghiệp buồn vì cách hành xử của các VĐV, ra nhiều yêu sách, đưa tin không đúng gây ảnh hưởng đến hình ảnh CLB.

Đón nhận thông tin đội bóng bị giải thể, phụ công Đinh Thị Trà Giang cho biết: “Trước Tết, chúng tôi có lên gặp lãnh đạo Vietsovpetro và xin giải quyết hợp đồng, nhưng nhất định họ không đồng ý.

Giờ chuyển giao không được lại thẳng thừng tuyên bố giải thể đội bóng và chấm dứt hợp đồng với toàn bộ VĐV. Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên chúng tôi giờ không biết đi đâu và về đâu”.

Mặc dù việc chuyển giao chưa được hoàn tất trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ nhưng Bia Sài Gòn – Thái Bình Dương đã chi trả tiền vé máy bay cho các VĐV về quê ăn Tết và tiền lương tháng 1. VĐV trẻ của VietsovPetro được nâng lương từ 900.000 đồng/tháng lên 3 triệu đồng/tháng. VĐV trong đội hình chính như Trà Giang nhận lương 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trưởng đoàn bóng chuyền VietsovPetro Chu Văn Dầu lại khẳng định tất cả số tiền ông được nhận chỉ là 50 triệu đồng, bản thân ông cũng không được nhận lương đã 2 tháng và phải bỏ tiền túi ra bù cho các VĐV.


Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm