Chuyện nhà Schumacher: Cha truyền, con có nối?

18/04/2015 19:12 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn)- Quản lý của cựu ngôi sao F1 Michael Schumacher đã kêu gọi mọi người không nên đặt quá nhiều hy vọng khi con trai người 7 vô địch lần thế giới, Mick Schumacher đang bước vào đường đua tốc độ Công thức 4. “Tôi muốn mọi người không quá kỳ vọng vào Mick” người quản lý của Michael Schumacher, Sabine Kehm nói.

Mick Schumacher, 16 tuổi, đứng thứ hai giải vô địch Kart mùa trước, vừa hoàn thành cuộc đua thử cho đội Van Amersfoot thứ Tư vừa rồi và thu hút rất nhiều sự của truyền thông. Người ta mong chờ sẽ có một sự kiện “cha truyền con nối”, rằng một ngày nào đó Mick có thể sánh ngang, hay ít nhất là tiệm cận sự xuất sắc của thân phụ mình.

Mùa giải F4 bắt đầu tại trường đua Oschersleben tại Đức vào 26/4 này. Mick đã chính thức ra mắt và đang chuẩn bị những bước đầu tiên trong năm 2015. Cậu bé “con nhà nòi” bắt đầu làm quen với Kart 7 năm trước, và nay đã tiến tới giải F4 của Đức, thể loại đua xe được coi như bước đệm cho các tay lái trẻ.

Tuy đây là lần đầu tiên công chúng có cơ hội đánh giá năng lực của Mick, thì quá trình luyện tập trước mùa giải của chàng tay đua tuổi teen này đã diễn ra không êm thấm như mong đợi khi cậu gặp một tai nạn ở tốc độ 160km/h. Tuy nhiên, theo tờ Bild, trang tin số 1 của Đức cho biết vụ tai nạn không quá nghiêm trọng và Mick đã nhanh chóng thoát khỏi hiện trường mà không hề hấn gì.



Mick theo cha ra đường đua từ khi còn là một cậu bé

Cha cậu, cái tên mà ngay cả những người không quan tâm đến F1 đều biết, hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục từ tai nạn trượt tuyết tháng 12/2013 tại nhà ở Thụy Sĩ. Chính Mick đã đi cùng cha mình dịp đó. Khi đang trượt tuyết cùng Mick, lúc rẽ sang một khu vực khác, Schumacher đã mất kiểm soát và ngã, đầu ông đập vào một tảng đá gần đó, gây ra chấn thương não nghiêm trọng.

Hiện kỷ lục 7 chức vô địch thế giới với 91 lần chiến thắng chặng của Schumacher vẫn là mục tiêu mà mọi tay đua khác mong muốn phá vỡ hay đơn giản là san bằng nó nhưng là điều vô cùng khó khăn. “Ứng cử viên” số 1 có thể đạt được kỳ tích đó chắc chỉ có Sebastian Vettel, tay đua 27 tuổi đã giành tới 4 chức vô địch liên tiếp bắt đầu từ mùa giải 2010 đến 2013. Còn bây giờ, khi con trai Schumacher tiếp bước người cha vĩ đại của mình để trở thành một tay đua chuyên nghiệp, thì những hy vọng lớn lại trỗi dậy.



Mick Schumacher (trái) còn lâu mới bằng được ông bố danh tiếng của mình

Nhưng  người quản lý của Mick, Frits van Amersfoort đã ngay lập tức muốn dập tắt những kỳ vọng vốn dĩ có thể là áp lực cho Mick. Anh cho biết con trai của cựu tay đua người Đức cần nhiều thời gian hơn.  “Đương nhiên chúng tôi biết việc bố cậu ấy đã 7 lần vô địch thế giới sẽ khiến nhiều người hâm mộ suy nghĩ thiếu thực tế. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng Mick sẽ mất nhiều thời gian để làm quen hoàn toàn với việc là một tay đua.”

Mick đã ký hợp đồng với Van Amersfoort từ tháng 3, cùng đội với Harrison Newey, con trai “thầy phù thủy” của Red Bull Adrian Newey. Cậu đồng thời đoạt ngôi vị á quân trong cuộc thi kart tại Đức, Châu Âu và thế giới trong mùa giải 2014 năm ngoái.

F1 năm nay có sự xuất hiện của tay đua trẻ nhất trong lịch sử Max Verstappen người Hà Lan, đang đua cho đội Torro Rosso (17 tuổi 7 tháng).  Liệu Mick Schumacher có “đốt cháy giai đoạn” giống như Verstappen để chính thức bước vào nghiệp đua Công thức 1 trong 2 năm tới? Câu trả lời thuộc về thì tương lai.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm